Bây giờ hoặc không bao giờ10:15 14/12/2009

U23 Thái Lan gục ngã ngay từ vòng bảng. Đội bóng mà chúng ta từng sợ hãi, hoặc tối thiểu cũng tôn trọng nhất không còn hiện diện ở cuộc đua tranh này nữa. Một phán đoán lập tức nảy sinh: với BĐVN và tấm HCV SEA Games, bây giờ hoăc không bao giờ!


>> Phóng viên Singapore bi quan trước trận gặp U23 Việt Nam
>> Chờ “phù thủy” ra tay
>> “Bắt chết” Shaiful Esah
>>
HLV Calisto uống thuốc chống viêm họng để chỉ đạo cầu thủ
>>
Henrique Calisto: Phải bắn cho chính xác


Có vẻ! U23 Malaysia đã từng thua U23 VN ở vòng bảng với tỉ số 1-3. U23 Lào là một hiện tượng, chơi với lòng đam mê nhưng hơi thiếu tính toán và chưa đủ sắc sảo ở hàng công. U23 Singapore là đội bóng rất trẻ, với độ tuổi trung bình 19,8.

Và càng có vẻ, khi U23 VN là đội bóng đá chơi khá ấn tượng ở vòng bảng, dùng đội hình tối ưu lẫn đội hình dự bị để giải quyết các mục tiêu bằng thứ bóng đá có bản sắc.

U23 VN hoặc bây giờ hoặc không bao giờ giành được tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games như thế nghe có lý.

Năm 1998, Tiger Cup chứng kiến một chương đen tối của bóng đá Thái Lan (vừa thiếu trụ cột lại thiếu cả tinh thần thể thao cao thượng), nhưng nó cũng ghi nhận sự tiếc nuối khôn cùng của BĐVN. Tất cả đều đã nghĩ, đã đánh bại Thái Lan thì Việt Nam sẽ vô địch, nhưng chúng ta lại thua Singapore bằng bàn thua lãng nhách.


U23 VN (áo trắng) đang đứng trước cơ hội rất lớn để đoạt HCV SEA Games

Năm 2003, U23 VN có thế hệ cầu thủ trẻ xuất sắc nhất trong các lần tham dự SEA Games (Văn Quyến, Công Vinh, Thanh Bình, Thanh Phương, Huy Hoàng, Văn Trương, Tài Em, Minh Phương…) và lần đầu tiên chúng ta có được sức ép từ sân Mỹ Đình (khi ấy mới khánh thành); chúng ta cũng đặt ra vấn đề “lần này hoặc khó có lần nào”. Cuối cùng, chúng ta vẫn thất bại trong trận chung kết một cách cay đắng sau bàn thắng Vàng của người Thái.

Năm 2007, thế hệ cầu thủ mới và cũ đã hòa trộn để tung hoành ở vòng loại Olympic Bắc Kinh. Đó là sân chơi lớn hơn với những đối thủ đẳng cấp vượt trội so với khu vực. Nó lại xảy ra trong thời điểm U23 Thái Lan sa sút và thiếu những cá nhân kiệt xuất như trước. Tới mức, dù đá ở Thái Lan, nhưng chúng ta cũng tự tin “bây giờ hoặc không bao giờ có HCV cho BĐVN”. Và thất bại còn đau đớn hơn bất cứ thất bại nào chúng ta từng trải nghiệm (thua Singapore 0-5 ở trận tranh HCĐ).

Những thất bại trong thế “tưởng chừng” ấy có lần vì chủ quan, có lần vì U23 VN không thực sự mạnh như chúng ta nghĩ, hoặc đối thủ không hề yếu kém như chúng ta tưởng tượng.

Chừng đó có lẽ là đủ để viết thành sách gồm những bài học để cái câu “bây giờ hoặc không bao giờ” không thể trở thành nỗi ám ảnh và khiến chúng ta đau đớn một lần nữa.

Hãy Gửi thông điệp đến Đội Tuyển Bóng Đá Việt Nam!
Theo Thể Thao & Văn Hóa
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Bây giờ hoặc không bao giờ
chúng ta đã đánh bại malaysia ở vòng bảng, đó là điểm tựa tinh thần quá tốt để chúng ta bươc vào trận chung kết nên nhớ rằng trước đây có có luc chúng ta manh hơn thái lan nhưng vẫn bị thât bại bởi dường như chúng ta sợ hơi thái lan . nhung bây giờ thì khác thái aln đã bị loại malay thì mới thua chúng ta, nhưng điều quan trong nhất bây giờ nhìn cầu thủ chùng tra thi đấu thì biết chung ta đang trên cơ malay, ko co lý do gì mà chúng ta ko chiến thắng cả .hãy là chinh mình thì chúng ta ko ngại đối thủ nào ca.
Được gửi bởi: Le Trung Anh
Gửi lúc: 19:41 17/12/2009
 
Bình luận:Bây giờ hoặc không bao giờ
chúng ta đã đánh bại malaysia ở vòng bảng, đó là điểm tựa tinh thần quá tốt để chúng ta bươc vào trận chung kết nên nhớ rằng trước đây có có luc chúng ta manh hơn thái lan nhưng vẫn bị thât bại bởi dường như chúng ta sợ hơi thái lan . nhung bây giờ thì khác thái aln đã bị loại malay thì mới thua chúng ta, nhưng điều quan trong nhất bây giờ nhìn cầu thủ chùng tra thi đấu thì biết chung ta đang trên cơ malay, ko co lý do gì mà chúng ta ko chiến thắng cả .hãy là chinh mình thì chúng ta ko ngại đối thủ nào ca.
Được gửi bởi: nguyễn khắc vinh
Địa chỉ email: river_f4@yahoo.com
Gửi lúc: 08:47 16/12/2009
 
Bình luận:Bây giờ hoặc không bao giờ
Tôi là một người hâm mộ chân thành với đội tuyển Việt Nam. Tôi mong mỏi HCV từ lần 18th seagames tới bi giờ. Nhưng với tôi thì thực sự thành tích chỉ là một phần nhỏ, chỉ mong các cầu thủ chơi hết mình, chơi đẹp và cống hiến thì dù co thua cũng không sao. Cố lên anh em ơi. Loves.
Được gửi bởi: trungnhat20
Gửi lúc: 18:53 15/12/2009
 
Bình luận:Bây giờ hoặc không bao giờ
Hãy cố lên các bạn, đây là cơ hội lớn của chúng ta. các bạn phải đá và ghi bàn ngay những phút đầu. Chúng tôi luôn bên các ban./.
Được gửi bởi: trần Tuấn
Gửi lúc: 14:06 14/12/2009
 
Bình luận:Bây giờ hoặc không bao giờ
Quá khứ và những thất bại là bài học để chúng ta nhìn nhận và thay đổi. Khi đã hiểu rõ sai lầm và tìm đc hươnhs giải quyết thì hãy tạm quên đi quá khứ. CHỉ khi chúng ta nghĩ ta sẽ làm đc thì ta mới có thể dành chiến thắng. Dù là ở sân chơi nào, đẳng cấp nào, đối thủ nào thì suy cho cùng cũng chỉ là vượt qua chính mình. Hãy chiến thắng từ những trận đấu tưởng như dễ dàng nhất. Hãy chiến đấu bằng đúng sức mạnh và sự trung thực. Kẻ mạnh không phải là người chiến thắng mà người chiến thắng mới là kẻ mạnh. Hãy trình diễn 1 lối chơi đẹp mắt, thứ bóng đá có linh hồn, dù thua thì ta cũng đã cố gắng hết sức mình. Mong các anh chiến thắng!!!
Được gửi bởi: Hoàng Thu Hương
Gửi lúc: 13:34 14/12/2009
 
Bình luận:Bây giờ hoặc không bao giờ
Quá khứ luôn là một phần của chúng ta. Những bài học kinh nghiệm xương máu được ghi nhận để hôm nay chúng ta viết nên trang sử mới hào hùng & vinh quang. hãy tự tin và nhận định rằng, chúng ta sẽ vượt qua Singapore để tiến đến đích cuối cùng! Việt Nam chiến thắng. Chúng tôi luôn bên các bạn!!!
Được gửi bởi: STEVEN GIANG
Địa chỉ email: stevengiang79@yahoo.com
Gửi lúc: 12:04 14/12/2009
 
Bình luận:Bây giờ hoặc không bao giờ
tôi cũng như các bạn,kỳ vọng vào các cầu thu của chúng ta rất nhiều nhưng có lẽ mơi có 1 lần chúng ta có được niềm vui chọn vẹn.lần này liệu lại có được niềm vui đó không?
mong rằng các cầu thủ của chúng ta cố gắng tận dụng điều kiện thuận lợi như bây giờ để thoả mãn giấc mơ vàng seagme của bóng đá Việt Nam.
Được gửi bởi: lê anh tuấn
Gửi lúc: 11:51 14/12/2009
 
Bình luận:Bây giờ hoặc không bao giờ
tôi cũng như các bạn,kỳ vọng vào các cầu thu của chúng ta rất nhiều nhưng có lẽ mơi có 1 lần chúng ta có được niềm vui chọn vẹn.lần này liệu lại có được niềm vui đó không?
mong rằng các cầu thủ của chúng ta cố gắng tận dụng điều kiện thuận lợi như bây giờ để thoả mãn giấc mơ vàng seagme của bóng đá Việt Nam.
Được gửi bởi: lê anh tuấn
Gửi lúc: 11:46 14/12/2009
 
Bình luận:Bây giờ hoặc không bao giờ
tôi cũng như các bạn,kỳ vọng vào các cầu thu của chúng ta rất nhiều nhưng có lẽ mơi có 1 lần chúng ta có được niềm vui chọn vẹn.lần này liệu lại có được niềm vui đó không?
mong rằng các cầu thủ của chúng ta cố gắng tận dụng điều kiện thuận lợi như bây giờ để thoả mãn giấc mơ vàng seagme của bóng đá Việt Nam.
Được gửi bởi: lê anh tuấn
Gửi lúc: 11:43 14/12/2009
 
Bình luận:Bây giờ hoặc không bao giờ
Nếu đội bóng của chúng ta không vô địch được Seagames lần này, chẳng lẽ mãi sau này chúng ta sẽ không bao giờ vô địch được môn bóng đá ở Seagames. Tai sao các nhà báo cứ thích dùng tiêu đề "Bây giờ hoặc không bao giờ" vậy.
Được gửi bởi: Gia Tri
Gửi lúc: 11:11 14/12/2009
Trang:
12
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem