Beckham về Old Trafford- gợi hoài niệm ngọt ngào3:19 9/3/2010

Đêm mai, David Beckham sẽ trở lại sân Old Trafford trong tư thế đối đầu với đội bóng cũ của mình. Dù kết quả có ra sao, hãy tin rằng sẽ chỉ có những nụ cười và tràng pháo tay dành cho đứa con cưng ngày nào của quỷ đỏ.


>>Chùm ảnh trở về Old Trafford, Beckham bị chế giễu
>>Beckham khó dự trận đấu gặp MU
>>Beckham bi quan về cơ hội vượt qua MU
>>Beckham bồi hồi trước chuyến trở lại Old Trafford

Bóng đá nước Anh đã bị bao trùm bởi những vụ scandal liên quan đến các ngôi sao của họ trong suốt hơn 1 tháng qua. Những hận thù, ân oán, những lời đôi co làm bóng đá mất đi ý nghĩa của nó. Thế thì đêm mai khi Beckham bước lên mặt cỏ của Old Trafford, rất nhiều người tin và hi vọng sẽ chỉ có những nụ cười, những vòng tay và một trận đấu hấp dẫn. Tất cả, để trả lại cho bóng đá vẻ đẹp vốn có của mình…

 
Những ân oán sẽ được cất đi

Milan sẽ đến nước Anh với mục tiêu lật đổ MU trong khuôn khổ trận đấu lượt về vòng 1/8 Champions League. Những nhà chuyên môn đang phân tích về khả năng lật ngược của đội bóng Ý, về việc Pato có bình phục hay không. Nhưng hẳn rất nhiều cổ động viên của chính MU sẽ hướng con mắt vào đứa con cưng của họ ngày nào- David Beckham. Chưa biết họ có hát vang tên anh như những ngày huy hoàng tại đây hay không nhưng chắc chắn danh thủ người Anh sẽ được đón tiếp nồng hậu. Và có thể chính sự trở về của Beckham mới là tâm điểm của trận đấu chứ không phải là diễn biến trên sân khi MU đã thắng Milan ngay trên đất Ý. Sẽ có nhiều người thắc mắc vì sao Beckham cũng từng dính chàm như John Terry hay Ashley Cole (khi anh có quan hệ với cô thứ kí tại Real Madrid) nhưng vẫn được các cổ động viên xứ sở sương mù hết sức yêu mến và ủng hộ. Câu trả lời đơn giản ở chính quá khứ, chính hành động, chính hình ảnh của anh. Người ta chỉ nhớ tới một chàng trai trẻ tuổi với mái tóc vàng tung hoành bên cánh phải của MU. Người ta chỉ nhớ tới một người hùng của nước Anh với cú phạt trực tiếp vào lưới Hi Lạp đưa đội tuyển tới World Cup 2006. Người ta chỉ nhớ về một nụ cuời dễ mến và là thần tượng của bao cậu bé. Anh ấy là thành viên của phái đoàn quảng bá để đưa Olimpic 2012 về cho London. Anh ấy là đại điện của nước Anh trong lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2010 tại Cape Town. Những hình ảnh ấy đã là biểu tượng và sống mãi…

 
Để nhường chỗ cho những hoài niệm đẹp

Sẽ có rất nhiều người muốn xin chữ kí, muốn chạm vào Becks như mỗi lần anh trở về thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Nhưng có một cái tên sẽ gây chú ý hơn cả- không ai khác là ngài Alex Ferguson. Không muốn sự kiện trở về của Becks ảnh hưởng tới trận đấu, HLV của MU chỉ nhã nhặn nói rằng "cậu ấy sẽ được đón tiếp nồng hậu bởi cậu ấy xứng đáng với điều đó". Nhưng khi người thầy cũ của Becks nói thêm "bởi hầu hết những học trò cũ của tôi đều được đón chào khi trở lại" thì người ta hiểu, với ông, Beckham cũng chỉ là một trong vô số những học trò cũ. Báo chí suốt tuần qua cố khai thác về những câu chuyện cũ trước khi Beckham rời MU ra đi, về những xích mích với HLV Ferguson, về vết sẹo nổi tiếng trên mí mắt do ông thầy nổi nóng gây ra. Nhưng tất cả chỉ nhận được nụ cười của Becks vì “tôi không muốn nghĩ về nó thì tại sao lại cần nhắc tới nó? Chính ngài Ferguson cũng đã không muốn nhắc tới điều đó dù nhiều người thấy ông đã mất Becks ít nhất hai năm của thời kì đỉnh cao. Khoảng thời gian MU trắng tay cũng chính là thời điểm số 7 của họ ra đi trước khi trở lại đỉnh cao khi có một số 7 khác tỏa sáng (Ronaldo).

HLV của Milan Leonardo chắc chắn sẽ dùng Beckham trong trận đấu đêm mai. Có thể cựu cầu thủ của MU sẽ lại được đẩy vào vòng tròn trung tâm như ở trận lượt đi dù ai cũng hiểu anh nguy hiểm hơn khi chơi bên hành lang cánh phải. Nhưng dù đá ở đâu, Beckham sẽ là tâm điểm của trận đấu không chỉ bởi những cú tạt bóng chuẩn xác của mình. Fabio Capello cũng sẽ đến sân nhưng không cần trận đấu này để quyết định sẽ chọn Becks tới Nam Phi hay không. Bởi ai cũng hiểu anh xứng đáng với điều đó, như xứng đáng với tất cả tình yêu mà sân Old Trafford sẽ dành cho anh.

Theo 24H.com.vn
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Beckham về Old Trafford- gợi hoài niệm ngọt ngào
Dù Best là cầu thủ tài năng nhất của M.U mọi thời đại, dù King Catona là một ông vua vĩ đại của Old Traford, dù Ronalo là cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới... Nhưng Beck mãi mãi là tượng đài cao quý nhất trong từng trái tim NHM M.U.. sẽ ko bao h wên đc hình ảnh 1 chàng cầu thủ điển trai, hào hoa đầy tài năng ngày ấy..!!! Số 7 tuyệt vời nhất của M.U!!
Được gửi bởi: mr_bin
Địa chỉ email: timdauchon_yeuthuong@yahoo.com
Gửi lúc: 14:30 09/03/2010
 
Bình luận:Beckham về Old Trafford- gợi hoài niệm ngọt ngào
Người xưa có câu "Thương cho roi cho vọt", nếu ông Ferguson không thương Becks thì đã không chọi cho chiếc giày, cho nên nói câu Becks chỉ là một trong những cầu thủ khác là không đúng. Sở dĩ ông chọi chiếc giày là vì Becks đã quá ham quảng cáo kiếm tiền mà quên đi đá bóng mới là quan trọng nhất, vì vậy sau này sự nghiệp Becks tuột dốc nghiêm trọng mặc dù sự nghiệp quảng cáo vẫn phát triển, Becks bị Capello đì sói trán bên RM là cũng vì lý do này. Tái Ông mất ngựa lại có phước, Beck ra đi nhưng nhờ đó mà Ronaldo có cơ hội chơi bóng nhiều hơn & tỏa sáng. Cuộc đời thật lắm bất ngờ. Tôi nghĩ Ronaldo cũng rút kinh nghiệm của Becks mà biến sớm khỏi sân Old Traford trước khi bị chiếc giày khác của ông Ferguson, mà lần này, lực chiếc giày sẽ khác hơn trước rất nhiều, vì bao nhiêu tình thương & hy vọng từ bên Becks đã chuyển hết sang Ronaldo, bây giờ là Rooney. Rooney không phải đẹp trai cho lắm, cũng chẳng thiết tha quảng cáo nhiều, có lẽ sẽ là đệ tử đắc ý thứ 2 của ông Ferguson sau số 7 lừng danh Cantana.
Được gửi bởi: Thang Nguyen
Gửi lúc: 08:26 09/03/2010
 
Bình luận:Beckham về Old Trafford- gợi hoài niệm ngọt ngào
tôi là người hâm mộ becks, a là hình mẫu về sự cố gắng phấn đấu. terry hay ashley cole còn fải fấn đấu dài dài mới có téer sánh ngang những điều becks đã cống hiến cho bống đá thế giới và bóng đá Anh.
Được gửi bởi: nguyễn đức lợi
Gửi lúc: 08:18 09/03/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem