Vientiane lặng lẽ chờ SEA Games 2519:15 29/11/2009

Giờ khai mạc SEA Games chỉ còn đếm ngược từng ngày, nhưng tại Vientiane không khí vẫn khá “thanh bình” từ sân bay, trung tâm báo chí cho đến cả làng VĐV đặt trong khuôn viên của đại học quốc gia Lào…


>>Chùm ảnh buổi lễ xuất quân của đoàn TTVN
>>Thưởng 'nóng' trước giờ lên đường
>>U23 Việt Nam ngày đầu tiên ở Lào: Yên ả trong sự vội vã

 
Việc tìm đường vào làng VĐV cũng không dễ đối với người dân địa phương.

Chỉ còn 10 ngày nữa SEA Games 23 sẽ chính thức khởi tranh tại Vientiane, tuy nhiên những ngày qua chưa có dấu hiệu cho thấy SEA Games đang nóng lên. Thay thế vào là bầu không khí khá tĩnh mịch.

Sân bay Wattay chỉ sôi nổi chốc lát khi đội tuyển U23 Việt Nam, Campuchia, Thái Lan đến chuẩn bị thi đấu. Hoặc nhận biết dấu hiệu SEA Games 25 qua tấm biển mang dòng chữ “Chào mừng đến Vientiane tham dự SEA Games 25” dành để đón các đội khách, cùng những tấm biển nhỏ treo trên đầu các xe bus phục vụ trong thời gian diễn ra đại hội.

Cách đây không lâu, làng VĐV và khu liên hợp thể thao Vientiane phục vụ cho SEA Games 25 đã được khánh thành. Nhưng chẳng phải người dân nào tại Vientiane cũng biết rõ đường vào làng VĐV, lẫn khu liên hợp thể thao. Ngay cả những người làm ngành dịch vụ như lái xe taxi, xe tuk tuk cũng mất nhiều thời gian dò hỏi mới tìm ra được đường vào làng cùng các địa điểm thi đấu.

 
Bầu không khí tại Vientiane tỏ ra đầy tĩnh mịch dù SEA Games tới rất gần.

Không chí lặng lẽ ngoài đường phố, ngay chính tại “đại bản doanh” SEA Games là làng VĐV đặt tại khuôn viên đại học quốc gia Lào cũng tĩnh lặng trước giờ khai mạc. Xung quanh làng VĐV có tới gần 10 địa điểm thi đấu, nhưng tới ngày hôm nay mọi việc chuẩn bị vẫn đang được BTC nước chủ tiếp tục hoàn thiện cho việc thi đấu. Việc treo cờ, băng rôn… tuyên truyền cho SEA Games 25 chỉ thực hiện ở trước cửa các khu vực thi đấu mà thôi.

Có mặt tại làng VĐV sáng nay, không khí vẫn rất bình lặng. Cả lô phòng ở dành cho hàng ngàn VĐV và quan chức vẫn trong tình cảnh trống vắng, vì mới có 3 đội bóng nam là Việt Nam, Thái Lan, Campuchia đến nhận phòng. Tất cả các nhân viên phục vụ tại đây đều trong trạng thái…chờ khách.

Sau làng VĐV và các địa điểm thi đấu, trung tâm báo chí phục vụ cho lực lượng phóng viên tác nghiệp tại SEA Games 25 cũng là một hạng mục quan trọng trong công tác chuẩn bị của nước chủ nhà. Trung tâm báo chí SEA Games được xây dựng ngay trên đại lộ Kaysone Phomvihane, dẫn từ Vientiane đến làng VĐV và khu liên hợp thể thao.

 
Các bàn phục vụ phóng viên đưa tin vẫn chưa được lắp thiết bị cần thiết.

Nhưng cũng giống như nhiều địa điểm khác, khung cảnh ở trung tâm báo chí phục vụ SEA Games 25 không thoát ra được khung cảnh vắng vẻ. Theo kế hoạch, ngày mai trung tâm báo chỉ sẽ mở cửa phát thẻ cho lực lượng phóng viên đến tác nghiệp ở SEA Games 25, tuy nhiên đến trưa ngày hôm nay mọi việc vẫn còn rất bề bộn.

Trên lô bàn làm việc dành cho phóng viên, chưa có chiếc máy tính để bàn nào được lắp đặt, thay vào đó chỉ là những đường link cắm vào laptop cá nhân. Tại SEA Games 25, dự kiến sẽ có khoảng 300 - 400 phóng viên tới tác nghiệp, nhưng khu phòng làm việc được đặt trong diện tích trung tâm báo chí chỉ có sức chứa tối đa khoảng 200 người cùng lúc…

Có thể những ngày sắp tới không khí tại Vientiane sẽ nóng dần theo số lượng các đoàn VĐV đến chuẩn bị tranh tài, nhưng lúc này SEA Games 25 vẫn là đại hội có bước chạy đà chậm và “bình lặng” nhất trong khoảng 10 năm gần đây.
Theo Dantri
Về đầu trang
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem