Những người thất nghiệp... giá cao7:50 13/3/2010

Con tàu V.League đang chạy với rất nhiều biến động thú vị, nhưng lại có những con người thuộc hàng “VIP” đứng ngoài đường chạy ấy. Phải chăng, họ là những kẻ thất nghiệp… giá cao?


>> Nguyên nhân Lee Nguyễn chưa có bến đỗ mới: Không như lời đồn
>>
Đòi lương cao, Lee Nguyễn vẫn thất nghiệp
>>
V.Ninh Bình chào mời HLV Lê Thuỵ Hải bằng mức lương khủng

1/ Người thất nghiệp được nói đến nhiều nhất kể từ đầu mùa giải chính là HLV Lê Thụy Hải. Có lẽ chính vì ông Hải đang thất nghiệp nên cứ hễ ở đâu có chuyện “thay ngựa giữa dòng” là tức thì tên ông lại được hiện diện. Gần đây nhất, nhiều người tưởng là đã có tới 99,9% khả năng ông sẽ về Vissai Ninh Bình thay cho Robert Lim đã bị sa thải. Nhưng những thông tin mới nhất liên quan đến việc GĐĐH Trần Tiến Đại đã chính thức ngồi lên “ghế nóng” thì rõ ràng là cái 99,9% khả năng kia đã lập tức đảo chiều.

Mà không chỉ có Ninh Bình, khi Lam Sơn Thanh Hóa có “động” và cái ghế của HLV trưởng Vũ Trường Giang có “biến” thì cũng lập tức người ta nhắc đến Lê Thụy Hải như là một ƯCV sáng giá nhất thay thế ông Giang. Song đến lúc này, ông Giang vẫn tại vị, và những thông tin từ Thanh Hóa phát đi cho hay, khả năng ông bị thay thế vào lúc này gần như không có.


Tóm lại, Ninh Bình cũng không và Thanh Hóa cũng không, ông Lê Thụy Hải bây giờ tiếp tục những tháng ngày “thất nghiệp” của mình. Tại sao thế? Tại vì các đội kia chỉ mượn tên ông để “đánh bóng” chuyện chọn HLV hay tại chính ông đã ra điều kiện quá cao?

Xem chừng thì cả 2 vế của vấn đề đều đúng. Bởi với Ninh Bình, ông Hải đã nói đi nói lại rằng: “Người ta nào đã đặt vấn đề gì với tôi”, còn với Thanh Hóa thì ông quả quyết: “Chẳng dại gì tôi về đấy!”.

V.League xưa nay vốn ồn ào quanh những ông HLV đang tại vị, nhưng với trường hợp Lê Thụy Hải thì xem ra V.League bây giờ cũng ồn ào với ngay cả những HLV đang…. thất nghiệp. Đơn giản thôi, đấy là người thất nghiệp giá cao.

2/ Có một nét gì đó giông giống với trường hợp của ông Lê Thụy Hải là Lee Nguyễn - cựu cầu thủ HAGL. Sau khi rời HAGL vì mâu thuẫn với HLV trưởng Kiatisak, Lee Nguyễn không về Mĩ, mà lại “đóng đô” ở Sài Gòn. Chỉ riêng chi tiết này thôi đã khiến người ta hiểu rằng Lee muốn gắn bó với bóng đá Việt Nam, bởi có lẽ cũng giống như phần lớn những ngoại binh khác, Lee hiểu rằng kiếm tiền ở một nền bóng đá đang trong giai đoạn chuyển mình như thế này là quá dễ.

Hiện giờ, Lee đang tập nhờ ở CLB TPHCM - một đội bóng hạng Nhất, và có những thông tin cho hay Lee đang nhắm đến những CLB lớn như Becamex Bình Dương, Đồng Tâm Long An hay SHB Đà Nẵng. Song “nhắm đến” là một chuyện, các CLB có chấp nhận ký hợp đồng với Lee hay không lại là chuyện hoàn toàn khác. Cái khác ở đây không nằm ở góc độ năng lực, bởi khỏi nói ai cũng biết Lee đã chứng tỏ một phần nào đó tài năng của mình khi khoác áo HAGL. Cái chính là với năng lực và với thương hiệu của một cầu thủ từng được đánh giá là “cầu thủ số Một V.League”, Lee Nguyễn luôn đòi hỏi một mức lương tương xứng. Và đã có những thông tin hậu trường được đưa ra quanh việc CLB Becamex Bình Dương rất “kết” cầu thủ này nhưng đã lắc đầu trước mức lương 10.000 USD/tháng mà anh đòi hỏi.


Giả dụ như không có một CLB nào ở Việt Nam chấp nhận mức lương ấy thì Lee liệu có “hạ giá” không? Nếu có thì chắc chắn Lee sẽ ít nhiều đánh mất đi giá trị thương hiệu của mình (vì nó chứng tỏ rốt cuộc anh vẫn chỉ có thể đá bóng và kiếm tiền ở Việt Nam), còn nếu không, Lee vẫn cứ thất nghiệp, cho dù đấy là… thất nghiệp giá cao. Xem ra, sự chọn lựa của Lee ở trường hợp này là không đơn giản.

3/ Ngôi sao Lê Thụy Hải (ông Hải đích thị là “sao” trong hàng ngũ HLV ở Việt Nam) và ngôi sao Lee Nguyễn đang thất nghiệp - đó là một thực cảnh mà trước mùa giải vài tháng, có nhắm mắt vào người ta cũng chẳng dám tin. Ấy thế mà cuối cùng nó lại thành sự thật và cái sự thật ấy, ở một góc độ nào đó, tiếp tục củng cố một mệnh đề: Ở một giải bóng đá như V.League, mọi điều đều có thể xảy ra.
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem