Sân bé, vé "cháy", người hâm mộ... ngẩn ngơ13:46 14/12/2009
Trước giờ bóng lăn, tất cả các sân đấu của hai trận bán kết môn bóng đá nam ở SEA Games 25 dường như đã cảm nhận được sự bé nhỏ của mình từ những dòng người đổ đi "săn vé"
>> SEA Games 25: “Sốt vé” xem bán kết bóng đá nam
>> CĐV Việt Nam đổ về Vientiane
Sân bóng ở Lào quá bé
Theo ước tính của BTC, sức chứa của sân Chao Anouvong, nơi diễn ra trận bán kết 1 giữa U23 Việt Nam và U23 Singapore chỉ khoảng hơn 5 nghìn chỗ ngồi. Chừng đó là quá ít so với nhu cầu theo dõi trực tiếp trận đấu này của người hâm mộ Việt Nam và Singapore.
Trước đó trong trận đấu của U23 Lào với U23 Indonesia tại vòng bảng, sân Chao Anouvong đã phải chịu sự quá tả từ các khán giả của nước chủ nhà. Trong sân, khán giả đã phải dồn đứng ở sát mép hàng rào, thậm chí tràn xuống cả đường piste mà ở ngoài vẫn còn rất đông khán giải xếp hàng chờ đợi được vào sân.
 |
|
Sân Chao Anouvong chỉ có sức chứa hơn 5 nghìn chỗ ngồi (Ảnh: Quang Minh)
|
Ngay sau trận đấu này, BTC buộc phải thay đổi địa điểm thi đấu cho trận U23 Lào gặp U23 Singapore về SVĐ quốc gia Lào để đáp ứng nhu cầu của hàng nghìn người hâm mộ. Thế nhưng, hơn 2 vạn chỗ ngồi của SVĐ quốc gia cũng trở nên quá bé trước cơ sốt bất chợt vì bóng đá của CĐV nước chủ nhà.
Anh Nguyễn Hoàng Nam, một người hâm mộ từ Hà Nội sang đã tỏ vẻ thất vọng khi tiền thạm sân Chao Anouvong trước giờ bóng lăn. "Mặt cỏ của sân thì không vấn đề gì nhưng cái sân này chắc chắn không đủ đáp ứng nhu cầu của hàng nghìn CĐV từ Việt Nam sang và kiều bào đang sinh sống, làm việc tại Viêng Chăn"
Trong trận đấu mở màn của môn bóng đá nam tại SEA Games 25 giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan được tổ chức trân SVĐ quốc gia, hơn hai vạn chỗ ngồi của sân này đã được lấp kín, phần đông khán giả trên sân là các CĐV của Việt Nam. Dự tính, số lượng người có nhu cầu đến sân theo dõi trận đấu bán kết cả U23 Việt Nam cũng sẽ không thua kém. Và chừng ấy sẽ đồng nghĩa với việc rất nhiều người không thực hiện được mong muốn vào sân của mình.
Vé hai trận bán kết "cháy khét" trước giờ đấu
Theo thông tin từ BCT, vé phát hành cho 2 trận bán kết môn bóng đá nam tại SEA Games 25 ban đầu chỉ có khoảng 6000 vé, tương đương với 3000 vé cho mỗi trận và đảm bảo cân bằng sức chứa của sân Chao Anouvong.
Nhưng tất cả đã phải thay đổi khi U23 Lào có mặt ở bán kết. BTC lần thứ 2 phải thay đổi địa điểm thi đấu và gấp rút in thêm vé. Có khoảng 12000 vé đã được in thêm để phục vụ nhu cầu theo dõi trận bán kết 2 giữa U23 Lào và U23 Malaysia trên SVĐ quốc gia.
Số lượng vé được tăng lên gấp 4 lần nhưng vẫn "cháy khét" trước giờ đấu. Không chỉ là vé trận bán kết 2 mà ngay trận bán kết 1 cũng không thoát khỏi cảnh khan hiếm.
 |
|
Cảnh xếp hàng mua vé hai trận bán kết (Ảnh: Quang Minh)
|
Hôm qua rất đông NHM Lào đã phải dậy sớm để xếp hàng mua vé. Anh Chaleunsouk một người Lào tỏ ra thất vọng sau cả ngày trời không mua được tấm vé theo dõi trận bán kết của U23 Lào: "Thật sự không thể tả được sự thất vọng lúc này. Đã rất vất vả để chen chân xếp hàng chờ mua được vé nhưng cuối cùng ra về với tay không."
Trong khi đó ở điểm bán vé khác, bác Đặng Văn Linh, một người Việt Nam mới từ Hà Nội sang cũng bất lực trong việc tìm vé xem trận bán kết 1 của U23 Việt Nam và U23 Singapore. "Tôi đã nhờ người thân sống ở bên này tìm mua vé từ trước khi sang đây. Nhưng họ cũng không giúp gì được. Biết là số lượng vé ít mà người mua thi đông nên sẽ rất khó có cơ hội vào sân nhưng sáng nay vẫn dậy sớm để ra điểm bán vé cố gắng thử chen chân xem sao. Trong lòng cũng sẵn sàng chấp nhận "làm việc" với dân phe nhưng dân phe cũng lắc đầu". - Bác Linh người đẫm mồ hôi, nói và cười vui vẻ khi ra về.
Vé của hai trận bán kết thời điểm hôm qua dù đã được đẩy lên 3,4 lần so với giá gốc (70.000 đến 100.000 kip) nhưng vẫn không dễ gì có được.
Hai ngày trước, người viết có ngang qua một gala ô tô trên đường Dong Dok và vào hỏi mua vé khi tại đây có đề biển "Bán vé bán kết và chung kết" được sơn lên cánh cửa. Nhưng được chủ gala là anh Trần Hữu Huân, một người Việt sống tại Viêng Chăn cho biết. Anh có 6 cặp vé thì tất cả đã được hỏi mua ngay sau trận đấu cuối cùng của U23 Lào tại vòng bảng.
Dòng chữ đề bán vé anh chưa kịp mua sơn về xoá đi nên từ sáng tới giờ anh phải tiếp hàng trăm người vào hỏi mua. Thậm chí có thời điểm anh còn đùa các "thượng đế" anh bán đắt gấp 4 lần giá vé gốc mà vẫn rất nhiều người móc ví chi ngay.
Để đối phó với tình trạng phe vé, BTC của SEA Games 25 đã phải nhờ đến lực lượng công an vào cuộc và bất ngờ thay toàn bộ nhân viên bán vé vào giờ chót.
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|