Người "đủng đỉnh" trên sân21:44 10/3/2010

Từng được xem là viên ngọc thô tại Ðồng Tháp, nhưng luôn bị che khuất sau cái bóng của Phan Thanh Bình, Lương Văn Ðược Em bước đầu tự khẳng định năng lực bản thân với những bàn thắng liên tiếp tại Giải vô địch bóng đá quốc gia 2010.

>>>
Lương Văn Được Em: Khởi đầu như mơ
>>> Lương Văn Được Em: Người “lười” chạy nhất V-League

Từng được xem là viên ngọc thô tại Ðồng Tháp, nhưng luôn bị che khuất sau cái bóng của Phan Thanh Bình, Lương Văn Ðược Em bước đầu tự khẳng định năng lực bản thân với những bàn thắng liên tiếp tại Giải vô địch bóng đá quốc gia 2010.

Tiền vệ Lương Văn Được Em.

Khác hẳn nhiều cầu thủ, Ðược Em chơi bóng theo kiểu "đủng đỉnh", chậm mà chắc. Anh thường dạt ra biên để nhận bóng từ chân đồng đội; rồi sau một vài pha bóng lắt léo sẽ có những cú sút cực kỳ hiểm hóc về phía cầu môn đối phương. Hết nhiệm vụ, anh lại chầm chậm lùi về phần sân nhà. Cách chơi ấy từng nhiều lần bị khán giả nhà phản đối khi đội bóng mà họ yêu mến không giành được chiến thắng.

Tuy nhiên, chặng đầu mùa giải năm nay, Ðược Em đã khẳng định anh là chân sút số một của CLB Ðồng Tháp. Ðược Em là cầu thủ có tài, nhưng đáng tiếc cho anh, những năm trước ở Ðồng Tháp, Phan Thanh Bình mới là ngôi sao lớn nhất. Những năm tháng Thanh Bình chưa rời CLB, vai trò của anh quá lớn, làm lu mờ toàn bộ các cầu thủ còn lại, kể cả Ðược Em. Dù chưa phải là ngôi sao hàng đầu ở đội tuyển quốc gia hay đội tuyển U23, Thanh Bình vẫn nổi trội ở Ðồng Tháp, còn Ðược Em chỉ là số nhân vật số hai.

Rất mừng là ở xứ bưng biền, các HLV đã rất trân trọng và tạo điều kiện để cầu thủ sinh năm 1985 này có cơ hội trở thành "sát thủ" trên hàng công. Ðược Em có nhiều tố chất thiên bẩm để trở thành cây săn bàn lợi hại, đó là tốc độ nhanh, thuận cả hai chân, đặc biệt là cái chân trái rất "dị" và chiều cao khá lý tưởng, 1m78. Trước đây, một số chuyên gia từng cho rằng, nếu được quan tâm, đào tạo đúng bài bản, Ðược Em sẽ sớm vượt Thanh Bình. Cựu HLV trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam A. Ri-đơn, từng đưa Ðược Em vào chơi ở vị trí tiền đạo cánh trái dự Ðại hội thể thao châu Á 15 tại Doha (Quatar). Khi đó, ông A. Ri-đơn từng khẳng định: "Nếu luyện tập chăm chỉ thì cậu ta sẽ trở thành một tiền đạo xuất sắc của Việt Nam...".

Nhận định ấy đã bắt đầu trở thành hiện thực từ mùa bóng 2010, khi mà nhiều lứa cầu thủ của Ðồng Tháp đồng loạt dứt áo ra đi như Phan Thanh Bình, Việt Cường, Văn Pho, Phong Hòa... Lương Văn Ðược Em đã có dịp thể hiện tài năng, dần thoát ra khỏi cái bóng của Phan Thanh Bình.

Ðã có lúc Ðược Em không còn là chính mình vì căn bệnh đau dạ dày hành hạ. Hồi mùa bóng 2009, Ðược Em từng bị ảnh hưởng rất nhiều vì căn bệnh này, nó làm cho tiền đạo "to cây" ấy nhiều khi phải gắng sức... đi bộ trên sân, bởi thế anh từng bị gắn với cái tên cầu thủ "lười" nhất Giải vô địch bóng đá quốc gia (V-League). Với những người thân cận, Ðược Em từng tâm sự: "Cái bệnh này nó hành hạ tôi nhiều lắm, cứ chạy nhiều là lại buồn nôn. Chữa trị mãi mà không dứt. Nhiều lúc tôi tính phải nghỉ hẳn. Mỗi khi bị khán giả la ó, đòi HLV thay ra, bản thân tôi cũng buồn lắm". Vậy mà sau ba vòng đấu đầu tiên ở V-League 2010, Ðược Em đang tạm dẫn đầu danh sách "vua phá lưới" (cùng với chân sút chủ lực của đội Ðà Nẵng Gát-tơn) với bốn bàn thắng. Vui nhất là trận đấu mà Ðược Em lập cú "hattrick" vào lưới đội bóng từng tạo ra hiện tượng ở Giải hạng nhất Xi-măng Ninh Bình (mới lên hạng). Với sự xuất sắc của Ðược Em, đội Ðồng Tháp thắng giòn giã với tỷ số 5-2, trận đấu có nhiều bàn thắng nhất, chênh lệch lớn nhất ở vòng đấu thứ ba. Ðược Em đang vượt qua căn bệnh quái ác, bằng nỗ lực của cá nhân để làm nên những thành công cho bóng đá Ðồng Tháp.

Bốn năm sau khi dự ASIAD Doha, Ðược Em đang đứng trước cơ hội cùng đội tuyển Việt Nam tới Quảng Châu, Trung Quốc dự ASIAD 16. Với phong độ ấn tượng như những vòng đấu vừa rồi, Ðược Em đã không còn bị la ó cho dù anh có "đủng đỉnh" trên sân. Khán giả Ðồng Tháp đặt niềm tin nhiều hơn vào anh. V-League ngày càng trở lên khốc liệt, Ðược Em cũng sẽ vất vả hơn nhưng đó chính là cơ hội để anh tự hoàn thiện mình và vươn lên tầm cao như được kỳ vọng.



Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Người "đủng đỉnh" trên sân
Cố lên nhé Được Em.. tại sao Tấn Trường nhận được 5 tỷ mà cái chân trái quái dị của Được Em không đáng giá 5 tỷ chứ ?????
Được gửi bởi: Fan ĐT
Gửi lúc: 10:29 15/07/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem