Vua phá lưới World Cup “xúi giục” Raul đến Anh thi đấu11:34 6/3/2010

Vua phá lưới World Cup 1998, Davor Suker vừa lên tiếng khuyên Raul Gonzalez nên rời Real Madrid để kết thúc sự nghiệp cầu thủ ở Premier League.


>> Chuyện buồn Liga: Tiền bạc quyết định tất cả
>> Cuộc đua Barca và Real qua góc nhìn khác: Hai cặp Samba - Tango so tài

>>
Marcelo gia hạn hợp đồng với Real Madrid


Trong tim các CĐV trung thành của Real luôn có hình ảnh của Davor Suker. Bởi cầu thủ sở hữu cái chân trái kỳ diệu luôn mang về cho Los Blancos những bàn thắng đẹp mắt. Cùng với Raul, Mijatovic, Suker có công lớn trong việc giúp Real giành nhiều danh hiệu quan trọng ở La Liga cũng như châu Âu mà đỉnh cao chính là chức vô địch Champions League mùa bóng 1997/1998 sau khi hạ Juventus trong trận chung kết.

Suker thời còn thi đấu cho Real.

Năm 1999, Suker chia tay Real đến Premier League chơi bóng cho Arsenal và West Ham trước khi kết thúc sự nghiệp “quần đùi áo số” trong màu áo 1980 Munich. Còn trên phương diện ĐTQG, Suker cũng gây tiếng vang lớn bằng danh hiệu “vua phá lưới” World Cup 1998 với 6 bàn thắng.

Về phần Raul, sau khi Suker ra đi, “Chúa nhẫn” dần trở thành nhân tố không thể thiếu trên hàng công của Real. Tuy nhiên, ở mùa giải này, với sự xuất hiện của Ronaldo, Kaka, và đặc biệt là phong độ ghi bàn ổn đỉnh của đàn em Higuain đã khiến người đội trưởng phải thường xuyên ngồi trên băng ghế dự bị. Nếu “chúa nhẫn” có được ra sân thi đấu thì thế trận cũng đã gần như an bài. Vì thế, đang rộ lên thông tin cho rằng Raul sẽ rời sân Bernabeu khi mùa giải này khép lại.

Điều này càng được củng cố thêm khi Davor Suker lên tiếng: “Raul là bạn thân của tôi. Tôi thực sự mong muốn anh ấy kết thúc sự nghiệp cầu thủ ở Anh. Sẽ rất tuyệt vời nếu Raul chuyển đến London thi đấu”.

Liệu ngài Wenger sẽ đón nhận Raul giống như “Giáo sư” đã từng làm với Suker hồi mùa Hè năm 1999, thời điểm cầu thủ người Croatia đang bị thất sủng ở sân Bernabeu?
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Vua phá lưới World Cup “xúi giục” Raul đến Anh thi đấu
Hồi đó mới chỉ biết WC chưa bít coi clb. Ấn tượng anh Suker này ở WC 1998, WC mà tui cực kỳ ghét. Ở tứ kết Croatia thắng Đức 3-0 nhờ hatrric của ổng. Rùi CK Pháp thắng Brazil 3-0 nhờ cú đúp của Zidane và 1 bàn của Pettit. Ko hiểu sao, mùa WC ấy đáng quên nhưng lại đáng nhớ nhất, mà cũng phải thôi, đó là lần đầu tiên tôi biết xem bóng đá, biết khóc và biết vui buồn theo nhịp lăn của trái bóng tròn!!!:)
Được gửi bởi: Hòa
Gửi lúc: 13:45 07/10/2011
 
Bình luận:Vua phá lưới World Cup “xúi giục” Raul đến Anh thi đấu
Lâu rồi mới nghe nói lại Davol Suker. Thần tượng một thời!!!
Được gửi bởi: AT
Gửi lúc: 17:23 06/03/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem