Thái Lan bị loại: Thảm họa? Chẳng có thảm họa nào cả!11:7 14/12/2009
Hả hê và khấp khởi vui mừng có lẽ là cảm giác chung của phần đông người hâm mộ Việt Nam khi Thái Lan phải sớm dừng chân ngay từ đầu bảng SEA Games 25. Trong khi đó, trên đất Thái, tờ Bựu điện Bangkok đã chạy một cái tít to đùng: “Một trang đen tối trong lịch sử bóng đá Thái Lan”. Nó tạo cho người ta cảm giác Thái Lan vừa phải trải qua một thảm họa thực sự. Thế nhưng mọi chuyện có hẳn như thế?
>> HLV trưởng U23 Singapore Terry Pathmanathan: Quyết trong 90 phút
>> Bây giờ hoặc không bao giờ
>> Chờ “phù thủy” ra tay
Xét ở khía cạnh nào đó, việc một đội bóng vẫn được xem là số 1 khu vực, lại lần đầu tiên từ năm 1973 không thể vượt qua vòng bảng thì đúng là một cú sốc lớn.
Tuy nhiên, nó lại không hẳn là một trang đen tối trong lịch sử bóng đá Thái giống như tờ Bưu điện BangKok đã nhìn nhận. Sự thực là sau 9 lần liên tiếp đăng quang ở Sea Games, Thái Lan đã giống như một kẻ no xôi, chán chè, họ không còn mấy thiết tha với sân chơi này. Điều đó thể hiện rất rõ qua việc dẫn dắt ĐT U23 nước này hành quân đến Lào là Steve Darby chứ không phải là một Bryan Robson đắt giá.
 |
|
Thái Lan (xanh) bất ngờ gục ngã tại SEA Games 25
|
Không chỉ Thái Lan mà Singapore cũng vậy. Khi mà dẫn dắt đàn sư tử trẻ tại Sea Games năm nay cũng chẳng phải là cáo già Avaramovic quen thuộc. Bởi khác với Việt Nam, cả Thái Lan và Singapore đều đặt trọng tâm vào vòng loại Asian Cup 2011 – đấu trường mà Việt Nam đã 99.99% phải nói lời chia tay.
Và dĩ nhiên nếu đã không dành cho giải đấu một sự quan tâm cao nhất, thì cũng khó mà có thể nói Thái Lan đã rơi vào khủng hoảng. Cho dù đúng là ở giải này, ĐT U23 Thái Lan ở giải này đã chơi khá tệ và không trình làng được những gương mặt nổi trội như thường lệ ngoại trừ một Arthit chơi tạm được.
Nên nhớ rằng, thước đo để đánh giá sự phát triển của 1 nền bóng đá phải là ĐTQG, chứ không phải là đội U23. Hơn nữa, thực tế đã cho thấy, kể từ khi Sea Games chuyển sang chỉ dành cho các cầu thủ độ tuổi Olympic thì cũng chẳng có mấy người nổi lên được sau giải đấu này. Nên sự thành bại ở giải đấu này đơn giản mới chỉ là bước khởi đầu.
Chẳng đâu xa, ĐT Olympic Việt Nam đã thất bại thảm hại ở Sea Games 2007, nhưng với nòng cốt là nhiều cầu thủ trong đám tàn quân ấy chúng ta đã lần đầu thỏa giấc mơ vàng ở AFF Cup 2009.
 |
| NHM VN đang tràn đầy hy vọng ĐT U23 nước nhà sẽ giành được HCV SEA Games 25 |
Phân tích thế để thấy quan trọng là sự vận động tiến lên sau thất bại. Chứ chẳng phải nhìn vào một kết quả tạm thời đó để mà hả hê, huyễn hoặc mình. Nó giống như những gì HLV Calisto tuyên bố: “Ông không sốc khi Thái Lan bị loại, và giờ ông không muốn nói nhiều về điều đó. Mối quan tâm lớn nhất của ông hiện nay là Singapore”.
Chưa thể khẳng định bóng đá Việt Nam đã vượt qua bóng đá Thái Lan, vì đích nhắm của ta và họ là khác nhau (ngoài ra, công bằng mà nói ở giải này U23 Việt Nam cũng như tất cả các đội khác trừ Lào đều cho thấy chất lượng không bằng các năm khác).
Thế nhưng, đây lại chính là cơ hội vàng để chúng ta tạo ra bước ngoặt trong cuộc đua trước đại kình địch này. VFF và các cầu thủ cần tranh thủ phút lơ là của người Thái ở sân chơi khu vực để tích lũy tâm lí và bản lĩnh thi đấu để không còn bị “khớp” hay “e ngại” mỗi khi phải đụng độ Thái Lan. Đó mới là điều quý giá nhất cho tương lai của bóng đá Việt Nam, chứ không chỉ đơn giản là một tấm HCV Sea Games!
Hãy Gửi thông điệp đến Đội Tuyển Bóng Đá Việt Nam!
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|