Nếu là cậu bé lên ba, bi bô vài ba tiếng không nói làm gì, đằng này đã là bố trẻ con, vậy mà ông bố người Việt chỉ bập bẹ vài ba tiếng Việt mới là chuyện lạ. Một anh bạn mới nghe đã gân cổ cãi, không thể có chuyện ngược đời ấy. Thế nhưng thực tế đã có mà tương lai ngày càng nhiều là khác. Đó cũng là hệ qủa của bệnh hám thành tích trong bóng đá.
Do điều lệ V-League chỉ cho phép 3 ngoại binh thi đấu trên sân. Trong khi đó, nội binh kiếm đỏ con mắt không có được một cầu thủ ra hồn. Không ít CLB sẵn sàng bỏ ra cả chục tỷ vẫn không tìm được một cặp chân nội sành điệu bóng đá. Những mùa bóng gần đây, khả năng ghi bàn của cầu thủ nội ngày càng hiếm. Muốn có thành tích, người ta buộc phải tính chuyện nhập tịch cho các cầu thủ ngoại. Thế là cái điều trớ trêu, những ông bố mang quốc tịch Việt chỉ bập bẹ tiếng Việt đã và đang trở thành hiện thực.
Để khuyến khích các cầu thủ nội, công ty Ý Tưởng đã có sáng kiến, từ năm 2009 sẽ trao gỉải “Chiếc giày vàng” hàng năm cho các chân sút nội. Sáng kiến này được rất nhiều người kể cả VFF tán thưởng. Thật trớ trêu khi danh hiệu cao quý đầu tiên lại thuộc về chân sút vừa nhập quốc tịch Việt. Đó là Huỳnh Kesley của B. Bình Dương.
Trong buổi lễ trao giải cho các chân sút nội, dù không mời một khách ngoại quốc nào, kể cả HLV trưởng Calisto cũng vắng mặt. Thế nhưng tiếng Anh lại được dùng làm ngôn ngữ chính cho buổi lễ. Huỳnh Kesley khi giao lưu với người hâm mộ, lúc đầu còn xin phép nói tiếng Anh, nhưng rồi cụt vốn, đành chuyển sang tiếng mẹ đẻ Bồ Đào Nha. Nhưng chuyện chưa dừng ở đấy…
Dẫn chương trình buổi lễ là người Việt. Phiên dịch tiếng Bồ cũng là người Việt. Thế nhưng người dẫn chương trình lại đặt câu hỏi bằng tiếng Anh. Sau đó anh phiên dịch người Việt chuyển qua tiếng Bồ cho Huỳnh Kesley. Một buổi giao lưu toàn người Việt với nhau mà cùng lúc phải dùng tới 3 ngôn ngữ quả là việc xưa nay hiếm.
Đương nhiên việc như trên sẽ dần trở thành phổ biến nếu danh hiệu “Chiếc giày vàng” hàng năm vẫn do các chân sút ngoại mang quốc tịch Việt giành được bởi tới giờ vẫn còn hàng loạt CLB xếp hàng chờ đến ngày cầu thủ của họ trở thành người Việt Nam đấy thôi.