Không "sao" cũng chẳng sao...10:36 27/11/2009

(BongDa.com.vn) - Còn đúng 5 ngày nữa, U-23 Việt Nam sẽ bước vào chiến dịch chinh phục đỉnh cao ở Sea Games trên đất Lào bằng trận đấu với đại kình địch Thái Lan. Đoàn quân mà ông Calisto vừa lựa chọn cho sứ mệnh mới của bóng đá nước nhà không thực sự là những gương mặt tên tuổi nhưng đôi khi, không "sao" cũng không phải là một vấn đề quá lớn...

>> Ông Calisto gút đội hình dự SEA Games 25: Còn phải lo cho kỳ SEA Games sau
>>
Vì sao Calisto ngán Malaysia?
>>
Sự khác biệt giữa Riedl và Calisto


1. Hai kỳ Sea Games gần đây nhất ở Phillipines là Thái Lan, chúng ta đều chiến đấu cho giấc mơ Vàng bằng những đội hình thiện chiến. Năm 2005 ở Bacolod, ông Riedl có trong tay hàng loạt các hảo thủ như Văn Quyến, Quốc Vượng, Quốc Anh, Tài Em, Tấn Tài...nhưng những gì mà chúng ta nhận được lại là sự hoành tráng quá mơ hồ suốt từ vòng đấu bảng cho tới tận trận Chung kết, để rồi cú sốc bán độ lộ ra sau khi Sea Games kết thúc quét đi phần lớn thế hệ đầy tài nhưng lắm tật của bóng đá nước nhà, kèm theo đó là niềm tin của người hâm mộ gần như đã trở về với con số không.

 
 Lứa U-23 năm 2007 đã bị "vắt" sức quá nhiều

Năm 2007, HLV Riedl lại thêm một lần nữa có được một đội hình hừng hực khí thế cho Sea Games 24 sau những thành công bất ngờ ở VCK Asian Cup 2007 và vòng loại Olympic Bắc Kinh. Nhưng rồi kết quả mà người hâm mộ nhận được lại là những nỗi thất vọng tràn trề khi mà giấc mơ Vàng vẫn quá xa vời còn U-23 Việt Nam ra về bằng một thất bại đáng hổ thẹn trước Singapore với tỷ số 0-5 ở trận tranh huy chương Đồng.

Cả hai lứa U-23 ấy đều có những ngôi sao thực thụ, là những trụ cột trẻ tuổi của đội tuyển quốc gia và tất nhiên là chỉ nghe tên thôi cũng đủ để khiến người hâm mộ cảm thấy mức độ "khủng" của đội hình mà chúng ta mang tới tranh tài với bạn bè trong khu vực. Nhưng chính những vì sao ấy, đã phải chiến đấu trên khắp các mặt trận quá nhiều khi mà đội tuyển quốc gia và U-23 của chúng ta gần như là một. Không thể phủ nhận các yếu tố khách quan không mong muốn nhưng chính cách sử dụng và xây dựng đội hình nhiều "sao" ấy là một trong những nguyên nhân khiến người Việt Nam nhiều khi phải vỡ mộng với giấc mơ vàng. Các cầu thủ bị vắt kiệt thể lực khi liên tục làm nhiệm vụ quốc gia đã làm một lẽ, nhưng đôi khi chúng ta còn vô tình tạo ra tâm lý "ta là riêng, ta là duy nhất" của một vài cá nhân...

2. Sea Games 25 này thì khác, ngay từ khi HLV Calisto công bố danh sách sơ bộ gồm 22 cầu thủ sẽ sang Lào trước khi chốt danh sách xuống còn 20 thì người ta đã cảm thấy sự trống vắng của danh tiếng và "đẳng cấp" V-League thực sự của các cầu thủ. Các gương mặt trụ cột như Thành Lương, Trọng Hoàng, Tiến Thành, Long Giang, Tấn Trường còn khá lâu nữa mới xứng đáng được coi là ngôi sao ở V-League nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung.

 
Chưa ai thực sự là "sao" ở U-23 năm 2009


Đó là còn chưa kể tới một loạt cái tên vẫn chỉ mới chập chững trên con đường xây dựng sự nghiệp và tên tuổi của mình như Danh Ngọc, Hoàng Quảng, Đình Tùng, Ngọc Anh...Ngay cả hai cái tên được coi là có nhiều kinh nghiệm với các đội tuyển nhất là Quý Sửu và Thanh Bình cũng không thực sự là "sao" bởi tài năng cũng như sự bùng nổ của họ vẫn chưa thể có được bước đột phá nào đáng kể.


3. Nhưng không "sao" và gồm toàn những gương mặt đang cần khẳng định mình đôi khi lại là điều giúp cho lứa U-23 năm nay có nhiều động lực phấn đấu hơn để giúp cho bóng đá Việt Nam hoàn thành được "cú đúp" danh hiệu ở đấu trường khu vực. Có thể, đoàn quân của ông Tô sẽ không chơi đẹp và hoa mỹ như các đàn anh, cũng chẳng có nhiều cá nhân khiến các đối thủ phải e sợ như trước nhưng chắc chắn đó sẽ là một tập thể đồng nhất, cùng nhìn về một hướng và luôn tràn đầy khát khao nâng tầm giá trị của chính mình.

Không "sao" cũng đồng nghĩa với việc chúng ta phải tiếp cận các trận đấu với sự tôn trọng tuyệt đối dành cho các đối thủ. Đó chính là điều đã xảy ra kể từ vòng Bán kết AFF Cup 2008 và kết quả của nó ra sao thì hẳn nhiên là không cần nhắc lại. Không "sao" nghĩa là U-23 Việt Nam sẽ phải chơi một cách cẩn trọng hơn và đảm bảo một mức độ an toàn cho khung thành của mình hơn, mà trong bóng đá hiện đại, tôn chỉ hướng tới vinh quang dù hơi xấu xí nhưng vẫn luôn là "không để thủng lưới trước khi nghĩ tới chiến thắng"...

Nếu như làm được những điều ấy thì chắc chắn đội tuyển U-23 Việt Nam tham dự Sea Games 25 dù không "sao" nhưng cũng chẳng sao...

Trung Dũng



Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Không "sao" cũng chẳng sao...
Bài này phân tích rất đầy đủ và chuẩn xác về 22 cầu thủ u23 việtnam. Nhà báo Trung Dũng đã giúp bạn đọc như chúng tôi hiểu hơn về U23 Việt Nam. Với nhưng gì ông Tô đã thể hiện, tôi huy vọng rằng U23 sẽ thành công ở Laos, ít nhất cũng hơn ở Seagame 24 cũng đã lên "sao rồi". Chuc U23 Việt Nam thành công.
Được gửi bởi: trần trân
Gửi lúc: 14:41 28/11/2009
 
Bình luận:Không "sao" cũng chẳng sao...
Hãy xem người Đức họ xây dựng đội bóng dựa trên tập thể vững mạnh chứ ko cần nhiều ngôi sao và một tinh thần thép! Việt Nam ta sẽ là một đội Đức của ĐNA và sẽ vô địch SEAGAMES 25!
Được gửi bởi: Hoàng Hữu Đức
Gửi lúc: 10:17 28/11/2009
 
Bình luận:Không "sao" cũng chẳng sao...
Chỉ mong NHM đừng tạo áp lực quá đáng lên thầy trò ông Ca.Vì như thế sẽ phản tác dụng làm cho họ luôn căng thẳng và sự sáng tạo trong từng đường bóng sẽ bị giảm sút. Cả thầy và trò đều phải có tâm lý thoải mái nhất,tự tin ở mức độ nhất định vào chính khả năng của mình.Đó là chìa của thành công.
Được gửi bởi: dacthai
Gửi lúc: 22:19 27/11/2009
 
Bình luận:Không "sao" cũng chẳng sao...
Người hâm mộ chúng tôi vô cùng tin tưởng Calisto. VN sẽ vô địch ở SG lần này. 1 đội hình không nhiều cầu thủ "sao" nhưng qua những gì mà các cầu thủ thể hiện ở các trận giao hữu có thể thấy họ đã bản lĩnh rất nhiều. Vấn đề bây giờ là các cầu thủ phải đoàn kết khát khao chiến thắng thì chúng ta sẽ....hihi
Được gửi bởi: làng phú xá
Gửi lúc: 17:57 27/11/2009
 
Bình luận:Không "sao" cũng chẳng sao...
Chỉ cần VN đá đẹp, đá bài bản và cố gắng hết sức là người hâm mộ vui rồi.
Đừng thắng mà chơi thô bạo, câu giờ hay ăn vạ, việc đó chẳng khác gì đá thua cả. Ngặt cái đây là bệnh dễ có của VN khi đá ăn.
Được gửi bởi: Hoài Nam
Gửi lúc: 17:37 27/11/2009
 
Bình luận:Không "sao" cũng chẳng sao...
Thực tế chúng ta đã từng chứng kiến thảm bại của rất nhiều dàn sao trên thế giới ,Như Tây Ban Nha(WC 2002),Aghentina(wc2006).Và cũng từng chứng kiến điều kì diệu đến bất ngờ mang tên HY LAP (EURO 2004).Vậy nên chẳng có lí do gì để chúng ta bi quan khi nhìn về con đường chinh phục vinh quang của đội tuyển.Chỉ cần vượt qua người Thái,chúng ta là NO 1.
Được gửi bởi: Hồ Phong Lưu
Gửi lúc: 17:18 27/11/2009
 
Bình luận:Không "sao" cũng chẳng sao...
Có gì đâu mà sợ,các bạn chiến đấu vì dân tộc VN.Vôí tất cả những gì mình có.Dù thất bại cũng chấp nhận,tôi tin ở các bạn và HLV Calisto.....,chúng tôi luôn là tin thần và là người bạn sát cánh cùng U23.
Được gửi bởi: phan huu loc
Địa chỉ email: tuanphongl89@yahoo.com
Gửi lúc: 17:05 27/11/2009
 
Bình luận:Không "sao" cũng chẳng sao...
với đội hình này chắc VN về nước sau vòng bảng mất
Được gửi bởi: Man Ga
Gửi lúc: 14:48 27/11/2009
 
Bình luận:Không "sao" cũng chẳng sao...
Bài báo này phân tích khá đầy đủ và chính xác về 22 cầu thủ u23 việtnam , tuy nhiên con đường đi của u23 việt nam rất gập gềnh, ngay trận ra quân đã gặp người thái còn Malaixia cũng rất khó đánh bại họ, nếu vào bán kết chúng ta gặp indo hay singapore đều khó như nhau, trong khi laos và myanma họ cũng có mục tiêu là bán kết ,
Được gửi bởi: đình quý
Gửi lúc: 12:24 27/11/2009
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem