Cơn đau hay sự trì trệ của bóng đá Việt Nam? - Bài 1: Trái đắng hàng hiệu15:25 24/11/2011

Lý lịch đẹp, hoành tráng với cái mác HLV từng cầm quân tại Bundesliga, ông Falko Goetz nghiễm nhiên được tôn vinh là món hàng hiệu mà bóng đá Việt Nam may mắn sở hữu. Nhưng thực chất, ông thầy người Đức chỉ là “hàng giả”, được dập lại nhãn mác khi nhập khẩu vô bóng đá Việt Nam.



HLV Falko Goetz trong trận cầm quân đầu tiên: Tuyển Việt Nam thắng đậm Macau 6-0 hồi cuối tháng 6. Ảnh: Hoàng Hùng

Há miệng chờ sung

Hơn 6 tháng cầm quân, ông Goetz đã ngốn của VFF tổng cộng hơn 3 tỷ đồng tiền lương (ông Goetz nhận lương khoảng 25.000 USD/tháng). Lương cao ngất ngưởng, nhưng thực chất trong thời gian ấy, mức độ đóng góp của ông thầy người Đức không cao.

Hãy lấy ví dụ: sau lễ ký hợp đồng đầu tháng 6, ông Goetz tuyên bố xắn tay ngay vào công việc. Hài hước ở chỗ, thời điểm ấy, bóng đá Việt Nam có 2 nhiệm vụ: Olympic Việt Nam đụng Saudi Arabia ở vòng loại Olympic London 2002 và tuyển Việt Nam đụng Macau tại vòng loại World Cup 2014. Ông Goetz xắn tay vào việc và nhận ngay nhiệm vụ của đội tuyển, dù ai cũng biết, nếu chọn Saudi Arabia làm màn ra mắt, HLV người Đức chẳng khác gì đụng phải khúc xương. Tất nhiên, phải công bằng cho ông Goetz, dường như VFF đã “mớm” cho ông thầy này chọn Macau làm màn chào hàng, bởi chính VFF cũng muốn ông Goetz có màn chạy đà xuôi chèo mát mái.

Ông Goetz ra mắt hoành tráng, với tổng chiến thắng trước Macau lên tới 13-1. Sau đó, tuyển Việt Nam vẫn bị văng khỏi vòng loại World Cup, dù đội bóng của HLV này có 1 trận thắng mát mặt ở Mỹ Đình trước Qatar. Khởi động suôn sẻ, ông Goetz thản nhiên về Đức… nghỉ phép, bỏ việc tuyển quân U23 Việt Nam cho VFF và trợ lý. Rất nhiều điều ngạc nhiên được đặt ra, bởi lẽ ra ông thầy người Đức phải tận dụng tối đa quỹ thời gian, xáo tung V-League lẫn giải hạng Nhất để chọn quân, vì chinh phục tấm HCV SEA Games là nhiệm vụ xác định ngay khi VFF và ông Goetz thương thảo hợp đồng.

Tất cả những gì ông Goetz làm là vô tư về Đức nghỉ phép, chỉ đến trận “chung kết” V-League ở sân Vinh, ông thầy người Đức mới trở lại. Sau đó, một bản kế hoạch được đệ trình, còn danh sách U23 Việt Nam thực chất do các trợ lý, bộ phận kỹ thuật của VFF đưa lên, ông Goetz chỉ là người cầm lấy, tùy ý chọn lựa và… gạch tên. Ngay cả khi U23 Việt Nam bước vào giai đoạn nước rút, ông Goetz vẫn sẵn sàng bỏ U23 Việt Nam để mang tuyển Việt Nam đá giao hữu với Nhật Bản. Và chuyện bổ sung lực lượng cho U23 Việt Nam từ giải U21 báo Thanh Niên cũng hoàn toàn do trợ lý xem xét và tiến cử, ông Goetz chỉ lắc và gật mà thôi. Lâm Anh Quang, Xuân Hiếu, những cầu thủ sau đó đã có suất dự SEA Games, suýt nữa đã lỡ làng nếu không được các trợ lý nâng đỡ, tiến cử.

Đội bóng “3 không”

Một tháng trước trận đánh ở xứ vạn đảo, những dấu hỏi về năng lực của HLV Falko Goetz đã được đặt ra. Giáo án của ông Goetz là những màn nhồi nhét thể lực, với sự trợ giúp của người đồng hương Sebastian. Các cầu thủ U23 Việt Nam nhăn nhó, cố nuốt trọn giáo án thể lực, nhưng luôn trong trạng thái thiếu sự cọ xát. Rất lạ và “hiện đại”, ông Goetz không cần cho học trò cọ xát, bất kể đấy trận đấu nội bộ. Mãi đến lúc cận kề VFF Cup 2011, U23 Việt Nam mới có trận đấu chạy đà gặp Hà Nội T&T. Sau VFF Cup với trận hòa ngỡ ngàng với Malaysia, U23 Việt Nam lại trở về với bài cũ, tập thể lực và không có trận đấu tập huấn nào. Màn “rốt-đa” cuối cùng là show đá chơi với đội bóng nghệ sĩ tại TPHCM, trong đó, các học trò ông Goetz phải cố… thả cho đối phương ghi bàn.

Ông Goetz bất chấp, không cần cho quân tập trận, và sự thiếu thốn những trận đấu cọ xát đã khiến U23 Việt Nam phải dùng chính 5 trận vòng bảng làm nơi thử nghiệm. Trận nào, U23 Việt Nam cũng có điều chỉnh 2-3 cầu thủ trong đội hình xuất phát. Nói như ông Goetz, SEA Games 26 là hành trình gồm 7 trận đấu, vì vậy, ông không thể sử dụng nguyên 1 đội hình. Do thử nghiệm, U23 Việt Nam đã gặp sai số, trong đó, chua chát nhất là trận thắng nhọc nhằn trước Lào khiến học trò của ông Goetz vừa xụi, vừa bị nghi ngờ, còn U23 Việt Nam mất trung vệ trụ cột ở bán kết.

Lá bài “độc” vừa đá, vừa thử của ông Goetz đã trả giá đắt vì “thuốc thử” của U23 Việt Nam ở bán kết và trận tranh HCĐ mạnh đồng thời tiến bộ chóng mặt. Hai trận đấu ấy, U23 Việt Nam bất lực, bạc nhược không phải vì thiếu tinh thần. Họ rối rắm vì không có lối chơi rõ nét, sự ăn ý vì mỗi trận một phách, chẳng thể kết nối. Bởi vậy, có thể kết luận, U23 Việt Nam là đội bóng “3 không”: không đội hình ổn định, không lối chơi và không có sự chỉ đạo xuyên suốt. Tất nhiên, với những điểm yếu lồ lộ ấy, U23 Việt Nam thất bại mới là điều không ngạc nhiên.

U23 Việt Nam trắng tay ở SEA Games, tương lai của HLV Falko Goetz chưa được định đoạt. Nhưng ngay bây giờ, có thể khẳng định, ông Falko Goetz là món hàng hiệu đắng chát. Bởi hình như, ông thầy người Đức chỉ “hàng giả”, được dập lại nhãn mác khi nhập khẩu về với bóng đá Việt Nam!

2 phát biểu “để đời” của HLV Falko Goetz

° “Tôi không thể đá thay cầu thủ trên sân. Tôi chỉ hướng dẫn, chỉ bảo những gì tốt nhất cho cầu thủ ở sân tập, còn đá và hiệu quả thế nào là do cầu thủ chứ không phải của tôi”. HLV Falko Goetz phát biểu sau trận khởi đầu nhọc nhằn trước Philippines.

° “Chúng tôi thua Indonesia vì không may mắn, do những sai lầm cá nhân. Indonesia mạnh và có những lợi thế lớn khi được đá sân nhà. Trước đây, tôi đã tính toán, U23 Việt Nam chỉ gặp Indonesia ở trận chung kết. U23 Việt Nam thua trận nhưng vẫn ngẩng cao đầu”. HLV Falko Goetz phát biểu sau trận thua Indonesia ở bán kết.

G.Minh

>> Sa thải HLV Goetz, VFF hãy dũng cảm!
>> Sa thải Goetz, nên hay không?
>> Ông Falko Goetz sợ ai nhất?
>> 'Phó tướng' tố Falko Goetz là 'thảm họa' của U23 Việt Nam


0 sao
Cập nhật: 23/05/2013
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 23/05/2013
... lượt xem