Sự kiện và bình luận: Bóng đá nữ & nữ đá bóng10:24 4/3/2010

Ở đấu trường quốc tế, bóng đá nữ vn xứng đáng là niềm tự hào. Thế nhưng, cứ mỗi mùa giải nội đến, chuyện các cô gái đá bóng lại là nỗi buồn thực sự...


>> Tài trợ giải bóng đá nữ quốc gia
>>
Giải Bóng đá nữ 2010 khởi tranh vào ngày 8/3
>>
Người đẹp Ngọc Châm vắng mặt ở giải quốc gia


1. Đội tuyển nữ quốc gia vừa đòi lại ngôi Hậu từ tay người Thái; một mùa giải diễn ra trong năm có Đại hội TDTT toàn quốc và được xem là cơ hội phát hiện, tìm kiếm những gương mặt để bổ sung cho đội tuyển đang thời chuyển giao thế hệ. Và mùa giải mới càng trở nên có nhiều ý nghĩa khi khởi tranh đúng vào 100 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3... Những tưởng, tất cả sẽ khiến cái sân này hấp dẫn hơn, nhưng không! mọi chuyện.... đâu thì vẫn đó!

Vẫn chỉ là 6 đội tham dự với 6 địa phương “còn mạnh dạn” đầu tư vào môn thể thao này. Thậm chí, Hà Nội, cái nôi của bóng đá nữ quốc gia tiếp tục phải duy trì cả 2 đội để giữ phong trào. Rồi cũng là thể thức thi đấu 2 lượt cùng những mức giải thưởng “giống y” năm ngoái dù có tên nhà tài trợ mới.

Năm thứ 13 tổ chức, bất chấp bóng đá nữ Việt Nam đã có chỗ đứng đáng kể trên đấu trường quốc tế mà ngay chính các đồng nghiệp nam còn phải “mơ chưa thấy”, nhưng giải VĐQG thì ngày càng heo hắt với cái cảnh “1 chợ, 6 người” đã tồn tại hết năm này qua năm khác. Cũng chính vì thế mà chẳng cần phải dự báo cũng sớm định hình được bức tranh về chuyên môn - Hà Nội Tràng An 1 với sự bổ sung tới 11 trụ cột (cũng là các tuyển thủ quốc gia) từ Hoà Hợp Hà Nội (Hà Tây cũ) cầm chắc ngôi vô địch. Khả năng tranh chấp cũng chỉ là TKS Việt Nam, TPHCM, trong khi những PP Hà Nam, Gang thép Thái Nguyên, Hà Nội Tràng An 2 sớm nhận diện chỉ là “lót đường”...

2. Chuyện nghịch lý của bóng đá nữ Việt Nam  chẳng phải tới mùa này mới bộc lộ mà nó là câu chuyện đã kép dài tới hơn 1 thập kỷ nay. Đi tìm nguyên nhân của cái nghịch lý ấy không hề khó, nhưng rõ ràng để tìm ra lời giản lại không dễ dàng gì.


“Ra ràng” từ năm 1997 khi đội tuyển quốc gia hình thành trên nền tảng phong trào mà chưa xuất hiện giải VĐQG để rồi ngay lập tức có được vị thế trên đấu trường quốc tế (vô địch giải Tiền SEA Games, HCĐ SEA Games 18). Chẳng thể phủ nhận bóng đá nữ lúc ấy là thứ “lúa trời” với một thế hệ xuất sắc làm nên 3 chức vô địch SEA Games tiếp theo. Với địa phương, bóng đá nữ khi ấy cũng giống thứ “mốt thời thượng” mà ai cũng sẵn sàng đầu tư. Giải VĐQG đầu tiên vào năm 1998 đã có tới 14 đội tham dự - Sự khởi đầu như mơ cho một môn thể thao mới...

Nhưng rồi nó như “cái áo lỗi mốt” sớm bị bỏ đi, Giải VĐQG “teo tóp” lại chỉ còn 6, nay thực chất là 5. ĐTQG sau thế hệ Vàng đầu tiên luôn đối mặt với sự khan hiếm về lực lượng... nguyên nhân thì đơn giản - Thiếu sự quan tâm, đầu tư một cách nghiêm túc, khoa học, thậm chí là cả sự tôn trọng, đánh giá cần thiết từ những người, những cấp có thẩm quyền.

Và đến hẹn lại lên! các cô gái lại đá bóng trong nỗi buồn dù bóng đá nữ có là niềm tự hào lớn!
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Sự kiện và bình luận: Bóng đá nữ & nữ đá bóng
nói đúng ra thì nếu người hâm mộ vn chịu yêu bóng đá nữa cuồng nhiệt như e thì mấy ông to sẽ tranh nhau đầu tư zô bóng đá nữ như kiến cho mà xem
Được gửi bởi: nhoc
Địa chỉ email: nhoccon112143@yahoo.com
Gửi lúc: 19:27 04/03/2010
 
Bình luận:Sự kiện và bình luận: Bóng đá nữ & nữ đá bóng
Những người hâm mộ bóng đá Việt Nam thật chất là những cổ động viên không công bằng, luôn đầu tư và nghĩ về bóng đá nam và thất vọng nhiều, trong khi bóng đá nữ đem nhiều vinh quang về cho Việt Nam nhưng lại không được ghi nhận.
Được gửi bởi: Võ Hồng Thanh
Gửi lúc: 10:52 04/03/2010
Trang:
1
4 sao
Cập nhật: 02/09/2010
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 02/09/2010
... lượt xem