Những kẻ trọc đầu đáng sợ nhất làng túc cầu8:22 10/3/2010

Ngoại hình của các cầu thủ vốn “muôn hình vạn trạng” và có rất nhiều danh thủ xuất hiện với những vẻ ngoài khác người, trong đó số lượng những "gã hói" là không nhỏ...


Có khá nhiều tên tuổi lớn của làng bóng đá thế giới trong quá khứ và hiện tại không may bị hói đầu từ lúc trai trẻ. Nhưng rõ ràng dù nhiều tóc hay ít tóc đều không ảnh hưởng tới những gì họ thể hiện trên sân. Sau đây là đội hình những danh thủ “trọc đầu” nổi tiếng nhất làng túc cầu.

Thủ môn: Fabien Barthez


Hẳn nhiều người trong chúng ta chưa thể quên hình ảnh trung vệ Laurent Blanc thường xuyên trao cho Barthez một nụ hôn lên cái đầu hói nổi tiếng của thủ thành đội tuyển Pháp trong giải World Cup 1998. Không ai có thể phủ nhận tài năng xuất chúng của Barthez và phong cách chơi bóng không lẫn vào đâu của cựu thủ môn MU. Chắc chắn anh là một trong những thủ môn gây ấn tượng nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.

Cái đầu bóng loáng của Barthez

Hậu vệ phải: Danny Mills


Nếu xét về tài năng, Mills chưa thể sánh với những tên tuổi khác ở cùng vị trí, nhưng trong đội hình của những “gã không có tóc”, cựu cầu thủ của Man City, Leeds United và tuyển Anh hoàn toàn xứng đáng có một suất. Mills từng có 19 lần khoác áo đội tuyển Anh và đã được chơi tại World Cup 2002. Anh “về hưu” vào tháng 8 năm ngoái.

Hậu vệ trái: Alan Wright

Wright có một sự nghiệp thi đấu không quá nổi bật khi chỉ khoác áo những đội bóng “làng nhàng” cỡ Middlesbrough, Leeds, Doncaster hay Nottingham Forest… nhưng anh sẽ mãi được nhớ đến trong tâm trí NHM bóng đá xứ sương mù không chỉ bởi cái đầu hói bóng loáng mà còn vì danh hiệu một trong những cầu thủ thấp nhất từng chơi bóng tại Premier League với chiều cao vẻn vẹn 1m63.

Trung vệ: Frank Leboeuf


Cựu trung vệ của Chelsea là một trong những cầu thủ có đóng góp lớn vào chức vô địch World Cup 98 của đội tuyển Pháp. Và sau khi nhận được những lời chế giễu về cái “đầu không tóc” của mình, Leboeuf từng phát biểu: “Tôi chẳng quan tâm các bạn nói gì. Tôi hói nhưng tôi là nhà vô địch thế giới.”

Trung vệ: Jaap Stam

Trung vệ thép Stam

Stam chính là trụ cột của MU trong chiến tích vĩ đại giành cú ăn ba 1999. Nổi bật với chiều cao của một cái sào và chiếc đầu trọc lốc, Stam luôn là một trong số những cầu thủ dễ nhận ra nhất trên sân. Đẳng cấp của anh cũng không cần bàn cãi bởi Sir Alex mới đây đã thú nhận việc bán cầu thủ người Hà Lan cho Lazio năm 2001 là một sai lầm trong sự nghiệp cầm quân của ông.

Tiền vệ phải: Attilio Lombardo

Khi còn ở đỉnh cao phong độ trong những thập niên 80, 90 của thế kỷ trước, Lombardo chính là một trong những tiền vệ cánh hay nhất của bóng đá Ý. Đã từng khoác áo những CLB nổi tiếng nhất của Ý như Juventus, Sampdoria, Lazio… Lombardo đã có trong tay Scudetto, Siêu cúp Italia, siêu cúp châu Âu và vinh dự khoác áo đội tuyển Ý 19 lần.

Tiền vệ trung tâm: Ray Wilkins

Ông chính là một trong số những huyền thoại của CLB Chelsea ở thập niên 70 của thế kỷ trước với 179 lần khoác áo The Blues. Sau đó ông từng chơi cho cả hai gã khổng lồ AC Milan và MU. Ở cấp độ quốc gia, Wilkins cũng có 84 lần khoác áo “tam sư”. Hiện ông đang làm công việc quản lý ở sân Stamford Bridge.

Tiền vệ trung tâm: Zinedine Zidane

Cú "ra đòn" bằng cái đầu hói của Zizou

Chắc chắn Zizou là một trong những “gã hói” nổi tiếng và thành công nhất lịch sử làng túc cầu. Anh đã gặt hái vô số vinh quang với đội tuyển Pháp cũng như với Juventus và Real Madrid. Thậm chí chiếc đầu hói của Zidane còn đi vào “sử sách” khi anh tung cú “thiết đầu công” vào ngực trung vệ Materazzi ở trận CK World Cup 2006 giữa Pháp và Italia. Ngay sau đó, huyền thoại của làng túc cầu đã giã từ sự nghiệp.

Tiền vệ trái: Arjen Robben

Robben là một tài năng hiếm có của bóng đá Hà Lan. Dù được mệnh danh là có “đôi chân pha lê” nhưng không thể phủ nhận cựu ngôi sao của Real Madrid chính là một trong số những tiền vệ cánh tài hoa nhất thế giới. Kể từ khi sang chơi cho “hùm xám” Bayern Munich, Robben đã tìm lại được phong độ đỉnh cao của mình. Dĩ nhiên, giống như những ngôi sao khác trong danh sách này, Robben cũng là một “gã hói”.

"Huyền thoại đầu hói" của MU

Huyền thoại của MU, đã từng có hơn 20 năm khoác áo “quỷ đỏ” và gặt hái mọi vinh quang, xứng đáng được xếp vào danh sách những siêu sao tấn công xuất sắc nhất mọi thời đại. Không chỉ hào hoa với kỹ thuật cá nhân siêu việt, những đường chuyền mang đậm tính chiến thuật và những pha dứt điểm hiểm hóc, ông còn gây ấn tượng bởi dáng người “mỏng cơm” và một cái đầu trọc.

Tiền đạo: Gianluca Vialli

Thuở còn đôi mươi, Vialli từng khoác áo Sampdoria và vẫn ra sân với cái đầu đầy tóc “như ai”. Thế nhưng chẳng hiểu sao “căn bệnh” rụng tóc sớm lại đến quá nhanh khiến siêu sao một thời của bóng đá Ý luôn phải ra sân với một chiếc đầu "trắng phớ" ở những năm sau đó. Đặc biệt là giai đoạn khoác áo Chelsea, Vialli gần như chẳng còn sợi tóc nào trên đầu. Tuy nhiên về mặt chuyên môn, ông vẫn là một trong những chân sút vĩ đại của bóng đá thế giới.

HLV: Luciano Spalletti

Spalletti là người có công lớn trong việc tạo ra một thứ bóng đá hấp dẫn cho Roma. Chiến lược gia 50 tuổi hoàn toàn có thể tự hào với những gì ông đã làm được tại đội bóng thủ đô. Và giờ Spalletti đang dồn tâm huyết cho đội bóng mới Zenit St Petersburg.
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Những kẻ trọc đầu đáng sợ nhất làng túc cầu
Gianluca Vialli thời còn đá cho Juventus F.C đá rất hay
năm 96 sau khi đoạt cúp C1 Gianluca Vialli cùng Juventus sang hà nội đá và thắng Việt Nam 1 bàn cach biệt.
Đã rất lâu tuyển VN chưa đá với các câu lạc bộ hàng đầu thế giới
Được gửi bởi: thanh mỹ
Gửi lúc: 11:12 17/03/2010
 
Bình luận:Những kẻ trọc đầu đáng sợ nhất làng túc cầu
đáng sợ ở đây chắc xét theo ... ngoại hình
Được gửi bởi: Anh tuan
Gửi lúc: 14:01 10/03/2010
 
Bình luận:Những kẻ trọc đầu đáng sợ nhất làng túc cầu
kể ra bao nhiêu cái tên mà lại quên ronaldo. đúng là.....
Được gửi bởi: dien ba quan
Gửi lúc: 10:48 10/03/2010
 
Bình luận:Những kẻ trọc đầu đáng sợ nhất làng túc cầu
Sao không thấy trọng tài Collina nhỉ? Ông ấy là một phần không thể thiếu trong thế giới bóng đá nói chung và ông vua sân cỏ nói riêng. À mà không thấy Ronaldo là đúng và cả Roberto Carlos nữa,...
Được gửi bởi: gã khờ
Gửi lúc: 09:34 10/03/2010
 
Bình luận:Những kẻ trọc đầu đáng sợ nhất làng túc cầu
Sao không có Ronaldo của Brazil nhỉ?Tui thấy anh ấy mới là chàng trọc đầu đánh sợ nhất!kaka
Được gửi bởi: SKY
Gửi lúc: 08:45 10/03/2010
 
Bình luận:Những kẻ trọc đầu đáng sợ nhất làng túc cầu
thật kinh quá đi
Được gửi bởi: trong love chel
Gửi lúc: 08:33 10/03/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem