Công Vinh, đừng đánh mất bản ngã!12:57 4/2/2010

(BongDa.com.vn) -  Lê Công Vinh – một cái tên đáng giá bạc tỷ của bóng đá Việt Nam, cái tên đã đi vào trái tim của hàng triệu triệu người hâm mộ. Anh cũng đã vươn ra tầm Thế giới một cách rất riêng và ít nhiều cũng khiến cho mọi hàng thủ dù ở tầm khu vực hay Châu lục mỗi khi đối đầu với Đội tuyển Việt Nam đều phải dành cho Công Vinh một sự quan tâm đặc biệt.

Những "ngôi sao" chết...

"Thuỷ Tiên làm Công Vinh quên bóng đá rồi!"

Hai quả 11m của Công Vinh

Ngày Văn Quyến, Quốc Vượng,… nhóm cầu thủ bán độ ở Sea Games năm nào nhập trại thì người ta lo lắng cho ĐTQG Việt Nam đã “vứt đi” cả một thế hệ nhân tài xuất sắc. Người hâm mộ sẽ không còn thấy một Quốc Vượng lăn xả, mạnh mẽ; không nhìn thấy một Quyến “béo” lười chạy nhưng dư thừa kỹ thuật, bản năng săn bàn và biết xuất hiện ở những điểm nóng nhất hay như một Quốc Anh từng được người hâm mộ ví như “Ryan Giggs của Việt Nam”. Thời gian sau đó ở quả thật rất dài khi mà khó có thể kiếm được những hảo thủ xuất sắc để làm rạng danh bóng đá Việt.

Công Vinh đang có một sự nghiệp lý tưởng hơn bất kỳ cầu thủ nào khác ở Việt Nam.

Nhưng cũng ở thời điểm khó khăn nhất, người ta lại thấy một Công Vinh quyết tâm, đầy dũng lực và nổi lên một cách ấn tượng nhất. Nhìn cách Việt Nam chơi tốt ở VL Olympic Bắc Kinh 2008 rồi Asian Cup 2007. Đỉnh cao là bàn thắng gỡ hòa 1-1 trong trận CK AFF Cup 2008 trước đại kình địch Thái Lan để giúp cho ĐT Việt Nam lần đầu tiên lên ngôi quán quân. Trước đó phải kể tới màn trình diễn quá đỗi tuyệt vời của Công Vinh ở hai trận BK gặp Singapore và cả lượt đi CK trên đất Thái Lan.

Từ thời điểm sau đó, anh cập bến Hà Nội T&T với sự kỳ vọng lớn lao của bầu Hiển và quả thực hơn 13 bàn thắng ghi được ở mùa giải trước của chính Công Vinh đã giúp anh trở thành một trong những bản hợp đồng hiệu quả nhất và cũng cho thấy anh xứng đáng với mức lương khủng mà mình đang nhận. Tiếp đó là chuyến học nghệ ở Bồ Đào Nha và ít nhiều quãng thời gian 4 tháng đó đủ để Công Vinh nhận thấy rằng để đạt tới đẳng cấp của một ngôi sao, nó chẳng trải nhiều hoa Hồng đặc biệt là ở môi trường bóng đá Châu Âu.

Chỉ có điều Công Vinh (9) giờ đã có những vấn đề không chỉ là bóng đá

Tài năng và phẩm chất của Vinh, ít ai luận bàn vì anh là người ít gây ra scandal nhưng xét cho cùng trong 1 năm qua kể từ thời điểm anh và Thủy Tiên gắn bó, Công Vinh đã đóng góp gì cho bóng đá nước nhà? Hoàn toàn không, chẳng những thế đó lại luôn khiến cho Calisto phải tự giải bài toán khó vì hai chiếc thẻ đỏ của cầu thủ này ở những trận đấu mà nếu đã là một ngôi sao và là niềm kỳ vọng của nước nhà, anh không được phép.

Trả lời phỏng vấn với câu nói chắc như đinh đóng cột "Sẽ có một Công Vinh khác" và quả thật, Vinh đã khác xa so với thời điểm ghi bàn quyết định đưa Việt Nam lên ngôi cao nhất Đông Nam Á. Tấm thẻ đỏ đầu tiên ở vòng loại Asian Cup 2011 trước Li Băng đã khiến Việt Nam tổn hại binh lực và thua trận “Tennis 1-6” trước Trung Quốc, rồi trận lượt đi gặp Syria được xem là trận đấu tệ nhất của Vinh trong màu áo ĐTQG, tiếp đến là thẻ đỏ ở trận hòa Syria 0-0 trên sân đối phương để rồi hụt quân trong trận đấu hòa Li Băng mà nếu như chúng ta thắng trận đó, Việt Nam sẽ quyết tử với Trung Quốc để giành vé đi tiếp.

Giờ thì với Vinh là hình ảnh này.

Việc Công Vinh thời gian qua “yêu” Thủy Tiên hơn là “yêu” bóng đá đã khiến cho anh gặp vô số những lời chỉ trích không đáng có. Rõ ràng ở thời điểm này, CV là một ngôi sao thật sự nhưng năm 2009 quả thật đáng buồn cho chính anh. Là một ngôi sao, là biểu tượng của câu lạc bộ và Đội tuyển, Công Vinh cần làm hết sức mình thay vì trở nên “tầm thường” như hiện nay. Gương mặt của Công Vinh gắn liền với các tạp chí người mẫu, quảng cáo chứ không phải là những thành tích mới ở câu lạc bộ và ĐTQG. Chán chường thay cho một tài năng đang hưởng thụ cuộc sống của một ngôi sao mà quên đi rằng nếu cứ mãi không "cảnh tỉnh", mất tất cả sẽ là chuyện nay mai.

Hẳn có nhiều người cũng không thích nghe cái gọi là CV9 – giống như M10 (số áo của Messi) hay CR9 (số áo của Cristiano Ronaldo) bởi xét cho cùng, cả hai cầu thủ này chẳng bao giờ để để "hậu trường" khiến mình phải lâm vào tình trạng "khóc dở mếu dở". Dù cho CR9 bị xem là tay "sát gái" nhưng trên sân cỏ anh vẫn là một "sát thủ" chính hiệu. Nào đâu có ai ưa việc một cầu thủ đắm chìm vào “nữ sắc” để làm hỏng đi sự nghiệp của bản thân như vậy. Công Vinh cần phải cho người ta thấy, anh vẫn là chính mình, vẫn luôn đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất, vẫn cho thấy được hoài bão của một ngôi sao chân chính.

Đừng đánh mất mình bởi khi chúng ta không còn là chính chúng ta, đã mất đi bản ngã thì mọi thứ khi đó đã đi quá giới hạn. Văn Quyến, Quốc Vượng, Văn Trương, Hải Lâm, Quốc Anh,... đã bị người ta gán cho hai chữ “Tham Tài” thì Công Vinh cũng đừng để bị gán hai từ “Tham Sắc”.

Mai Hương

Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Công Vinh, đừng đánh mất bản ngã!
Công Vinh thật sự gây thất vọng cho người hâm mộ . CV nên tạm chia tay bóng đá và suy nghĩ lại sự nghiệp của mình.
Được gửi bởi: Le Hoa
Gửi lúc: 16:25 19/02/2010
 
Bình luận:Công Vinh, đừng đánh mất bản ngã!
Từ ngày dính vào những vụ scandan tình ái với Thuỷ Tiên Vinh đã không còn là chính anh ta nữa. Cái cách mà Vinh và Tiên tạo ra để cùng đánh bóng tên tuổi của chính mình thật lố bịch và tầm thường. Trước những scandan ấy họ là ai ? Thuỷ Tiên một "ngôi sao" ca nhạc làng nhàng giữa bao một bầu trời nhiều "sao". Công Vinh ư ? Anh ta cũng chỉ là cái bóng của chàng béo Văn Quyến mà thôi. Nếu Quyến không vướng vào cái bản ngã của chính mình thì giờ Công Vinh là ai nhỉ? Chẳng mấy ai quan tâm điều đó. Hãy nhìn cái các mà Thành Lương lăn xả trong từng trận đấn ở Sea Game, cái cách mà Tấn Trường đã đứng lên tiếp tục "chiến đấu" dù cánh tay và cơ thể anh đang đau nhói từng cơn. Còn Công Vinh anh ta đã làm gì? Cống hiến gì cho đội tuyển ?
Được gửi bởi: XiroX
Địa chỉ email: vietdungco@yahoo.com
Gửi lúc: 07:45 06/02/2010
 
Bình luận:Công Vinh, đừng đánh mất bản ngã!
một khi con người ta chưa co gì hết thì họ sẽ phấn đấu rèn luyện để có được nó và chứng minh cho mọi người biết là mình có thể làm được và sẽ thay thế và sẽ làm tốt hơn nữa đó chính là CONG VINH của ngày xưa còn bây giờ lại là hình tượng của một CV chạy theo những tấm ảnh những hình tượng nghệ thuật không ra đâu cả chỉ vì chạy theo 1 cô bạn gái được mọi người thường hay gọi là cô gái ssexy nhất của làm nghệ thuật có đáng không vậy .hay là khi đã lên đã là số 1 rồi thì không cần quen tâm đến mọi thứ nữa ,hãy giác ngộ và cảnh tĩnh lại a VINH đừng chạy theo những tấm ảnh nghệ thuật không ra gì mất đi chính mình và đồng nghĩa với việc mất đi tất cả .
Được gửi bởi: trang
Gửi lúc: 18:09 05/02/2010
 
Bình luận:Công Vinh, đừng đánh mất bản ngã!
các bạn hãy tin tửong vào Vinh đi chứ chỉ là 1 chút sai lầm thui rùi mai đây Vinh cũng sẽ nhận ra điều đó và sửa chữa sai lầm của mình để trở thành cái đầu vàng lúc trước đã làm cho 86 triệu trái tim người Việt muốn nổ tung hãy làm lại chính mình để chứng tỏ rằng mình là cầu thủ đắt giá nhất VN và là 1 nguờ lun biết quan tam đến người khác
Được gửi bởi: nguyenhoangsang
Địa chỉ email: anh_sang410@yahoo.com
Gửi lúc: 11:49 05/02/2010
 
Bình luận:Công Vinh, đừng đánh mất bản ngã!
Tôi là một người xứ Nghệ, tôi cảm thấy hạnh phúc khi nơi này luôn sản sinh ra những cầu thủ giỏi, cảm thấy đau nhói khi khi chính họ là niềm vinh dự của hàng triệu người hâm mộ lại bán rẻ chính bản thân mình. Hết Văn Quyến rồi đến Công Vinh thật không xứng đáng là người Xứ Nghệ. Chúng ta là những người hâm mộ xin mọi người lên cảnh tỉnh cho họ khi còn có thể. Vinh ơi! Xin hãy tỉnh giấc và đừng phụ lòng hàng triệu người hâm mộ. Chúng tôi sãn sàng tha thứ và chờ Vinh trở vế!
Được gửi bởi: Thanh Nam
Gửi lúc: 11:30 05/02/2010
 
Bình luận:Công Vinh, đừng đánh mất bản ngã!
theo tôi CV chuẩn bị thuê nhà mà mở shop bán quần áo đi là vừa 1 năm sau ko đủ lương dâu ma lam
Được gửi bởi: ngoc thai
Gửi lúc: 11:19 05/02/2010
 
Bình luận:Công Vinh, đừng đánh mất bản ngã!
Những chiếc thẻ đỏ là vô tình hay hữu ý??? Chỉ có Vinh biết. Vinh và thủ môn Hồng Sơn cùng CLB, cùng hùn hạp mở nhà hàng, cùng quê..., rất nhiều thứ cùng. HS luôn có lý do vắng mặt "chính đáng" ở các trận đấu khó khăn của đội tuyển, còn Vinh???. Cầu thủ VN đa phần chưa thành tài đã thành tật. Lứa cầu thủ hiện nay chưa ai đủ tầm làm cho người hâm mộ đặt trọn niềm tin.
Được gửi bởi: hữu nam
Gửi lúc: 09:56 05/02/2010
 
Bình luận:Công Vinh, đừng đánh mất bản ngã!
Từ xưa cho đến nay không ai ủng hộ cái thói học đòi. CR9, Beck-Vic đạt đẳng cấp thế giới về mọi mặt và chưa bao giờ đánh mất phong độ vì những chuyện ngoài sân cỏ. Tôi rất buồn cười khi đọc tin bóng đá Việt Nam thấy chữ CV9. Cầu thủ giỏi của Việt Nam ư? chỉ có Văn Dũng, Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Văn Quyến. Tôi thấy Công Vinh còn thua xa cả Thành Lương năm 2009. Quả thực rất buồn cho một cầu thủ xuất thân từ vùng quê nghèo, chăm chỉ luyện tập, có cơ hội (khi Văn Quyến xa ngã)nhưng anh ta không giữ được bản thân mà sớm lao vào những cái tầm thường để rồi đánh mất lòng tin người hâm mộ.
Được gửi bởi: MaiMai
Gửi lúc: 09:47 05/02/2010
 
Bình luận:Công Vinh, đừng đánh mất bản ngã!
tôi hy vọng tác giả sẽ mail bài viết này cho anh ấy.
để CV co thể hồi tâm chuyển ý.Tôi mong rằng TT cũng yêu mến đất nước này và giúp CV sớm lấy lại phong độ. Đừng chạy theo ảo vọng nữa,nó chỉ là phù du thôi, đất nước này là tất cả, xứng đáng cho chúng ta nỗ lực hết mình vì nó.
hãy tĩnh ngộ đi CV. cảm ơn tác giả bài viết.
Được gửi bởi: toi yeu Viet Nam
Gửi lúc: 09:37 05/02/2010
 
Bình luận:Công Vinh, đừng đánh mất bản ngã!
Tôi thấy chuyện Công Vinh yêu Thủy Tiên hay chụp các bức ảnh gợi cảm là chuyện bình thường. Công Vinh cũng là một con người. Anh ta có quyền yêu thương, có quyền làm những gì mình thích. Đó là chuyện riêng của anh ta. Đâu có vi phạm pháp luật và thuần phong mỹ tục của người Việt Nam chúng ta đâu. Trên sân cỏ thì anh ấy cũng rất tuyệt vời. Thử hỏi hiện nay trong bóng đá Việt Nam có ai thành công như anh ta. Vì vậy mọi người cũng hãy xem lại cách đánh giá của mình,...Đừng ùa theo như thế!
Được gửi bởi: Matahi
Gửi lúc: 09:07 05/02/2010
Trang:
1234»
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem