Có thể nói, chưa khi nào người dân Lào hạnh phúc, hi vọng và tràn trề niềm tin vào đội bóng con cưng của mình đến như thế. Một đội tuyển U23 Lào hoàn toàn khác, khác hoàn toàn so với những gì mà người ta nói về đội bóng này trước đây. Vé vào BK đã mở sang trang mới trong lịch sử của nước chủ nhà và trận đấu này sẽ là lần thứ 2?
Quả thực người dân Lào nên cám ơn HLV Riedl bởi nhờ có vị HLV từng bị XM.Hải Phòng sa thải này đã giúp cho đội bóng của đất nước xứ sở Triệu Voi chơi 1 kỳ Sea Games sòng phẳng với tất cả các đại gia khác của bóng đá khu vực. Sự quyết liệt, tinh thần thi đấu đầy quyết tâm, lòng nhiệt huyết và trái tim quả cảm…đã khiến U23 Lào trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.
|

|
|
U23 Lào có thể sẽ tiếp tục gây bất ngờ....
|
Nhìn cái cách mà họ áp đặt lối chơi lên đối thủ, chơi tấn công đa dạng đầu óc, từng trận 1, U23 Lào càng lúc càng hoàn thiện kỹ năng của mình một cách rất xuất sắc. Có lẽ vào lúc này chẳng ai còn nói đó là đội bóng lót đường của khu vực ĐNÁ. Quả thực khi chứng kiến U23 Lào hòa U23 Myanmar trên thế thắng, đánh bại ứng viên sáng giá cho chức vô địch U23 Indonesia với 1 lối đá khoa học, có chiến thuật và rất mưu mẹo; hòa U23 Singapore trong bối cảnh cần giữ gìn lực lượng cho trận BK nhưng vẫn khá máu lửa.
Việc U23 Lào được thi đấu trên sân nhà, trước đó với khá nhiều đại gia trong khu vực điều đó là chẳng nghĩa lý gì nhưng vào lúc này, đó lại là sức mạnh vô hình giúp các học trò của Riedl chơi rất tuyệt vời. Họ mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và cũng chạy hăng hơn. Những màn đua sức, tranh chấp tay đôi…U23 Lào chơi “ăn thua đủ với đối thủ”. Quan trọng họ cũng rất bình tĩnh và có được cái đầu lạnh.
|

|
|
...nhưng U23 Malaysia cũng muốn chứng tỏ họ có mặt ở BK chẳng phải nhờ may mắn.
|
Đó là điều cần thiết để U23 Lào dùng để đánh bại người Malaysia vào tối nay, một trận đấu, bài test thực sự lớn bởi có nhiều người có thể vượt qua được sự thử thách để bước tới thiên đường nhưng cũng có nhiều trường hợp gục ngã ở ngưỡng cửa đẹp đẽ đó. 10 năm dẫn dắt ĐTVN, Riedl thừa hiểu điều đó.
U23 Malaysia không phải là một đối thủ quá mạnh cho thầy trò Riedl dù cho nhìn ở nhiều khía cạnh, họ nhỉnh hơn đội chủ nhà (một chút thôi!!). Đặc biệt là khi các học trò của Rajagobal đã đánh bại đội bóng từng 8 lần liên tiếp giành HCV Sea Games, U23 Thái Lan trong 1 trận đấu mà họ phải chơi quyết tử mới có tấm vé đi tiếp (suất đầu tiên đã thuộc về VN).
Chỉ có điều chừng đó là chưa đủ để uy hiếp U23 Lào bởi các học trò của Riedl đã có thể đứng đầu bảng trên cả U23 Singaporem, U23 Indonesia, U23 Myanmar để hoành tráng bước vào trận BK thì nếu mà họ có loại thêm U23 Malaysia thì cũng chẳng ai nên ngạc nhiên.
Cửa vào CK rộng mở nhưng nó cũng sẽ đóng lại nếu U23 Lào hay U23 Malaysia không biết trân trọng những cơ hội mà mình có. 90’ ở SVĐQG Lào sẽ cho kết quả, có lẽ những người Việt Nam – anh em với đội chủ nhà Lào đều hi vọng sẽ có một cuộc chiến trong mơ ở trận CK giữa U23 Lào và U23 Việt Nam.
Hi vọng và mong ước điều đó là sự thật.!
Đội hình dự kiến:
U23 Lào: Souvanpheng, Saynakhonevieng, Phatthana, Ketsada, Keovisiane, Kaysone, Phatthana, Keoviengphet, Kanlaya , Lamnao, Khampheng.
U23 Malaysia: Mohd Farizal, Nasriq, Aildi Zafuan, Muslim, Sabre, Kunanlan, Saanari, Bakthial, Safiq, Talaha, Govanda.
Hồng Duy