Cửa đã mở...9:32 10/12/2009
Đánh bại Malaysia, các cầu thủ U23 mở toang cửa vào bán kết, trong khi đội tuyển nữ dù chỉ có 1 điểm trước Myanmar, nhưng cánh cửa vào chung kết cũng đã cận kề. Cuộc hành trình của bóng đá Việt Nam có vẻ như suôn sẻ...
>> 17h45 ngày 10/12, U23 Lào - U23 Singapore: Tất cả cho lần đầu tiên!
>> 15h00 ngày 10/12, U23 Indonesia – U23 Myanmar: Cơ hội mong manh!
1. Sau 2 màn trình diễn không thực sự ấn tượng trước Thái Lan và Đông Timor, sức ép tưởng như đè nặng lên đội quân trẻ của HLV Calisto khi bước vào trận cầu quyết định mới người Mã. Nhưng rồi một cuộc lột xác thực sự bằng chiến thắng ở thế thượng phong đã giúp U23 Việt Nam mở ra cánh cửa vào bán kết.
Dĩ nhiên, về lý thuyết, thày trò Calisto vẫn cần phải có 1 điểm trong trận đấu cuối với Campuchia vào chiều mai và đó là cái lý do cho sự cẩn trọng vốn không thừa. Nhưng trên thực tế thì ngay từ lúc này U23 Việt Nam đã cần phải có những con tính xa hơn, đó là vòng bán kết.
 |
| Cửa đã mở cho U23 Việt Nam |
U23 Singapore hay chủ nhà Lào đang trở thành các “chú ngựa ô” cuả giải, ai sẽ là đối thủ của tiếp theo của U23 Việt Nam tại vòng đấu quyết định? Có lẽ còn quá sớm để tìm ra câu trả lời khi phía trước vẫn còn loạt trận cuối của 2 bảng. Hơn thế, với bối cảnh của bảng A hiện nay, thì Thái Lan mới là người nắm trong tay quyền tự quyết ở loạt trận cuối. Vậy nên ông Calisto đã có lý khi cho rằng tại vòng bán kết thì đối thủ nào cũng như nhau và cơ hội được chia đều cho tất cả. “Cửa” đã mở, nhưng điều đó không có nghĩa là U23 Việt Nam được phép chủ quan khi trận chiến ngày càng trở nên khốc liệt.
2. Cũng như thế với đội tuyển nữ. Sau trận hoà dù là đầy tiếc nuối với Myanmar, nhưng cánh cửa vào trận chung kết đã mở với các cô gái của HLV Trần Vân Phát. Trong 2 trận đấu cuối trước một Thái Lan đã đặt chân vào chung kết cùng đội tuyển Lào “dưới cơ”, 3 điểm rõ ràng không hề là thách thức lớn.
Thế nhưng, nếu nhìn cái đích xa hơn, đó là đòi lại ngôi Hậu thì quả thật, tuyển Việt Nam còn quá nhiều việc phải làm. Hình ảnh đội trưởng Kim Chi “tả xung, hữu đột” với chiếc băng trắng quấn quanh đầu có thể là biểu tượng đẹp cho lòng quyết tâm, nhưng nó cũng che hết được những hạn chế đã hoàn toàn bộc lộ chỉ qua 90 phút trước đối thủ ngang tầm. Khoảng trống trên hàng công mà Ngọc Châm để lại, chưa thể được những Lê Thị Oanh, Minh Nguyệt lấp đầy. Điểm yếu cố hữu về thể lực, đặc biệt ở những vị trí cựu binh cũng bục ra khi tốc độ của trận đấu cũng như sức ép của đối thủ gia tăng.
Vào chung kết - mục tiêu đó đã trở nên hiện hữu, nhưng để vô địch mà cụ thể là đánh bại người Thái trong trận chung kết được đợi chờ, tuyển nữ Việt Nam cần phải giải được những bài toán đó trong 2 trận cuối cùng của vòng bảng. Hai test thử cuối khi cánh cửa đã mở ra và một trong số đó là với chính người Thái...
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|