Tại sao, Quyến “béo”15:10 5/2/2010

Sẽ là rất đỗi bình thường, nếu HLV trưởng bỏ qua một trụ cột, cho một trận đấu (dù quan trọng cỡ mấy), bởi người ta không thể cho vào sân nhiều hơn 14 cầu thủ. Nhưng ở tình huống của Văn Quyến, đã lại có những suy luận rất thiếu chuẩn mực. Đơn giản, Quyến “béo” vẫn thuộc hàng “sao” của “sao”.


>> Văn Quyến tiếp tục làm khán giả ở vòng 2 V.League?
>> SLNA trước trận gặp ĐTLA: Đã chạy xong "rốt đa"
>> Điểm binh vòng 2 PetroVietnam Gas - V-League 2010: "Thiếu gia" gặp kẻ "ngổ ngáo”


Quyến “béo” không đá chính trận NaviBank.SG ở vòng 1 V-League 2010. Anh thậm chí không xuất hiện bất cứ một phút nào ở trên sân. Tất cả đều ngỡ ngàng, bởi đó là trận xuất quân của đội bóng và chẳng cần nói ra, ai cũng biết nó quan trọng như thế nào trong chiến dịch của SLNA ở mùa giải này. Hơn nữa, Văn Quyến còn được biết đến như “hung thần” trước khung thành của NaviBank.SG (tiền thân là QK4), khi đã hơn một lần “thằng béo” xé lưới đội bóng có gốc gác quân khu ở mùa trước.

HLV Nguyễn Hữu Thắng chỉ ngắn gọn, rằng Quyến bị chấn thương và không có đủ thể lực cho một trận đấu căng thẳng, đầy tính ganh đua – trận “derby” thành Vinh một thời. Bản thân trung vệ Xuân Thắng cũng phải tiêm thuốc giảm đau, để xung trận.


Văn Quyến (trái) vẫn sẽ là lá bài quan trọng trên hàng công SLNA ở mùa bóng năm nay.

Thực tế, Quyến chấn thương thật, chứ không phải đó là những lời lấp liếm của HLV trưởng SLNA như đồn thổi. Vết đau ở cổ chân, cùng sức ì sau giai đoạn tập nặng và thi đấu với mật độ dầy đặc trước mùa giải, đã không cho Văn Quyến trạng thái sung sức nhất. Trận đấu trên sân nhà càng có lý do để HLV Nguyễn Hữu Thắng quyết định dùng bộ đôi tiền đạo ngoại (Vidovic và Dalibor, ngoại binh còn lại là thủ môn Brasnic), hòng tìm kiếm chiến thắng đầu tay, thay vì mạo hiểm với phương án Văn Quyến.

Nhưng, SLNA vẫn phải cần đến may mắn để giữ lại 1 điểm trước NaviBank.SG. Và nó đẩy những nghi ngại về việc Văn Quyến bị kỷ luật nội bộ càng lên cao. Ít ai tin vào lời giải thích của HLV Nguyễn Hữu Thắng. Tuy nhiên, cho đến buổi tập thả lỏng chiều qua (4/2) ở Thành Long – TP.HCM, thực tế cho thấy Văn Quyến vẫn phải tập tễnh những bước chạy và luôn chậm hơn các đồng đội nửa vòng sân, với nụ cười đôi khi méo xệch vì đau đớn. Quyến không giải thích bất cứ điều gì, bởi đó là tính cách đặc trưng của anh.

Cùng với Quyến, Đắc Khánh và Lâm Tấn cũng phải tập với chế độ riêng. HLV Hữu Thắng không đứng lớp ở buổi tập đó, nhưng sự nghiêm túc của những người như Quyến đã cho tất cả một niềm tin. Tin rằng sẽ có ngày nó trở lại, để người hâm mộ lại được thấy những bàn thắng, những pha xử lý không có phiên bản của Phạm Văn Quyến.

Trận đấu với ĐT.LA cuối tuần này, có thể Văn Quyến sẽ lại không ra sân hoặc chỉ đá dự bị. Bình thường mà, sao phải ầm ĩ?!
Theo Thể thao & Văn hóa Online
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Tại sao, Quyến “béo”
khi a mắc sai lầm em đã khóc rất nhiều.em tự nhủ đó không phải là sự thật.nhưng rồi anh đã xác nhận.lúc đó,em đã thề là sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.nhưng rồi khi nhìn thấy mẹ anh rồi đến anh khóc,em đã không còn giận nữa.em cầu mong anh sớm dựoc trở lại thi đấu.anh phải cố làm lại từ đầu anh nhé.dù có bao nhiêu tin đồn đi nữa anh vẫn phải vững tin anh nhé.hãy lấy lại những gị mà anh từng có nơi người hâm mộ anh nhé.chúc anh nhanh chóng bình phục vết thương dể sớm trở lại thi đấu
Được gửi bởi: hoàng thị ngọc
Gửi lúc: 05:53 23/02/2010
 
Bình luận:Tại sao, Quyến “béo”
Tôi rất yêu thích bóng đá Việt Nam thời Văn Quyến, Quốc Vượng.Các nhà chức trách của chúng ta đừng nên quá nghiêm khắc mà làm lảng phí tài năng của bóng đá Việt Nam.Nếu anh ta còn khả năng thì nên cho Quyến Vào đội tuyển Quốc gia chư theo tôi thì khả năng của Quyến hơn hẳn so với Công vinh từ trước đến nay. Nếu anh ta không vi phạm thì người ta nhắc anh ta nhiều chứ không phải công Vinh. Theo tôi Công Vinh chỉ may mắn để rồi nổi tiếng thôi. Gài báo này chỉ biết phanh phui làm mất đoàn kết nội bộ, việt đơn giản thế mà.....Cố lên Quyến vì màu cờ sắc áo đừng nên sai lầm để rồi......lần nữa
Được gửi bởi: Nguyễn Văn Phú- Quảng Ngãi
Gửi lúc: 10:24 09/02/2010
 
Bình luận:Tại sao, Quyến “béo”
Quyến vẫn là Quyến. Vẫn là tiền đạo số 1 của VN
Được gửi bởi: constantine
Gửi lúc: 16:04 08/02/2010
 
Bình luận:Tại sao, Quyến “béo”
Cố gắng lên Quyến . Ngôi vị tiền đạo số một VN anh để cho Công Vinh mượn lâu quá rồi đấy , đã đến lúc phải lấy lại rồi . Hãy chứng tỏ anh mới thực sự là tiền đạo số một VN chứ không phải bất cứ ai .
Được gửi bởi: Dũng
Gửi lúc: 23:35 05/02/2010
 
Bình luận:Tại sao, Quyến “béo”
Với toi Văn Quyết là cầu thủ số 1 của Việt Nam mọi thời đại!Cố lên Nha A.Quyến...!
Được gửi bởi: Hồ Quốc Huy
Gửi lúc: 17:44 05/02/2010
 
Bình luận:Tại sao, Quyến “béo”
Quyến vẫn mãi là quến ngày nào.hãy cố lên những chàng trai áo số nghệ an.dù ghèo nhung quê hương chúng ta vẫn có nhưng tài năng.SLNA VÔ DỊCH
Được gửi bởi: bui van luc
Địa chỉ email: builucthansau@yahoo.com.vn
Gửi lúc: 17:41 05/02/2010
 
Bình luận:Tại sao, Quyến “béo”
Văn Quyến mới sn 1984 tức mới 26 tuổi. Còn khá nhiều thời gian để cho Văn Quyến trở lại là tiền đạo số 1 Việt Nam. Một cầu thủ có khả năng làm thay đổi cục diện trận đấu.
Được gửi bởi: cuong
Gửi lúc: 17:29 05/02/2010
 
Bình luận:Tại sao, Quyến “béo”
Đôi khi những việc vụn vặt thì ko nên bàn nhiều, khen cho bài báo viết hay, lâu lắm mới thấy có bài ngắn, sâu mà thật... tâm. Cố lên Quyến
Được gửi bởi: Hoàng Tú
Gửi lúc: 15:47 05/02/2010
 
Bình luận:Tại sao, Quyến “béo”
Khổ ghê, nếu đã công nhận là Văn Quyến chấn thương rồi thì anh nghỉ trận này có gì đâu phải bàn cãi. Không lẽ tung bạn ra sân với đôi chân "hơi nhói" để bạn đi bộ trong sân à. Không lẽ vì một trận mở màn, một trận Derby mà mất có thể sẽ làm cho chấn thương nặng hơn và có thể nghỉ cả nửa mùa thì sao? Rủi ro lớn như vậy thì tung vào sân làm gì. Tôi thấy chẳng có gì phải suy nghĩ ở đây cả. Báo chí có những bài thế này càng làm cho người ta nghi ngờ thêm về mâu thuẫn nội bộ thôi. Trong khi sự thật chẳng đến nỗi như vậy ... Đơn giản chỉ là trong bóng đá, chấn thương, dù là nhẹ cũng không nên mạo hiểm. Hy sinh một trận còn hơn hy sinh hàng chục trận khác.
Được gửi bởi: tien
Gửi lúc: 15:40 05/02/2010
 
Bình luận:Tại sao, Quyến “béo”
Cố lên Quyến ơi! Tương lai còn ở phía trước. Tôi tin rằng cánh cửa ở ĐT quốc gia vẫn còn cho Quyến đấy, hãy thể hiện đẳng cấp và độ tinh quái của mình và của cả gốc Nghệ An của mình trong mùa giải năm nay nhé.
Được gửi bởi: NGUYỄN ĐẠI PHÚC
Gửi lúc: 15:32 05/02/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem