Nợ...11:5 14/12/2009

Hai năm trước, Singapore đã cho thầy trò ông Riedl "vuốt mặt không kịp", khi thắng 3-2 ở vòng đấu bảng rồi 5-0 ở trận tranh HCĐ. Chiều nay thì các học trò ông Calisto lại đang háo hức đòi món nợ ấy trước các cầu thủ trẻ tuổi 18-19 của Singapore.

>> Bây giờ hoặc không bao giờ
>> 19h00 ngày 14.12, U23 Lào – U23 Malaysia: Lịch sử sang trang lần thứ hai?
>> Phóng viên Singapore bi quan trước trận gặp U23 Việt Nam


Món nợ mà ba cầu thủ Thanh Bình, Xuân Hợp và Long Giang vẫn còn nhớ như in.

Xa hơn là món nợ mà bóng đá VN không thể nào quên, đó là thua Singapore 0-1 ở trận chung kết Tiger Cup 1998, sau khi đối thủ lớn nhất là Thái Lan bị VN đánh bại ở bán kết.

Singapore lâu nay vẫn là đối thủ khó chịu của bóng đá VN bởi lối chơi không ào ạt, nhưng rất thực dụng. Lối chơi mà thế hệ vàng thời đấy hay nói là đá bóng kiểu "cù nhầy" như ru ngủ, rồi chờ đến lúc đối phương mất cảnh giác nhất thì ăn bàn.

Nhưng bây giờ thì lại có những lý giải rằng đấy là thời của Riedl. Thời Calisto thì bóng đá VN đã từng thắng Singapore trên đất Sing trong trận bán kết quyết định và sau đó thắng Thái Lan để lên ngôi vô địch AFF Cup 2008.

Singapore đến với SEA Games này không nuôi tham vọng nhiều khi họ chấp nhận để rất nhiều cầu thủ còn trong độ tuổi U.23 ở nhà để thay bằng lứa U.18, 19 nhằm tích lũy kinh nghiệm cho tương lai. Chính lãnh đạo bóng đá Singapore cũng không ngờ việc đổi mới hướng đến tương lai của mình lại hiệu quả đến thế. Và chiều nay thì các cầu thủ trẻ nhất giải sẽ thi đấu với ứng viên nặng ký là VN. Một trận đấu lệch pha về tuổi tác giữa một bên là sức trẻ với lối chơi tập thể thực dụng và một bên là kinh nghiệm nơi một đội bóng có nhiều cá nhân xuất sắc.

Nói như HLV trưởng Pathmanathan của Singapore thì: "Chúng tôi chấp nhận thi đấu ở thế kèo dưới!", trong khi HLV Calisto thì: "Singapore thua kém về tuổi tác, nhưng lối chơi và cách thể hiện trên sân lại cho thấy họ rất chững chạc".

Thời gian qua, hầu như chỉ mới có ông Calisto cảnh giác đây là trận đấu khó, qua việc đánh giá cao đối thủ non trẻ. Điều đấy không thừa, nhưng vấn đề là các học trò của ông có tiếp nhận đúng điều ấy?

Cái khó của lần đòi nợ ở trận bán kết lại nằm ở chỗ chúng ta là kèo trên và đối thủ không có gì để mất.
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Nợ...
Đúng là giữa chứng ta và Singapore có rất nhiều ân oán cần phải giải quyết nhưng hi vọng các cầu thủ con cưng của chúng ta phải vào trận với 1 tinh thần quyết đấu và đặc biệt là phải tôn trọng đối thủ cho đến khi tiếng còi mản cuộc vang lên chớ khinh địch.Hãy đá vì hàng triệu triệu trái tim đang dõi theo bước chân của các bạn ở quê nhà nhé.Chúc các bạn thành công(yêu các bạn nhiều lắm...).Hãy làm tất cả để mang chiếc huy chương vàng về nhé mặc dù không sướng bằng khi thắng người Thái trong trận Chung Kết vào ngày 17-12 tới đây.Một lần nữa chúc các bạn thành công nhé.
Được gửi bởi: Công Hậu
Địa chỉ email: nguyenconghau0383@yahoo.com.vn
Gửi lúc: 16:41 14/12/2009
 
Bình luận:Nợ...
từ trước đến giờ lúc nào singapore cũng gây kho khăn cho chúng ta nhưng đa số là chúng ta đều vươt qua đươc họ.và lần này cũng vậy.tôi tin các cầu thủ chúng ta sẽ thắng va nhất là ông calisto luôn luôn co những chiến thuật và đấu pháp rất hay và hợp lý đúng như biệt danh"phù thủy của ông ta".việt nam sẽ thắng 2-0.
Được gửi bởi: sky
Gửi lúc: 13:38 14/12/2009
 
Bình luận:Nợ...
Tôi tin VN sẽ chiến thắng dù SIN là một đối thủ mạnh .Đừng để 86 triệu con tim VN phải thất vọng
Được gửi bởi: nhoc_teen
Gửi lúc: 13:25 14/12/2009
 
Bình luận:Nợ...
Những gì mà Thầy Calisto trước đó, đã, đang, và sắp làm cho đội tuyển U23 VN chúng ta thì chúng ta hoàn toàn có thể tin rằng đỉnh vinh quang cao nhất cuả bóng đá seagame 25 sẽ chỉ có lá Cờ đỏ Sao Vàng cuả Việt Nam. Đẳng cấp người Việt lên tiếng rồi. Hãy đá vì niềm tự hào dân tộc nhé các tuyển thủ ạ! Các Cậu sẽ là những người viết nên trang sử vàng cho Đất nước VN thân yêu đó. Tôi và hàng triệu người dân VN ở quê nhà đang mong đợi các Cậu thể hiện trang vàng đó đấy! TÔI YÊU VIỆT NAM. Việt Nam vô địch
Được gửi bởi: Nguyễn Văn Đạt
Địa chỉ email: josnvdat@yahoo.com
Gửi lúc: 13:18 14/12/2009
 
Bình luận:Nợ...
thầy Phù Thủy sợ học trò mình khinh địch nên đánh giá vậy thôi chứ ông nắm 80% chiến thắng trong trận này rồi.ko việc gì phải ngại cả,cứ tự tin thì VN sẽ giành cúp.VN vô địch....
Được gửi bởi: phuocthien
Gửi lúc: 13:05 14/12/2009
 
Bình luận:Nợ...
Cả đội tuyển hảy cố lên! Chúng ta phải đòi lại món nợ mà họ đã lấy của chúng ta hai năm trước.Tôi tin năm nay các bạn sẻ làm được điều mà các thế hệ đi trước chưa làm được là "Vô Địch"
Được gửi bởi: ĐXH
Địa chỉ email: dinh.xuanhuong.xuanhuong@gmail.com
Gửi lúc: 13:03 14/12/2009
 
Bình luận:Nợ...
tuy chúng ta là kèo trên và singapore không có gì để mất (kèo dưới),nhưng họ cung rất cần tấm huy chương,chẳng lẽ họ không vì tổ quốc họ ư..cứ thăng rùi hãy tinh sau,còn chuyện kèo trên _dưoius thì chả co j dáng lo cả.CHÚC VIET NAM THI ĐẤU TỐT TRONG TRẬN ĐÁU CHIÊU NAY..
Được gửi bởi: bui ngoc thinh
Gửi lúc: 13:01 14/12/2009
 
Bình luận:Nợ...
Đây là món nợ khó đòi đấy.VN khó đá thủng lưới đối phương lắm. Nếu VN thắng thì nhờ may mắn thôi
Được gửi bởi: TrầnViết Nhân
Gửi lúc: 12:38 14/12/2009
 
Bình luận:Nợ...
Vì mầu cờ sắc áo, vì triệu triệu trai tim luôn bên đội tuyển, các cầu thủ hãy chứng minh cho Thế Giới biết Việt Nam của chúng ta sẽ là Số 1 ở Đông NAm Á này. Việt Nam "VÔ ĐỊCH"
Được gửi bởi: Nguyễn Giang Nam
Gửi lúc: 11:43 14/12/2009
 
Bình luận:Nợ...
cố lên các cầu thủ VN nhé,hãy đòi lại món nợ mà chúng ta đã mất huy chương vàng tại Tiger Cup 1998 nhé.chúc thành công
Được gửi bởi: Tú Quyên
Gửi lúc: 11:39 14/12/2009
Trang:
12
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem