Nước mắt phòng thay đồ11:9 16/12/2009
Sau 90 phút đặt tất cả vốn liếng vào cuộc chiến với U23 Việt Nam ở vòng bảng, để rồi cuối cùng thua tan nát, các tuyển thủ Malaysia đã khóc như chưa bao giờ được khóc. Và bây giờ họ đang muốn biến “khổ đau thành sức mạnh” trong trận chung kết.
>> HLV Calisto: "Thật khó để lặp lại một chiến thắng..."
>> Trước trận CK U23 VN – U23 Malaysia: Trở lại mặt đất
>> Malaysia muốn vượt Việt Nam, tìm lại ánh hào quang
Trận Việt Nam – Malaysia ở vòng đấu bảng môn bóng đá nam SEA Games 25, khi trọng tài chính người Hàn Quốc thổi hồi còi mãn cuộc, rất nhiều cầu thủ Malaysia đã quây ông lại, tính chuyện hành hung. Họ bất bình về chiếc thẻ đỏ và quả penalty mà theo họ là “oan nghiệt”. Đấy là tất cả những sự việc, những vấn đề mà mọi người đã biết.
Nhưng có một chuyện không nhiều người biết là khi tiến vào đường hầm SVĐ Quốc gia Lào, hàng loạt cầu thủ Malaysia đều như thể “phát điên”. Số 13 Ahmad Fakri chạy về phía một nhân viên bảo vệ, cướp một chai nước rồi đập mạnh xuống đất. Số 10 Safiq Rahim thì túm chặt cổ một đồng đội, khóc nức nở. Riêng thủ thành Mohd Farizal thì giẫm mạnh hai chân, gào thét không dứt.
 |
| Gặp lại U23 Việt Nam, nước mắt sẽ tiếp tục rơi với U23 Malaysia? – Ảnh: Minh Tuấn |
Quẫy đạp, gầm rú, khóc thét, kêu van, manh động… là tất cả những gì tôi vô tình được chứng kiến về U23 Malaysia sau trận đấu đó. Ngay cả những nhân viên bảo vệ người Lào dường như cũng ngại tới gần họ. Những thành viên BHL Malaysia phải vất vả lắm mới có thể “dồn” các cầu thủ vào phòng thay đồ. Thế nhưng tình hình trong phòng thay đồ cũng chẳng dịu đi. Người ta có thể nghe rõ những tiếng khóc, những tiếng nấc nghẹn rất to vọng ra ngoài. Đồng thời là những âm thanh loảng xoảng của những “vật thể bay” mà chắc chắn đã được “bắn” ra rất mạnh.
HLV trưởng Rajagobal cho biết: “Thua trận, dĩ nhiên ai cũng buồn. Nhưng tôi không thể tưởng tượng nổi là các học trò của mình lại buồn bã, đau đớn tới mức manh động như vậy!”. Ông Rajagobal kể thêm: “Sau khi khóc rất nhiều, các cầu thủ đã nói với nhau phải cố gắng hết sức để gặp lại U23 Việt Nam, và đòi nợ”.
Vì sao các cầu thủ Malaysia lại “cay” đến thế? Họ cho rằng, mình bị thua tức tưởi bởi ông trọng tài người Hàn Quốc đã “giết” U23 Malaysia bằng một quả penalty không rõ ràng. HLV Rajagobal cho biết: “Thật lòng, tôi không hiểu tại sao trọng tài lại thổi phạt đền. Và phải nói thật là quả penalty quá sớm ấy đã làm chúng tôi vỡ tan tất cả…”.
Rõ ràng là trong trận đấu ở vòng bảng, U23 Malayssia đã thua, nhưng họ không “tâm phục khẩu phục”. Chuyện ấy liệu có hợp lý hay không, hãy để sang một bên. Điều đáng lưu tâm là họ đã “nén” lại tất cả những “bất phục” của mình để chờ gặp lại U23 Việt Nam. Và bây giờ thì họ đã có cơ hội để… bung ra tất cả. Chỉ nội điều ấy thôi, chắc chắn sẽ khiến U23 Malaysia “sung” hơn rất nhiều so với chính họ. Và cũng chẳng loại trừ khả năng, Malaysia sẽ đá theo kiểu “triệt chân” để mong đòi lại những gì đã mất ở vòng đấu bảng.
Ngày mai, U23 Malaysia vào trận với “nước mắt phòng thay đồ”, chắc chắn là như vậy!
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|