Câu chuyện Premier League: “Chiến dịch vàng-xanh” & những nỗi ưu tư10:11 14/3/2010
Người hâm mộ Man.United đang lúng túng, buồn bực, thất vọng và tức giận về gia đình ông chủ Malcolm Glazer cùng số nợ mà CLB đang phải chịu. Thế nhưng, bất kể “chiến dịch vàng-xanh” đang lớn mạnh, cảm giác chung cho đến nay vẫn là một sự bất lực...
>> ‘Nhà Glazer đang làm lợi cho M.U’
>> MU áp dụng biện pháp chống lại phong trào "Xanh và Vàng"
>> MUST kêu gọi Cantona và Schmeichel chống lại nhà Glazer
Những chiếc khăn choàng màu vàng-xanh, màu cờ sắc áo của thời khởi thủy Man.United, vẫn đang được đông đảo người hâm mộ sử dụng để biểu thị sự chống đối nhà tỷ phú Malcolm Glazer. Chiến dịch ấy đương nhiên là bắt mắt, ấn tượng, và được xem là đã lên một nấc thang mới. Đó là lúc tiền vệ Beckham - thần tượng một thời của khán giả Old Trafford nay đang khoác áo Milan - cũng choàng lên vai chiếc khăn vàng-xanh sau trận Champions League đêm thứ Tư vừa qua.
 |
|
Beckham choàng chiếc khăn vàng-xanh sau trận Champions League với Man.United vào đêm thứ Tư vừa rồi.
|
Vậy nhưng, Becks đã nói thẳng không phải một lần mà nhiều lần: Anh chỉ choàng chiếc khăn chứ anh không tham gia phong trào chống lại Glazer. Và ngay cả khi Becks có tham gia chăng nữa, cũng chưa chắc phong trào ấy có thể hất gia đình Glazer ra khỏi quyền sở hữu Man.United. Bởi vì nào chỉ có những chiếc khăn vàng-xanh, ngay cả những biện pháp kết hợp khác - như cố tình đồng loạt đến trễ trong các trận đấu hoặc là không tái đăng ký vé mùa - cũng chỉ giống như bắn đạn nhựa vào chiếc vỏ bọc thép.
Kết quả là cho đến nay, vẫn chưa thấy chiều hướng tích cực nào trong nỗ lực lật đổ ông chủ Malcolm Glazer. Liệu “Những hiệp sĩ áo đỏ” (Red Knights) có phải là câu trả lời hay không?
Như họ đã tự giới thiệu, Red Knights đang quy tụ ngày càng đông các đại gia trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng. Red Knights tin tưởng sẽ quyên góp được 1,5 tỷ bảng Anh để đặt vấn đề mua lại Man.United từ gia đình Glazer và điều hành CLB này “theo đúng tâm tư nguyện vọng của người hâm mộ chân chính”. Tiếng nói của Red Knights đang lớn mạnh nhờ liên minh với MUST, một tổ chức quy tụ những CĐV chống đối Glazer đang ngày một phình ra thêm.
Tuy vậy, nỗi băn khoăn trong lòng nhiều người hâm mộ Man.United hiện nay chính là cái câu “9 người, 10 ý”. Giả dụ Red Knights tập hợp được 40-60 nhà tài phiệt lớn nhỏ và mua lại được Man.United, khi đó chừng ấy con người sẽ có bao nhiêu ý kiến, quan điểm, lập trường về việc vận hành CLB thế nào cho tốt nhất? Liệu các đại gia trong nhóm Red Knights sẽ điều hành Man.United tốt hơn hay chỉ làm mọi chuyện tồi tệ đi?
Những ưu tư ấy đang chất đầy các diễn đàn của người hâm mộ, trên các trang báo địa phương. Ở một diễn đàn thuộc website www.rednews.co.uk, một CĐV của Man.United viết rằng nếu anh ta hưởng ứng phong trào chống đối gia đình Glazer bằng cách từ bỏ chiếc vé xem trọn mùa giải, “thứ quan trọng nhất đời tôi”, mà vẫn chẳng có gì thay đổi thì “dứt khoát tôi sẽ cảm thấy thất vọng, cảm thấy bị phản bội”. Một CĐV khác viết: “Tôi đã ủng hộ Man.United trong 40 năm nay. Tại sao tôi lại phải tự trừng phạt mình vì những gì các ông chủ người Mỹ đã gây ra?”.
Trên phố xá Manchester, ít nhất là với những người hâm mộ Man.United, suy nghĩ chung của họ là một sự chán chường. Không ai hiểu nổi làm thế nào một trong CLB giàu mạnh nhất thế giới lại có thể biến thành con nợ hơn 700 triệu bảng Anh một cách nhanh chóng đến thế. Đồng thời, cũng chẳng ai biết ngay cả khi gia đình Glazer quyết định bán thì Man.United rồi sẽ thuộc về ai và sẽ đi về đâu.
Một người bán báo dạo có tên là Stan Rooney (không liên quan gì đến tiền đạo Wayne Rooney) tuyên bố: “Đáng lẽ người ta đừng để câu chuyện buồn này xảy ra. Gia đình Glazer đang giết Man.United và không một vị nào ở Premier League, ở FA hay UEFA quan tâm”.
Còn những người không phải là CĐV của Man.United thì sao? Brian O’Leary, một CĐV của Birmingham City: “Man.United đã tự dựng lên thành CLB giàu có nhất thế giới trong nhiều năm qua, họ cứ nghĩ là họ phải được đặc quyền hưởng phần chia lớn nhất trong nguồn doanh thu từ truyền hình. Nhưng khi các CLB lớn nhỏ khác trên cả đất nước này lâm vào hoàn cảnh khó khăn thì họ có lưu tâm không? Tôi nhớ là không”.
Theo Sài Gòn Giải Phóng Online
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|