Ngả mũ chào ông “Tô”11:35 15/12/2009

 “Không còn lời gì để có thể diễn tả được. HLV Calisto quả là bậc kỳ tài về điều binh khiển tướng. Tôi đã thoáng hoảng hốt, khi chúng ta bị Singapore dẫn 1 bàn. Nhưng nhìn xuống khu kỹ thuật của U23 Việt Nam, tôi thấy HLV Calisto vẫn rất bình tĩnh. Ông không hút thuốc như thói quen, mà ngồi đăm chiêu. Hình ảnh ấy truyền đi một thông điệp, rằng chúng ta sẽ lật ngược được thế cờ…”, Phó TTK VFF Dương Nghiệp Khôi, vừa đưa cái bắt tay với người viết, đã không ngớt lời ca ngợi HLV người Bồ Đào Nha.

>> Bản lĩnh ông “Tô”, bản lĩnh Việt
>> Huấn luyện viên Calisto cảm ơn cổ động viên Việt Nam
>> Chủ tịch VFF công khai chỉ tiêu “vàng” cho U23 Việt Nam


Tôi cũng bất ngờ gặp trên sân Shamir Osman – cây bút của tờ Today, Singapore – người đã đánh cá với tôi rằng, đội bóng của anh ấy sẽ thắng. Osman thú nhận: “Các bạn có một đội bóng quá tốt, một HLV kỳ tài. Và như tôi đã nói với anh rồi đấy, ông “Tô” là một thương hiệu lớn ở “Sing” từ hơn 1 năm nay. Chúc mừng chiến thắng của các bạn. Rất xứng đáng”.

HLV Calisto đã khiến cho bóng đá khu vực khâm phục

Đang huyên thuyên câu chuyện, thì Boonkong (phóng viên tờ Siam Sports – Thái Lan) tiến lại vỗ vai tôi: “Chúc mừng Hải! HLV Calisto và các học trò của ông ấy đã có một trận đấu tuyệt vời. Đây là ký ức rất đẹp về Việt Nam trong tim tôi. Chưa bao giờ tôi lại được chứng kiến một trận đấu hay đến vậy. Hồi ở Rajamangala, trận đấu mà ĐTVN đã thắng Thái Lan 2 – 1, trong khuôn khổ AFF Suzuki Cup 2008, cũng không thể đẹp như ngày hôm nay. Còn không khí cổ động thì khỏi phải bàn rồi. Tôi tự thấy mình nhớ Việt Nam da diết…”. Nói đoạn, Boonkong như muốn nghẹn nơi cổ họng.

Cũng như Osman, phóng viên Boonkong từng rất nhiều lần đến Việt Nam. Chúng tôi hiểu sự da diết của anh. “Chiến thắng mang đậm dấu ấn của HLV Calisto. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu, tôi được tận mắt chứng kiến ông “Tô” thắng đồng nghiệp của mình. Đừng nói về U23 Thái Lan lúc này. Đó không phải là đội bóng. Mọi chuyện bắt đầu từ cái tên Steve Darby (HLV trưởng U23 Thái Lan tại SEA Games 25 – PV). Giá mà Thái có một HLV như Calisto nhỉ…”, Boonkong tiếp, rồi cười rất buồn.

Lời những người bạn quốc tế, đã nói lên tất cả. Vậy đâu chỉ người Việt Nam mới biết thán phục thầy “Tô”, đúng không?!
Theo Thể thao & Văn hóa
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Ngả mũ chào ông “Tô”
đề nghị VFF kí hợp đồng suốt đời vs ông Tô!!!
Được gửi bởi: cumi_HN
Gửi lúc: 09:00 16/12/2009
 
Bình luận:Ngả mũ chào ông “Tô”
hãy khoan! mọi người hãy khoan nói nhiều. cái ji mà mrTô đã làm cho VN thì mọi người đã thấy. ngưng vẫn con 1 trận nữa mà.tôi không muốn mọi người quay lưng với mrTô khi điều tồi tệ xãy ra.
Được gửi bởi: Myhot
Gửi lúc: 22:28 15/12/2009
 
Bình luận:Ngả mũ chào ông “Tô”
hàng triệu trái tim con người việt nam đang hướng về trận chung kết với người mã , nhưng đến lúc này ta có thể thấy được tài năng thật sự của thầy " Tô " , một phù thủy có phép màu để biến ước mơ của người hâm mộ thể thao nước nhà thành sự thật , thank you so much fot MR.Tô
Được gửi bởi: huynhthanhdanh
Gửi lúc: 22:12 15/12/2009
 
Bình luận:Ngả mũ chào ông “Tô”
Tôi muốn ông Tô đưa đội tuyển Việt Nam vào tóp 50 đội bóng hàng đầu thế giới. tôi chi muốn vậy thoi!
Được gửi bởi: Nguyen Tan Dung
Gửi lúc: 22:11 15/12/2009
 
Bình luận:Ngả mũ chào ông “Tô”
Dù Việt Nam không dành được huy chương vàng thì mọi người cũng đừng trách ngài Tô đấy nhé. Ông đến với bóng đá Việt Nam với tất cả tâm huyết và tài năng và vì thế nếu nói ông là một vị thánh hay dựng tượng của ông ở sân Mỹ Đình thì cũng không quá đâu.Hãy nhìn cách ông lo lắng trước trận đấu, những lúc mà người ta cảm thấy bất an nhất thì ông đã lại làm tốt nhất. Ông thổi vào bóng đá Việt Nam một nét riêng mà chắc chắn từ nay bóng đá Việt Nam sẽ luôn là ứng cử viên cho mọi chức vô địch. Cám ơn ngài Tô và tập thể U23 rất nhiều, chức vô địch sẽ là của chúng ta, chắc chắn thế!
Được gửi bởi: muinguyen79
Gửi lúc: 21:42 15/12/2009
 
Bình luận:Ngả mũ chào ông “Tô”
Tôi đã xem bóng đá việt nam 10 năm rồi. "I LOVE CALISTO"
Được gửi bởi: phan cong hau
Gửi lúc: 21:21 15/12/2009
 
Bình luận:Ngả mũ chào ông “Tô”
Tôi đã xem bóng đá việt Nam 10 năm rồi! đến bây giờ tôi mới thấy đội tuyển Việt Nam không có ngôi sao! bởi vì tất cả các cầu thủ đều là sao! Tôi ngã mũ chào ông Tô!
Được gửi bởi: vietnam
Gửi lúc: 21:02 15/12/2009
 
Bình luận:Ngả mũ chào ông “Tô”
Đề nghị hãy phong tặng cho ông Tô danh hiệu người đàn ông nước ngoài được yêu mến nhất nhé VFF.
Được gửi bởi: Bạn ông Tô
Gửi lúc: 20:39 15/12/2009
 
Bình luận:Ngả mũ chào ông “Tô”
Tôi cho rằng bạn Phan Văn Đại nói không quá một chút nào, nếu là huấn luyện viên mà giúp đội VN đăng quang ở Đông Nam Á ở cả cấp đội tuyển và U23 thì xứng đáng được coi như vị thánh. Hãy nên nhớ rằng đi ngược lại thời gian thì Alex Fuguson mấy năm đầu dẫn dắt MU thành tích bết bát, Ban lãnh đạo đã sa thải nhưng ông ấy không chịu đi. Một số cầu thủ rời MU cũng đã nói Alex Fuguson chẳng có tài gì mà chẳng qua do cầu thủ MU quá tốt mà thôi; tôi cho rằng Alex Fuguson là huấn luyện viên giỏi (nếu không giỏi hẳn sẽ không có thành tích như vậy), nhưng không phải là huấn luyện viên phải ở tầm như Capello...Còn huấn luyện viên Calisto chẳng qua chưa có gặp thời thuận lợi thôi, chứ bản thân tôi cũng tin Calisto giỏi hơn hẳn Alex Fuguson (tôi đã xem Alex chỉ đạo ở một số trận C1 rồi, nhiều trận tôi chẳng thấy ông ấy có khả năng gì đặc biệt trong đọc trận đấu)
Được gửi bởi: Lê Thanh Thái
Địa chỉ email: Quyendn@gmail.com
Gửi lúc: 19:49 15/12/2009
 
Bình luận:Ngả mũ chào ông “Tô”
hãy khoan! mọi người hãy khoan nói nhiều. cái ji mà mrTô đã làm cho VN thì mọi người đã thấy. ngưng vẫn con 1 trận nữa mà.tôi không muốn mọi người quay lưng với mrTô khi điều tồi tệ xãy ra.
Được gửi bởi: myhot
Gửi lúc: 18:27 15/12/2009
Trang:
1234
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem