HLV Calisto: "Thật khó để lặp lại một chiến thắng..."10:22 16/12/2009

24 giờ trước trận chung kết lịch sử với Malaysia, thầy trò Calisto đã cười thật nhiều. Cảm giác như không có bất cứ một áp lực, một lo lắng nào trong lòng ĐT. Nhưng phía sau cái không khí rộn ràng ấy, vẫn là những cái đầu rất… lạnh.

>> Trước trận CK U23 VN – U23 Malaysia: Trở lại mặt đất
>> CĐV nhiệt thành tiếp “lửa” cho U23 Việt Nam
>> Malaysia muốn vượt Việt Nam, tìm lại ánh hào quang

"Kéo chân ra, giãn hết cơ ra….", HLV Calisto vừa cười vừa nháy mắt nói với 9 học trò - những cầu thủ đã đá trọn 90 phút của trận bán kết. Buổi tập chiều qua, trong khi phần còn lại của đội bóng vẫn chia đôi đội hình đá đối kháng như thường lệ thì những cầu thủ này được tập riêng một góc, với những bài tập thả lỏng hết sức nhẹ nhàng.

HLV Calisto giải thích: "Họ vừa trải qua 90 phút chiến đấu sinh tử. Giờ là lúc họ cần được nghỉ ngơi". Thế nhưng rất nhanh sau đó, HLV Calisto thòng ngay theo một mệnh đề: Tuy nhiên ngày mai thì họ sẽ lại phải tập hết mình để chuẩn bị cho trận chung kết.

Trọng Hoàng nhiều khả năng sẽ ra quân trong trận chung kết của U.23 Việt Nam. Ảnh: Quang Minh.

Khi được hỏi nhận xét gì về Malaysia, ông Calisto cho biết: "Thật lòng, tôi không muốn nói quá sâu về Malaysia trước dư luận, vì tôi muốn nó là vấn đề riêng của tôi với các cầu thủ. Nhưng tôi có thể nói thế này: Malaysia là một đội mạnh. Nhiều người nghĩ rằng chúng ta đã thắng Malaysia ở vòng bảng thì tất yếu cũng phải thắng Malaysia trong trận chung kết. Tuy nhiên mọi người nên nhớ, một khi đã vào chung kết thì chúng ta rất khó lặp lại một chiến thắng".


Ông Calisto cho biết, ông đang nghĩ rất nhiều về Malaysia, và đề nghị các cầu thủ cũng phải nghĩ như vậy. Và theo ông thì chúng ta đang có một điểm tựa vô cùng quan trọng, đó là quá khứ: "Các bạn biết đấy, tính đến thời điểm này, chúng tôi đã có tổng cộng 8 trận đấu chính thức, 3 trận ở Hà Nội và 5 trận ở Lào. Kết quả là chúng tôi thắng 6, hòa 2. Tôi nghĩ rằng chuỗi kết quả khả quan ấy sẽ giúp các cầu thủ có thêm rất nhiều niềm tin. Mà không chỉ các cầu thủ, tôi mong mỏi người hâm mộ Việt Nam cũng nhìn vào đấy để tin tưởng vào khả năng chiến thắng của chúng tôi".

Có một vấn đề được rất nhiều người hâm mộ quan tâm, đó là tình trạng chấn thương của Trọng Hoàng. HLV Calisto đã không còn giấu giếm, úp mở về vấn đề này nữa: "Ở phương diện y học, cậu ấy đã hoàn toàn bình phục. Thoạt đầu, chúng tôi nghĩ rằng cậu ấy bị rách cơ, thế nhưng sau khi có kết quả chụp phim thì chúng tôi vui mừng nhận ra sự thật không phải là như vậy. Tuy nhiên, ở phương diện thể thao thì việc tôi có dùng Trọng Hoàng hay không là một điều rất khó nói. Bởi một cầu thủ không thi đấu chính thức trong một khoảng thời gian dài thường rất khó có khả năng hòa nhập với phần còn lại của đội bóng".

Khi được đề nghị so sánh cảm xúc của mình trước trận chung kết SEA Games với cảm xúc trước trận chung kết AFF Cup 1 năm về trước, HLV Calisto trả lời: "Nó cũng giống nhau: Một chút vui mừng, một chút lo lắng, một chút hồi hộp".

Như cảm thấy mình nói thiếu một cái gì đó, HLV Calisto lập tức bổ sung: "Nhưng tuyệt nhiên, tôi và các cầu thủ của tôi không sợ hãi. Bởi khi ra trận mà sợ hãi thì bạn sẽ không thể làm được bất cứ điều gì".

Đội tuyển nhận quà

Trước buổi tập ngày hôm qua, ĐT U.23 Việt Nam đã đón đoàn CĐV Việt Nam do nghệ sĩ Đức Trung dẫn đầu. Thay mặt hội CĐV Việt Nam, nghệ sĩ Đức Trung bày tỏ sự khâm phục về tinh thần thi đấu máu lửa và khát vọng chiến đấu kiên cường của các cầu thủ trong trận bán kết. Và hội CĐV Việt Nam cũng gửi tới BHL ĐT và các cầu thủ những món quà nho nhỏ.

Tấn Trường có "ủng hộ viên" đặc biệt

Hai buổi tập liên tiếp của ĐT U.23 Việt Nam trên SVĐ Quân đội luôn xuất hiện một nhóm CĐV lạ mặt. Khi tiếp cận nhóm CĐV này, chúng tôi mới biết thì ra đó là mẹ, hai anh và bạn gái của thủ thành Bùi Tấn Trường.

Bà Kim Minh, mẹ Trường cho biết: "Trước trận bán kết Việt Nam - Singapore, tôi đã đi chùa, cầu chiến thắng cho cháu và cho toàn đội. Ngày mai, tôi cũng sẽ đi chùa để cầu cho ĐTVN chiến thắng Malaysia".

Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:HLV Calisto: "Thật khó để lặp lại một chiến thắng..."
Nếu cứ giữ phong độ như những trận đấu vừa qua chúng ta hoàn toàn có thể tin vào một chiến thắng Xin chúc mừng trước cho đội tuyển của chúng ta
Được gửi bởi: nguyenvanthuantc3
Gửi lúc: 07:42 17/12/2009
 
Bình luận:HLV Calisto: "Thật khó để lặp lại một chiến thắng..."
Nếu chiến thắng quá dễ dàng sẽ nào có những vinh quang. Ngày mai Vinh quang sẽ đến với Việt Nam!
Được gửi bởi: nguyen
Gửi lúc: 20:32 16/12/2009
 
Bình luận:HLV Calisto: "Thật khó để lặp lại một chiến thắng..."
tôi tin rằng đội tuyển chung ta sẽ chiến thắng như họ đã làm được ở vòng bảng.chúng ta có một tập thể thi đấu gắn kết và tinh thần chiến đấu khỏi phải nói vì vậy đó là một cơ sở để tin vào chiến thắng.malayxia họ đã đánh bại thái lan và bây giờ tinh thần họ đang lên rất cao bởi vậy chúng ta hãy coi chừng và tôi tin rằng ông calisto sẽ có đấu pháp hợp lí để đem chiến thắng về cho chúng ta. việt nam vô địch
Được gửi bởi: quan
Địa chỉ email: khoaquan304@gmail.com
Gửi lúc: 13:19 16/12/2009
 
Bình luận:HLV Calisto: "Thật khó để lặp lại một chiến thắng..."
Đúng thật khó để lặp lại chiến thắng, khó chứ không phải là không, chúng ta đã thắng họ, nhưng tất nhiên gặp lại họ ở trận chung kết thì khó thăng hơn. Nói như vậy, nếu các tuyển thủ của chúng ta tôn trọng đối thủ, không chủ quan, và tận dụng được cơ hội tốt thì chúng ta sẽ chiến thắng. Tôi yêu Việt Nam và muốn các cầu thủ của chúng ta thi đấu tốt vì 86 triệu con tim đang hướng theo các bạn. Hãy cố gắng và chiến thắng chính mình, chính đối thủ. Kẻ nào cản đường thì đè bẹp kẻ đó
Được gửi bởi: Phong Lâm
Gửi lúc: 13:07 16/12/2009
 
Bình luận:HLV Calisto: "Thật khó để lặp lại một chiến thắng..."
có thể chiến thắng khó có thể lặp lại với U23 VN nhưng khó không có nghĩa là chúng ta không thể thắng U23 Malai.thầy "TÔ" và các học trò biêt mình phải làm gì để chiền thắng U23 Malai tuy nhiên thầy ""TÔ" cũng rất tôn trọng đối thủ.U23 VN tin vào bản thân mình và tất cả người dân VN tin vào một chiến thắng của U23 VN để viết lên một câu chuyện cổ tích hiện đại,câu chuyện có hậu cho U23 VN
Được gửi bởi: NGUYỄN HỮU SỰ_XH.XT.NAM ĐỊNH
Gửi lúc: 13:05 16/12/2009
 
Bình luận:HLV Calisto: "Thật khó để lặp lại một chiến thắng..."
tôi hoàn toàn hài lòng với chơi của các cầu thủ u23 việt nam,việt nam không có những cầu thủ nổi chội nhưng đồng điều và đồng đội.Chính sức mạnh tật thể này sẽ giúp u23 việt nam có đươc chiến thắng trong trận chung kết tới đây,tôi rất tin vào các cầu thủ của chúng ta.tôi muốn nói một chốt về các cầu thủ malaysia ,họ đáng bại thái lan và lào chưng tỏ malaysia cũng không phải là đội bóng yếu.đây sẽ là một trận chung kết hay.cơ hội chiến thắng của của u 23 việt nam sẽ là 60%
Được gửi bởi: lìa láo chìa
Địa chỉ email: lialaochia@gmail.com
Gửi lúc: 11:52 16/12/2009
 
Bình luận:HLV Calisto: "Thật khó để lặp lại một chiến thắng..."
tôi hoàn toàn hài lòng với chơi của các cầu thủ u23 việt nam,việt nam không có những cầu thủ nổi chội nhưng đồng điều và đồng đội.Chính sức mạnh tật thể này sẽ giúp u23 việt nam có đươc chiến thắng trong trận chung kết tới đây,tôi rất tin vào các cầu thủ của chúng ta.tôi muốn nói một chốt về các cầu thủ malaysia ,họ đáng bại thái lan và lào chưng tỏ malaysia cũng không phải là đội bóng yếu.đây sẽ là một trận chung kết hay.cơ hội chiến thắng của của u 23 việt nam sẽ là 60%
Được gửi bởi: lìa láo chìa
Địa chỉ email: lialaochia@gmail.com
Gửi lúc: 11:45 16/12/2009
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem