U23 Việt Nam: Có thể sẽ hay, nhưng vẫn cầu may11:6 28/11/2009
Ở AFF Suzuki Cup 2008, có một người ở phía sau đội tuyển, đồng hành với thày trò ông Calisto từ Singapore sang Thái Lan, được miêu tả như là người mang lại những may mắn và giúp đội tuyển tránh rủi ro.
>> Sứ mệnh tiên phong của thầy trò Calisto
>> U-23 Lào tự tin trước Sea Games 25
>> Cool Air treo thưởng cho ĐT bóng đá nữ Việt Nam
>> Các chuyên gia nhận định về cơ hội của U23 Việt Nam
Các phóng viên hầu hết đều không thể tiếp cận được với nhân vật này và cũng không biết chính xác những công việc hằng ngày. Nếu như ông Calisto là người đưa ra những quyết định về chuyên môn, thì nhân vật thầm lặng đó sẽ lựa chọn thời điểm để quyết định của HLV được ban ra, chẳng hạn như chuyện các cầu thủ xuất phát từ khách sạn ra sân bay vào thời khắc nào.
 |
| HLV Calisto là một người cũng rất duy tâm - Ảnh:VSI |
Người ta bảo đó là những nỗ lực cầu may. Trên thực tế, ĐTVN ở giải đấu đó đã có những may mắn để hoàn thiện cho tập thể đã gắng sức tối đa và đi tới mục tiêu cuối cùng.
U23 VN có thể cần may mắn, cũng có thể không (một khi nó mạnh vượt trội so với đối thủ khác). Nhưng có điều không thể phủ nhận, là bóng đá đôi khi không thể thiếu may mắn. U23 VN không được xếp làm hạt giống ở SEA Games, nhưng cũng khá may mắn khi rơi vào bảng đấu không bị coi là tử thần, có Thái Lan, nhưng lại có cả Malaysia-một đội bóng đang có khá nhiều vấn đề về niềm tin, thường thua nhiều hơn thắng khi gặp Việt Nam.
Nhưng bốc thăm chỉ là tiền đề cho cả chặng đường đua tranh, nơi yếu tố may rủi có khi chi phối cả cuộc chơi chứ không chỉ là số phận của 1 đội bóng.
Sẽ không ngạc nhiên nếu U23 VN có một người thầm lặng đồng hành sang Lào. Nhưng, cũng phải nhắc tới một quy luật muôn thuở: những người chiến thắng thường là những người phải xứng đáng với những may mắn mà họ giành được.
ĐTVN ở AFF Cup 2008 đã vô cùng may mắn khi thắng Malaysia ở vòng bảng để lách qua khe cửa hẹp vào bán kết. Nhưng cả 4 trận đấu sau đó, bán kết và chung kết đều 2 lượt, không ai được phép nghi ngờ tính thuyết phục của những trận đấu của thày trò ông Calisto. Hiểu ngược lại, ĐTVN khi đó đã cho thấy họ xứng đáng vì biết tận dụng cơ may, thứ nhiều khi chỉ đến 1 lần.
Có thể “cán cân” giữa may mắn và thực lực của U23 VN hiện tại không lệch hẳn về vế sau như ở ĐTVN trước đây. Nhưng có vẻ như, các cầu thủ trẻ ở Lào cũng rất tự tin, rằng chỉ cần có chút may mắn, họ sẽ làm nên chuyện.
|
“Trái cà Nghệ” của riêng ông Calisto
HLV Calisto đã làm cho mọi người khá bất ngờ khi giữ lại Ngọc Anh thay vì Tăng Tuấn hay Quang Vinh cho hàng công của đội tuyển. Sự lựa chọn này không thể giống với trường hợp của Thanh Giang ở ĐTQG 1 năm trước. Ông Calisto cần tiền đạo, nên không thể lấy người “cho vui”. Hẳn là ông Calisto có lý do. Ngọc Anh từng có bàn thắng để đời, khi làm tung lưới Thể Công ở V-League 2009 trên sân Vinh: đột nhập vòng cấm, xử lý kĩ thuật qua Quốc Long và cứa lòng theo phong cách Văn Quyến! |
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|