Số phận như trêu ngươi, từ một “người hùng” của bóng đá Đồng Tháp, Quý Sửu đang trên đường trở thành một “người thừa” ở chính mảnh đất giúp anh thành danh…
Từ “người hùng” đến… người thừa
Từ một pha lộn xộn, Sửu ập ào và ra chân cực nhanh và quả bóng chui tọt vào lưới Tô Vĩnh Lợi. Có lẽ ở Đồng Tháp, không ai có thể quên được bàn thắng “vàng 10” mà Sửu ghi ở phút 63, giúp CS.ĐT đã hạ Bình Định trong trận play-off sinh tử để lên chuyên. Phút loé sáng đó, chàng trai gốc Lai Vung được xưng tụng như một “người hùng”. Bởi đó sự giải thoát cho giấc mơ bị kìm nén và giải cứu bóng đá Đồng Tháp khỏi cái “ao làng” hạng nhất, sau những ngày tháng lên lên xuống xuống như những con nước.
Ai cũng nghĩ đó là bàn thắng cuộc đời của Sửu trong màu áo Đồng Tháp, bởi đúng 4 tháng sau Phan Thanh Bình, Việt Cường, Quý Sửu, Văn Pho, Phong Hoà…đã bỏ xứ bưng biền ra đi. Họ trở thành những “kẻ bội bạc” (nhiều người Đồng Tháp bảo thế), khi về với “bầu” Đức ở HAGL, một ông chủ giàu có, cùng những lời hứa về tiền bạc và danh vọng. Khó khăn gập ghềnh, trải qua những đêm trường lo âu thấp thỏm, cuối cùng Sửu được trở thành người của HA.GL như ý muốn. Nhưng niềm vui khoác lên mình chiếc áo mới chẳng tày gang. Sửu phải đáp chuyến xe ngược trở lại Cao Lãnh, theo dạng biệt phái của HA.GL, để rồi cam chịu “phận đóng thế” cho các đồng đội. Dù trước đó, Sửu từng là đội phó và có tiếng nói trọng lượng với anh em. Cũng đúng thôi, bởi thầy Lộc không thể lấy chỗ của người khác, khi họ đã đổ mồ hôi sôi nước mắt trên sân tập, nhường cho Sửu.
 |
|
Quý Sửu giờ như mới bắt đầu ở Đồng Tháp
|
Giờ, với sự mặc cảm, sự tự ti, lại phải hứng chịu những ánh mắt dè chừng, Quý Sửu đánh mất cảm giác trong những lần chạm bóng, chuyền bóng, di chuyển vị trí trên sân, mất đi sự tự tin của một cầu thủ có thâm niên ăn tập đội trẻ ở các đội U trên tuyển. Và từ một người dám lên tiếng để được ra đi tìm chân trời mới, từ người hùng, bỗng nhiên Sửu trở thành kẻ cô đơn ngay trên chính quê hương của mình.
Kết quả phũ phàng
Ở thời điểm, Thanh Bình và Việt Cường mới trở thành người của HA.GL, Châu Phong Hoà gia nhập B.BD, thì Quý Sửu và Văn Pho chính là 2 niềm hi vọng còn lại để Đồng Tháp chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại “lời nguyền” năm thăng năm ngụp. Lãnh đạo Đồng Tháp đã làm tất cả những gì để giữ cho bằng được Sửu và Pho. Khá ngẫu nhiên, họ nhận được lệnh nhập ngũ. Nhưng già néo đứt dây, Pho và Sửu đã quyết, “bầu” Đức cũng quyết tâm có người. Đội bóng vùng nước lũ phải đành để cho Pho và Sửu lên núi hội quân.
Có thể hiểu việc “Gỗ” thiếu hậu vệ cánh, họ mua Việt Cường, thiếu trung vệ, mua Văn Pho và cần tiền đạo, mua Thanh Bình. Nhưng hàng tiền vệ vốn đã chật chội với những ngôi sao tầm cỡ, ngoài Lee Nguyễn và Thong Lao, còn Đoàn Văn Sakda, Đoàn Văn Nirut, Duy Quang, A Huỳnh, Thái Dương... có thêm Sửu lại càng thêm thừa mứa…Và sự thực Sửu đã không hoà nhập, không cạnh tranh vị trí được với đồng đội. Nguyên nhân anh trở thành “người thừa” và bị đẩy đi? Có thể “Gỗ” cho Đồng Tháp mượn Sửu, như một thứ của để dành. Cũng có thể, Sửu cùng Nguyễn Anh Tuấn là nước cờ để đội bóng này có được đủ cả bộ 3 Cường, Bình và Pho thay vì chỉ có Cường và Bình. Và cũng có thể Sửu không là gì cả, anh về đó để “vô hại” trong cuộc đối đầu Gỗ -Đồng Tháp… Nhưng dù là gì, điều đó quá phũ phàng với anh. Bởi trong lịch sử bóng đá, rất ít cầu thủ cất bước ra đi, rồi trở về nhà mà dễ dàng tìm lại được hình bóng của mình.
Vĩ thanh...được không?
Quý Sửu có thể không phải là “người thừa” của Đồng Tháp, nếu anh tự khẳng định được chính mình một lần nữa. Có thể hiểu và thông cảm với Sửu vì anh vẫn chưa vượt qua được nỗi mặc cảm và tự ty và khi bị nhìn với ánh mắt nghi ngại. Nhưng có một điều Sửu biết, tất cả đang chờ anh. Sửu đã được ra sân và chơi 67 phút với ĐT.LA, điều này chứng tỏ thầy Công Lộc vẫn đặt trọn niềm tin ở anh. Tất cả đồng đội và người hâm mộ cần tài năng của anh để giúp Đồng Tháp vượt qua những mùa lũ sắp tràn về.
Hôm gặp Sửu trên sân Cao Lãnh, anh chỉ cười xòa rồi lẩn trốn những ánh mắt trên khán đài. Sửu hỏi người viết: Em đá như thế nào? Có tốt không?. Dường như Sửu vẫn còn nguyên khát vọng ra sân và chiến đấu. Nhưng anh cần thời gian để bình thường hóa mọi thứ và cần thêm những sự chia sẻ.
Quý Sửu không phải là “người thừa”, nếu anh thắng được bản thân mình. Biết đâu đấy, đường đến SEA Games vẫn còn rộng mở với cầu thủ mang tuổi con trâu lận đận này. Nhưng, trước tiên vẫn là cho và vì Đồng Tháp đã, Sửu cũng nghĩ như thế!
Theo Thể Thao & Văn Hóa