Chờ “phù thủy” ra tay9:40 14/12/2009

Không phải chờ đến khi U23 Thái Lan gục ngã trước Malaysia mà chính HLV Calisto đã muốn gặp U23 Singapore ở bán kết. Đơn giản bởi ông thầy người Bồ tin tưởng, sẽ tìm được cách để hoá giải sức mạnh của đội bóng Sư tử.


>> “Bắt chết” Shaiful Esah
>>
HLV Calisto uống thuốc chống viêm họng để chỉ đạo cầu thủ
>>
Henrique Calisto: Phải bắn cho chính xác


So với 2 năm trước, U23 Việt Nam đã từng 2 lần nhận phải thất bại cay đắng trước đội bóng này, U23 Singapore hiện tại lại là một phiên bản mới hoàn toàn khi hầu hết các tuyển thủ dưới sự dẫn dắt của HLV Terry đều đang khoác áo đội tuyển Young Lions tham dự S-League (sau 30 vòng đấu, đội bóng của Terry đang xếp ở vị trí thứ 8/11 đội). Tại VFF Cup 2009, hai đội đã từng gặp nhau và phần thắng khi ấy đã thuộc về chủ nhà U23 Việt Nam với tỷ số 1-0, nhưng không vì thế mà có thể nói rằng, thầy trò Calisto sẽ dễ dàng trong trận bán kết chiều nay.

U23 Việt Nam sẽ đánh bại Singapore trong trận đấu chiều nay?  Ảnh: Hoàng Tuân (từ Vientiane)

Lịch sử ghi nhận, nhưng cuộc chạm trán giữa Việt Nam và Singapore đều diễn ra căng thẳng và nhiều kịch tính. 9 năm trước, khi ĐTVN tưởng chừng đã cầm chắc ngôi vô địch tại Tiger Cup 1998 sau khi đánh bại Thái Lan ở bán kết, nhưng cái lưng của Sassi Kurma đã lấy đi tất cả. Tại SEA Games 24, U23 Việt Nam của Riedl cũng 2 lần phải nhận thất bại trước Singapore, trong đó có trận thua thảm hại 0-5 ở trận tranh HCĐ. Phải ôn lại những bài học này để thấy rằng, Singapore vẫn luôn là thách thức mà ngay cả trong những thời điểm chúng ta tưởng như dễ vượt qua nhất thì lại thất bại. SEA Games 25 cũng không phải là ngoại lệ khi thầy trò HLV Calisto đã có được sự khởi đầu suôn sẻ, lọt vào bán kết với thành tích bất bại để chiếm ngôi đầu bảng A. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc U23 Việt Nam đã được "trải thảm" để bước lên ngôi vô địch, bởi trước mắt sẽ  là trận bán kết đầy khó khăn với Singapore, đối thủ được Calisto đánh giá rất cao ở giải đấu này. Với nền thể lực tốt, khả năng không chiến và đặc biệt nguy hiểm ở những tình huống cố định, thầy trò Calisto chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn để tìm ra cách khắc chế đối thủ này. Trong khi đó,  U23 Việt Nam sẽ ra sân mà không có Trọng Hoàng, cầu thủ quan trọng nhất trong sơ đồ chiến thuật và đấy chính là một bất lợi trong bối cảnh Calisto chưa tìm được người thay thế xứng đáng.

Trong một cuộc chơi mà các  đối thủ đều đã ít nhiều lộ diện, chưa ai có thể nói trước được điều gì sẽ xảy ra. U23 Thái Lan đã phải trả giá đắt cho những toan tính sai lầm và cả sự khinh suất trước tinh thần quật khởi của Malaysia. Có thể U23 Việt Nam được đánh giá cao hơn đối thủ, nhưng để vượt qua Singapore thì còn phải chờ xem thầy trò HLV Calisto sẽ nhập cuộc như thế nào trong trận đấu chiều nay.                      
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Chờ “phù thủy” ra tay
Đá với người sing không hề dễ tí nào, dù họ có là đội chiếu dưới đi chăng nữa, tuy nhiên nếu các cầu thủ tập trung thì chúng ta sẽ dành chiến thắng, síngapore có những pha đá phạt hết sức nguy hiểm cho nên càng tránh nhiều quả phạt càng tốt. Mong rằng các cầu thủ của chúng ta có một cái đầu lạnh để dành chiên thắng. Chiều nay mới thấy được tài năng thật sự của ngài calisto.
Được gửi bởi: Phạm Quốc Trường
Gửi lúc: 13:56 14/12/2009
 
Bình luận:Chờ “phù thủy” ra tay
Mình tin rằng VN sẽ đánh bại được người sing, tôi tin vào các cầu thủ và thây "tô", chiến thắng VN ơi!
Được gửi bởi: Phạm Ngọc Tuân
Gửi lúc: 12:09 14/12/2009
 
Bình luận:Chờ “phù thủy” ra tay
Hoàng Quảng và Đình Đồng sẽ phải chiến đấu 200% sức lực cộng thêm kỷ thuật cá nhân của Thành Lương(kiếm phạt đền). Chỉ như vậy thôi, VN sẽ có 80% cơ hội chiến thắng
Được gửi bởi: Trần Viết Nhân
Địa chỉ email: vietnhan71@yahoo.com.vn
Gửi lúc: 11:13 14/12/2009
 
Bình luận:Chờ “phù thủy” ra tay
đánh bại sing ngoài tinh thần đoàn kết và giàu sức chiến đấu ! Việt Nam cần có sáng tạo và đột biến ! hãy cho thành lương tự do hơn đi thầy Tô ! sẽ rất có ích đó !
Được gửi bởi: chuồn chuồn
Gửi lúc: 10:40 14/12/2009
 
Bình luận:Chờ “phù thủy” ra tay
Đội tuyển VN ko nên chủ quan,phải biết tận dụng cơ hội.Quả thực mình thấy khả năng dứt điểm của các cầu thủ là vấn đề q.trọng trog mỗi trận.Phải tận dụng tốt nếu ko u23 sẽ phải trả giá đắt.
Được gửi bởi: hải
Gửi lúc: 10:17 14/12/2009
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem