Nếu Ronaldo còn ở M.U…10:5 14/3/2010

Không dễ để làm một phép so sánh giữa Cristiano Ronaldo và Wayne Rooney ai hơn ai? Nhưng có lẽ, Rooney sẽ không trưởng thành vượt bậc như mùa giải năm nay, nếu ngôi sao người Bồ Đào Nha còn ở Old Trafford…


>> Khi những vì sao ở quá gần
>> Em họ C.Ronaldo tử nạn
>> C. Ronaldo mê người mẫu ngực trần



Sir Alex Ferguson từng mạnh miệng tuyên bố: “Một con virus cũng không bán cho Real Madrid”, nhưng tại phiên chợ mùa Hè vừa qua, chiến lược gia Scotland bất ngờ gật đầu với Real Madrid và Ronaldo được bán 94 triệu Euro - mức chuyển nhượng cao nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Người hâm mộ Quỷ đỏ thất vọng, họ cho rằng nhà Glazer đã bán ngôi sao sáng giá nhất Old Trafford vì khoản nợ hơn 700 triệu Bảng.

Giới quan sát, thậm chí HLV tuyển Anh Fabio Capello từng nhận định - M.U-không-Ronaldo - họ sẽ chẳng còn là cỗ máy hủy diệt. Nhưng trên thực tế, khi chiến dịch 2009/2010 chỉ còn chưa đầy 1/3 chặng đường nữa là kết thúc, Real Madrid vẫn không thoát khỏi “cái dớp” ở vòng 1/8 Champions League, còn M.U, không Ronaldo, Quỷ thành Manchester vẫn đang dẫn đầu trên BXH Premier League và vừa hủy diệt AC Milan tại vòng 1/8 Champions League với tổng tỉ số lên tới 7-2.

Nhân vật làm cho người hâm mộ M.U quên Ronaldo chính là Wayne Rooney. Bắt đầu từ mùa giải năm nay, khi CR7 rời Old Trafford, trách nhiệm ghi bàn và gánh vác công việc trên hàng công được đẩy vào đôi chân của Rooney và ngôi sao người Anh này đã không làm cho Fergie phải thất vọng. Nhưng có lẽ, phải chờ đến những cuộc đối đầu với Milan, người hâm mộ mới thấy hết được “tầm vóc” của Rooney trong đội hình của Quỷ đỏ.


Milan xem như đã chết từ cú đúp của Rooney tại San Siro. Vậy thì, các Milanista hy vọng gì ở Old Trafford (?) Không có điều thân kỳ nào cho người Italia, vì dù đã hình dung được Rooney nguy hiểm, nhưng làm thế nào để “bắt chết” Rooney (?) Khi Leonardo và các học trò còn chưa tìm được câu trả lời, thì số 10 của M.U đã đưa họ trở về với thực tại bằng 2 bàn thắng, khiến Milan vỡ trận và Christian Abbiati phải vào lưới nhặt bóng thêm 2 lần nữa.

Rooney không chỉ thay thế Ronaldo trong vài trò thủ lĩnh trên hàng công của M.U, mà với 30 bàn thắng ghi được cho M.U tính đến thời điểm này, Rooney còn đang đặt mục tiêu phá vỡ cột mốc 42 bàn thắng của chính Ronaldo đã lập được ở mùa giải 2007/2008. Đúng là Rooney đã thay thế được Ronaldo tại Old Trafford, nhưng nhận định Rooney đã vượt qua đẳng cấp của Ronaldo thì e rằng phiến diện, bởi nếu lấy số lượng bàn thắng ở mặt trận Champions League mùa giải năm nay để so sánh, thì ngôi sao người Bồ Đào Nha là chân sút số 1 với 7 bàn thắng (cho dù Real đã bị loại), vẫn nhiều hơn Rooney. Phong độ của Ronaldo vẫn rất ổn định trong màu áo mới ở Bernabeu.

Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2008 còn ở Old Trafford, Quỷ đỏ sẽ mạnh hơn, nhưng chắc gì Rooney đã có những bước tiến thần kỳ (?) Nhưng câu chuyện giữa Ronaldo và Rooney một lần nữa cho thấy tài nhìn người và nhìn xa của Sir Alex. Trong qua khứ, ông từng mất Eric Cantona năm 1997, nhưng nhà cầm quân người Scotland chẳng mất nhiều thời gian để tạo nên một David Beckham. Sau vụ “chiếc giày bay”, Fergie mất Beckham và ông có Ronaldo. Và giờ thì với sự trưởng thành vượt bậc của Rooney, người hâm mộ M.U có thể quên Ronaldo!
Theo An ninh Thủ đô
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Nếu Ronaldo còn ở M.U…
Hì! Chẳng phải có câu "có tiền mua tiên cũng được" sao? MU không bỏ cả núi tiền để rước về thì cũng đâu có được một cầu thủ quyền Anh tiềm năng như Rooney? Lấy tiền mua thành công thì dễ, tự mình làm nên sự nghiệp mới thực sự đáng nói. Hãy cho tôi 1tỷ Bảng, tôi sẽ mua đủ mọi danh hiệu cho bạn ( ^^ dựa theo câu "hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ đẩy bật trái đất này")
Được gửi bởi: vannguyen
Gửi lúc: 22:00 25/03/2010
 
Bình luận:Nếu Ronaldo còn ở M.U…
CR9 chỉ là cầu thủ của những trận đấu nhỏ mà thôi, ừk thì anh ta đã ghi được 7 bàn đấy nhưng kết quả thì real vẫn thua milan sau cả 2 lượt trận đi và về... còn thời điểm gặp lyon trận lượt đi anh cũng im hơi lặng tiếng và real phải chịu áp lực bàn thắng sân khách khi lyon gỡ hòa 1-1. còn rooney anh vẫn ghi bàn đều đặn trên cả sân khách lẫn sân nhà, cả những trận cầu lớn lẫn trận cầu nhỏ, điều đáng nói bây h` là thằng bebatov đang làm giảm tầm hoạt động của rooney mà thôi, ở những trận đấu quan trọng thì nên để rooney được đá 1 mình, bebatov đá cặp thì vướng chân lắm.
Được gửi bởi: cumi_HN
Gửi lúc: 01:41 15/03/2010
 
Bình luận:Nếu Ronaldo còn ở M.U…
R10 là nhất rồi bàn làm gì cho mệt anh em à cữ cái nhau hoài chán thật hôm nay xem trận MU &fulham thì biết ngay thôi bản ronaldo la đúng rủi mình chẳng thích anh ta gì quên cội nguồn.......
Được gửi bởi: văn thành longDHDLPD
Gửi lúc: 20:34 14/03/2010
 
Bình luận:Nếu Ronaldo còn ở M.U…
Đúng là ko biết xem dá bóng thật.R10 như vậy mà bảo hez chứ,tốt nhật giờ đừng xem đá bóng nũa nhé,MU vô đối
Được gửi bởi: Bùi Minh Châu
Gửi lúc: 15:36 14/03/2010
 
Bình luận:Nếu Ronaldo còn ở M.U…
không ngờ lại có nhiều người không biết xem bóng đá đến thế. R10 đá vậy mà có người bảo là hên. Hên j mà hên dữ vậy. Anh ta có đẳng cấp, khéo léo, sức mạnh, kĩ thuật, khả năng đọc tình huống. Tất cả đều đã được toàn thế giới nhận định.
Được gửi bởi: tuan to
Gửi lúc: 14:07 14/03/2010
 
Bình luận:Nếu Ronaldo còn ở M.U…
năm nay Rooney sẽ đoật quả bóng vàng thế giới . đội tuyển anh sẽ đoạt chức vô địch thế giới hahahahha. tÔI yêu Rooney
Được gửi bởi: manhtuan
Gửi lúc: 13:41 14/03/2010
 
Bình luận:Nếu Ronaldo còn ở M.U…
Khi CR7 còn ở MU, ai cũng biết là tất cả đều phải hy sinh vì anh ta, trong đó có cả R10, nhưng không vì thế mà những thành tựu nổi bật của CR7 có thể che lấp tất cả phần đóng góp của R10. Ngay trong thời điểm CR7 lập kỷ lục với 42 bàn thắng, ai ai cũng nhận ra sự đóng góp và hy sinh to lớn của R10 dành cho CR7. Vì thế khi CR7 ra đi thì đã có nhiều sự luyến tiếc dành cho anh ta từ phía người hâm mộ, giống như trường hợp của Van goal lúc trước. Nhưng thử hỏi nếu R10 ra đi thì sao? Có lẽ sẽ là sự phản đối 1 cách phẩn nộ từ phía CĐV với chủ tịch CLB. R10 bây giờ đã là 1 phần máu thịt của MU.
Được gửi bởi: fanMUdevil
Gửi lúc: 13:23 14/03/2010
 
Bình luận:Nếu Ronaldo còn ở M.U…
Thật ra ghi nhiều bàn thắng như CR9 thì chẳng có j đáng bàn cả.như chúng ta đã biết nhiều bàn thắng CR9 là vào lưới những đội bóng nhỏ.và 1 bàn ghi vào lưới Lyon.nếu tính ra thì tính chất quan trọng của những bàn thắng mà R10 ghi ăn đứt CR9.tôi ko phủ định rằng hiện tại đẳng cấp của CR9 thuộc vào những người đứng đầu thế giới nhưng cũng xin khẳng định rằng R10 cũng ko hề kém cạnh j.tôi tin rằng trong 1 ,2 năm nữa thôi tát cả sẽ đều đứng dưới R10 về đẳng cấp.vì khả năng bẩm sinh của R10 và sự ổn định mà anh có được<R10 sẽ gắn bó với MANU trọn đời ko đi đâu cả - đó là lời khẳng định của chính R10- một Quỷ Đỏ thực thụ>
Được gửi bởi: Phạm Anh Dũng
Địa chỉ email: phamanhdung20052005@yahoo.com
Gửi lúc: 13:11 14/03/2010
 
Bình luận:Nếu Ronaldo còn ở M.U…
ronaldo ko thể bằng R10 được =))
xét về khả năng tỏa sáng các trận đấu lớn thì R10 hơn ronaldo nhiều =))
bảo ronaldo hơn R10 thật là phiến diện =))
Được gửi bởi: nguyễn thành nam
Gửi lúc: 13:04 14/03/2010
 
Bình luận:Nếu Ronaldo còn ở M.U…
R10 sao mà đưa ra so sánh với CR9 được phải ko các bạn của Tui?thời gian tới R10 sẽ đạt được con số 42 bàn thôi mà. R10 chưa dừng lại đâu. Chúc cho R10 của chúng ta ko bị chấn thương và cố gắng thi đấu hết mình để không để Voi Rừng đuổi kịp, một mình về đích nhé.
Được gửi bởi: Fan_MU.PG Bank
Địa chỉ email: thiepnguyenvt@gmail.com
Gửi lúc: 13:01 14/03/2010
Trang:
123
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem