Terry mất băng đội trưởng: Sự điên rồ của đám đông14:23 6/2/2010
Dưới sức ép dữ dội của công luận đặc biệt là báo chí Anh, HLV Capello đã không còn cách nào khác phải tuyên bố tước băng đội trưởng của Terry.
>> Thêm một scandal ái tình của John Terry bị phanh phui
>> Scandal mới nữa của Terry
>> Bị tước băng đội trưởng, Terry mất tới 20 triệu bảng
Vụ scandal của Terry đã hâm nóng những mặt báo xứ sở sương mù trong suốt những ngày qua như để xua đi cái lạnh lẽo đến ghê người từ sự đìu hiu của TTCN mùa Đông. Người ta moi ra đủ thứ thông tin. Nào là vợ Terry cùng đàn con sang Dubai để từ mặt “người chồng mẫu mực, người cha chung thủy”, nào là cô ả Vanessa Perroncel hóa ra cũng chẳng phải chính chuyên gì khi ngoài Terry đã bị phát hiện quan hệ với 4 cầu thủ khác của Chelsea, nào là Terry đã từng quan hệ ngoài luồng với cả tá người đẹp cả nổi tiếng lẫn vô danh, nào là kịch bản hậu vệ này sẽ nhân dịp Valentine sắp tới để xin lỗi vợ ra sao….
Một biểu tượng thực sự đã sụp đổ nhất là khi cầu thủ này vừa nhận danh hiệu người cha của năm cách đây chưa lâu.
Người cha của năm mà lại đi lừa dối vợ con, đội trưởng mẫu mực thế nào để đi “đâm sau lưng chiến sĩ” để rồi mắc phải một trong ba điều cấm kị hàng đầu: “con thầy, vợ bạn, gái cơ quan”. Terry đã mắc sai lầm cực lớn nhưng cũng thật tội nghiệp cho cầu thủ này khi anh trở thành “con mồi” cho đám đông lao vào xâu xé. Nhiều chuyên gia, nhà bình luận bóng đá của các tờ báo danh tiếng như Daily Mail, Guardian, Telegraph đồng loạt lên tiếng với những phê phán nặng nề nhất nhắm vào Terry khi coi anh là kẻ thiếu đứng đắn và lừa dối. Liên tục các thăm dò độc giả được các tờ báo tung ra về việc có nên tước bỏ băng đội trưởng của Terry hay không. Sức ép được đẩy về phía LĐBĐ Anh (FA) và cả về phía Chelsea về việc buộc trung vệ này phải từ bỏ chức vụ thủ lĩnh tinh thần của đội bóng mà anh khoác áo. Ancelotti của The Blues thì tỉnh bơ tuyên bố ông không quan tâm nhiều đến đời tư của các cầu thủ nhưng Capello thì không thể phớt Ăng lê được như vậy. Chiến lược gia này ăn lương của người Anh (chứ không phải của ông chủ người Nga giống Ancelotti) nên buộc phải làm theo những yêu cầu của ông chủ.
Thế là, chỉ sau một cuộc gặp ngắn giữa hai người. Terry đã không còn đeo băng đội trưởng của ĐT Anh. Thật là một kết cục cay đắng và không công bằng với một người từng có rất nhiều đóng góp cho Tam Sư trong thời gian qua.
Về điều này thì Terry nên tham khảo bài học của ông thầy cũ Sven Goran Ericksson. Cựu HLV trưởng ĐTQG Anh từng bị mất chức vì báo chí Anh gây áp lực sau scandal tình ái với cô thư kí Alam Faria này đã từng cay đắng nói: “Có một sự khác biệt lớn ở Anh là báo chí chẳng bao giờ phân biệt nổi đâu là ranh giới giữa nghề nghiệp và đời tư”.
Mắc tội lỗi tày đình ở ngoài cuộc sống nhưng Terry luôn thể hiện một hình ảnh đầy chuyên nghiệp trên sân. Anh vẫn thi đấu tốt với phong độ khá ổn định với một tính cách mạnh mẽ thường thấy của một thủ quân ngay cả khi sóng gió từ áp lực dư luận đang khắp tới đổ xuống đầu mình. Đến đây người viết chợt nhớ đến một câu nói mà không hiểu mình đã nghe được ở đâu: "điều khiến người ta yêu thích hơn một người anh hùng là chứng kiến người anh hùng đó đón chờ một thất bại!". Cái cách mà Terry bình tĩnh đối diện với scandal khiến người ta càng nhận thấy ở anh tố chất của một cầu thủ lớn, một thủ lĩnh thực sự.
Thế nhưng bây giờ anh không còn băng đội trưởng trên tay nữa. Thật tiếc cho Terry và cũng tiếc luôn cho người Anh. Họ đã tự làm suy yếu mình khi chém tướng ngay trước trận đánh quan trọng nhất là World Cup.
Tất cả bắt nguồn từ sự điên rồ của đám đông
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|