U-23 Việt Nam 10 ngày trước khi vào trận: Đừng làm nỗi đau thêm dài!13:12 22/11/2009
(BongDa.com.vn) - Nakhon Ratchasima và Sea Games 24 là kỉ niệm đáng quên đối với bóng đá Việt Nam, thất bại trên chấm luân lưu trước Myanmar ở Bán kết đã là một lẽ, nhưng việc phơi áo với tỷ số 0-5 đầy bạc nhược trước Singapore ở trận tranh Huy chương Đồng cho tới giờ này vẫn làm đau nhói con tim của người hâm mộ...
1. Đất Nakhon Ratchasima mau chóng bị đẩy lùi vào quên lãng bằng chiến tích AFF Cup 2008 khi đội tuyển Việt Nam đả bại đối thủ lớn nhất của mình là Thái Lan sau hai trận Chung kết. Nhưng đó là cấp độ đội tuyển còn các chàng trai của lứa U-23 chắc chắn không được quên nhiệm vụ của mình là lấy lại thể diện và đẳng cấp mà những "người đàn anh" của mình đánh mất cách đây hai năm.
 |
Thất bại 0-5 trước Singapore vẫn là một nỗi đau
|
Bóng đá Việt Nam đã bị nhìn với ánh mắt đầy nghi ngại sau thất bại 0-5 ấy trước Singapore. Thậm chí khi các nhà báo thể thao quốc tế theo chân đội tuyển Olympic Brazil sang du đấu ở Singapore và Việt Nam cách đây hơn một năm cũng dựa vào trận đấu đó để đánh giá về sự chênh lệch giữa hai nền bóng đá của Đông Nam Á. Sự chênh lệch ấy, có tồn tại hay không thì còn phải bàn nhưng cách mà "người ngoài" nhìn vào để đánh giá khiến cho bất cứ ai yêu mến bóng đá nước nhà đều phải có một chút phẫn nộ. Chúng ta đâu thua Singapore nhiều đến thế và cũng chưa bao giờ trong tư tưởng của bóng đá Việt Nam tồn tại khái niệm về việc chúng ta yếu hơn bất cứ đội bóng nào của đảo quốc sư tử.
2. Nỗi đau từ Sea Games 24 trên đất Thái cần phải được nhắc lại để thế hệ U-23 ngày hôm nay có thêm động lực để phấn đấu. Họ có lợi hơn so với những người đàn anh về mặt tâm lý khi bóng đá nước nhà đã "phá dớp" để bước lên ngôi vị vô địch Đông Nam Á sau quá nhiều năm chờ đợi, rồi chiến thắng dễ dàng ở cấp CLB của Bình Dương trước Chonburi khiến cho tất cả đều hiểu rằng, người Thái chẳng có gì là đáng sợ và Việt Nam hoàn toàn có đủ sức để đánh bại họ, không chỉ một lần mà sẽ thêm rất nhiều lần nữa.
 |
Và thế hệ ngày hôm nay sẽ không để nỗi đau dài thêm nữa?
|
Chỉ còn đúng 10 ngày nữa, chiến dịch Sea Games 25 sẽ chính thức bắt đầu. U-23 Việt Nam mang trong mình tham vọng lớn của cả dân tộc và đồng thời là khát khao chứng tỏ của từng cá nhân trong đội tuyển. Chúng ta đang là những nhà vô địch Đông Nam Á và chẳng có lý do gì để không làm thêm một điều tương tự ở lứa U-23 tại Sea Games lần này.
3. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, U-23 Việt Nam lên ngôi ở Vientiane lần này thì chẳng khác nào một lời khẳng định của cả nền bóng đá nước ta với bạn bè trong khu vực. Khi ấy, chúng ta đã "thống trị" được bóng đá ASEAN giống như cách người Thái đã làm trong quá khứ và sẽ hướng tầm nhìn của mình ra những sân chơi lớn hơn.
Nhưng muốn làm được điều ấy, thày trò ông Calisto cần phải luôn giữ được ngọn lửa khát khao và sự tỉnh táo cần thiết cho chiến dịch sắp tới. Hãy bắt đầu bằng cách xoa dịu những nỗi đau còn vương vất của lứa U-23 ở Nakhon Ratchasima...
Trung Dũng
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề: