"Thuỷ Tiên làm Công Vinh quên bóng đá rồi!"11:1 4/2/2010

Sau khi bộ  ảnh bán nude của ca sỹ Thủy Tiên và Công Vinh tràn ngập báo mạng và bài viết “Ca sỹ Thủy Tiên: Khoe chân rồi đến… khoe thân” được đăng tải trên Bee, tòa soạn đã nhận được hàng loạt phản hồi của độc giả.


>> Ưng Hoàng Phúc: "Chuyện Thuỷ Tiên tôi coi như xui rủi cuối năm"
>>
Công Vinh - Thủy Tiên rủ nhau "cởi áo" khoe ngực trần nóng bỏng
>>
Công Vinh - Thuỷ Tiên: Lấy tình yêu chân thật đánh bóng tên tuổi là rất rẻ tiền!


Chúng tôi xin trích đăng lời tâm sự chân thành của một nữ sinh lớp 11 ở Hà Nội qua blog emyeuanh...

Tại sao lại là cô ấy mà không phải một người con gái khác ?

Ngày xưa, tôi là một con nhóc ghét bóng đá, phải nói là ghét cay ghét đắng. Nhìn một đám người tranh nhau một trái bóng, tôi thấy thật buồn cười, cho đó trò trẻ con. Nhưng rồi khi biết đến Công Vinh, biết đến tài năng và nghị lực sống của anh thì bỗng dưng tôi lại yêu quả bóng tròn ấy lúc nào không hay.

Tôi còn nhớ vào mùa Asian Cup 2007, tôi đã không bỏ sót một trận nào có đội Việt Nam tham dự và cảm thấy sung sướng, tự hào về thần tượng của tôi dù cho đội tuyển chỉ dừng lại ở vòng tứ kết. Rồi mùa SEA Games kế tiếp, Việt Nam thất bại nhưng tôi vẫn luôn ủng hộ đội nhà, ủng hộ Công Vinh vì tôi tin rằng "anh Vinh" của tôi sẽ tạo ra kì tích.

 
Tên Công Vinh luôn gắn liền với Thuỷ Tiên bằng một gạch nối!

Niềm tin thành sự thật khi đội tuyển Việt Nam giành huy chương vàng AFF Cup hồi cuối năm 2008. Tôi còn nhớ như in Noel năm đó, khi trận bán kết gặp Singapore diễn ra, tôi đã từ chối mọi cuộc hẹn để ngồi nhà xem đá bóng... Và tôi sung sướng đến mức nhảy dựng lên như 1 đứa trẻ khi ở phút thứ 90+3 anh Vinh ghi bàn... Thần tượng trong tôi ngày càng lớn dần hơn và tôi luôn có một niềm tin là chàng cầu thủ xứ Nghệ sẽ không bao giờ làm người hâm mộ phải thất vọng.

Nhưng rồi thời gian gần đây,khi chuyện tình Công Vinh - Thủy Tiên liên tục rầm rộ trên báo chí đã làm cảm tình tôi dành cho Công Vinh mất đi phần nào.

Tôi xem Công Vinh là thần tượng vì anh tài giỏi, lại luôn biết quan tâm đến mọi người. Hơn nữa tôi khâm phục nghị lực của anh và những gì anh đã trải qua.
 
 
Chẳng lẽ họ vẫn chưa thỏa mãn với sự nổi tiếng của chính mình ư?

Khi nghe tin Công Vinh và Thuỷ Tiên yêu nhau. Tôi mong họ sẽ có 1 tình yêu đẹp, tôi thấy vui khi nhìn thấy cặp đôi này ở bên nhau thật hạnh phúc.

Nhưng chính họ lại làm tôi thất vọng vì để một chuyện tình đẹp như thế lại biến thành công cụ để lăng xê tên tuổi. Chẳng lẽ họ vẫn chưa thỏa mãn với sự nổi tiếng của chính mình ư?  Họ đã quá nổi tiếng, đã có quá nhiều người yêu mến và đã có 1 sự nghiệp mà không phải bất cứ ai ở cái độ tuổi ấy cũng có vậy mà…

Mấy ngày gần đây, khi bộ ảnh cực shock của họ xuất hiện tôi đã shock thực sự. Với Thủy Tiên có lẽ đó là chuyện bình thường rồi nhưng còn Công Vinh, một con người chững chạc đâu mất rồi, một con người mang niềm tự hào của bóng đá Việt đâu mất rồi? Tôi thật sự đã thất vọng về thần tượng mình.

Liệu Công Vinh có trở lại

Công Vinh là niềm tự hào của tôi khi nói về bóng đá Việt. Nhưng giờ đây tất cả như không còn. Công Vinh đang tỏa sáng trên các trang báo với những bình luận khen chê của cư dân mạng trước hàng loạt những scandal đánh bóng tên tuổi mà "cặp đôi đẹp nhất showbiz Việt 2009" tạo ra.

Anh Vinh của tôi trước khi có Thủy Tiên là một người chín chắn, nghị lực, tài giỏi và .trong sáng lắm. Người ta biết đến anh với tư cách là một ngôi sao bóng đá, tiền đạo số 1 Việt Nam.
 
 
Công Vinh có trở lại?

Nếu trước đây khi tôi đăng nhập trang web tìm kiếm Google, search "le cong vinh", tên anh luôn gắn liền với 2 chữ "bóng đá" thì bây giờ Lê Công Vinh được nối với 2 chữ "Thủy Tiên" bằng một dấu gạch nối không thể tách rời.

Bây giờ, Vinh dường như quên mất bóng đá, Công Vinh bây giờ không tỏa sáng vì bóng đá mà nổi lên như cồn bên cạnh những hình ảnh phản cảm với nữ ca sĩ được cho là một trong những cô nàng sexy nhất thị trường âm nhạc.

Liệu Công Vinh của những ước mơ, hoài bão; của những khát khao cháy bỏng,của 1 niềm tự hào bóng đá Việt Nam có quay trở lại?

Độc giả tên Trang (ở TP.HCM, thien_suangel@yahoo.com): Đúng là Công Vinh - Thủy Tiên họ muốn đánh bóng tên tuổi của mình nên mới làm như vậy. Đã vậy cả 2 còn biện minh đó là tình yêu, có cần phải quá đáng như vậy không? Hay là sẽ tự làm biến mình mất đi trong lòng người hâm mộ?

Một độc giả tại Nha Trang có địa chỉ ichtruongtien@yahoo.com: Khi thiên hạ cảm thấy sự "phô diễn" như vậy đã là quá đáng, nếu không tự "chỉnh sửa" sẽ đi đến quá lố, rồi chẳng mấy chốc sẽ thành... lố bịch!

Nguyen Van Tri (TP.HCM,huy@gmail.com): Sao họ không lo trau dồi chuyên môn (bóng đá và nghệ thuật) mà lại đi kiếm tìm sự nổi tiếng thế này
Theo Khoa học Đời Sống Online
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:"Thuỷ Tiên làm Công Vinh quên bóng đá rồi!"
em không biết nói gì cả.vì tất cả dã dc mọi ng nói hết rồi<cho du co 1 so cai ko dug su that>.e chỉ biết 1 điều:"từ ngày wen biết và yeu thủy tiên thì a đá bóng ko còn hay như trước.ít ghi bàn hơn.xuất hiện trên báo nh hơn nhưng là scandal liên wan đến tt chứ ko phải liên wan đến bóng đá...."mọi ng trong fc đang mong cv ngày xưa quay lại.VỀ ĐI ANH!:((
Được gửi bởi: minh
Địa chỉ email: cv9_myidol27@yahoo.com.vnn
Gửi lúc: 09:21 10/03/2010
 
Bình luận:"Thuỷ Tiên làm Công Vinh quên bóng đá rồi!"
em không biết nói gì cả.vì tất cả dã dc mọi ng nói hết rồi.e chỉ biết 1 điều:"từ ngày wen biết và yeu thủy tiên thì a đá bóng ko còn hay như trước.ít ghi bàn hơn.xuất hiện trên báo nh hơn nhưng là scandal liên wan đến tt chứ ko phải liên wan đến bóng đá...."mọi ng trong fc đang mong cv ngày xưa quay lại.VỀ ĐI ANH!:((
Được gửi bởi: minh
Địa chỉ email: cv9_myidol27@yahoo.com.vnn
Gửi lúc: 09:18 10/03/2010
 
Bình luận:"Thuỷ Tiên làm Công Vinh quên bóng đá rồi!"
Hãy mau tỉnh giấc Vinh nhé! Việt Nam khác với nước Anh, Ý,... Bóng đá các nứoc đó đã phát triển đến trình độ thương mại hóa hình ảnh cầu thủ rồi ấy vậy cầu thủ của họ vần biết phân định rạch ròi đâu là sân cỏ đâu là cuộc sống hậu trường. Những chuyện lá cải của họ ít khi ảnh hướng đến phong độ thi đấu. Còn Vinh... Tôi không phản đối việc đánh bóng hình ảnh vì bản thân tôi là người học Quan hệ công chúng. Tuy nhiên cái nào phải ra cái đó, tính thiệt hơn chính bóng đá cho Vinh sự nổi tiếng, vinh quang. Vì vậy hãy mau chóng lấy lại phong độ hãy chứng tỏ mình trên sân cỏ kìa, đừng nghĩ rằng cứ tạo "Shock" nhiều cho dư luận là hay. Chúc cho Công Vinh mau trở lại nhé!
Được gửi bởi: Nguyễn Lê Duy
Gửi lúc: 00:19 09/02/2010
 
Bình luận:"Thuỷ Tiên làm Công Vinh quên bóng đá rồi!"
CV chỉ ăn may thôi chứ tài năng gì chứ. CV đá cũng chẳng có gì đáng để ca tụng nhiều đến vậy, CV chỉ giỏi lăng xê
Được gửi bởi: CV gà
Gửi lúc: 14:50 06/02/2010
 
Bình luận:"Thuỷ Tiên làm Công Vinh quên bóng đá rồi!"
tui thấy mắc cười cho cặp đôi này, tình yêu thật sự j đó, ngụy biện, chỉ lăngsê nhau thôi. Tóm lại, thất vọng tràn trề cho Công Vinh và cũng tiếc cho anh. Hết!
Được gửi bởi: Đăng
Gửi lúc: 21:18 05/02/2010
 
Bình luận:"Thuỷ Tiên làm Công Vinh quên bóng đá rồi!"
Đúng là cuộc đời này không biết bao nhiêu mới đủ đây!!! Họ có mọi thứ mà rất nhiều người chỉ biết làm mơ cũng chưa nghĩ đến. nhưng họ hình như không biết quý trọng những điều họ đang co và đang được hưởng, cứ đi tìm một điều gì đó viên vông ở một nơi xa đó. cứ như một cuộc chơi đuổi theo một cái hão huyền không có thực. Tôi nghĩ rằng cặp đôi này cũng chẳng đi đến đâu cả khi TT chỉ là những cây TẦM GỬI mà thôi. khi CV9 hết máu thi sẽ tự rời bỏ thôi. có lẽ đó là phong cách sống mới của cac WAG ? Thật là tức cươi khi anh nhà quê CV9 lại đi cặp với cô nàng khổ ngáo thị không biết. cứ như thế này ko biết bao giờ BDVN mới có thể vươn ra biển lớn đây! thật đáng báo động!!!!
Được gửi bởi: Hoang Ha Dia
Gửi lúc: 16:27 04/02/2010
 
Bình luận:"Thuỷ Tiên làm Công Vinh quên bóng đá rồi!"
Công Vinh đá bóng đã có gì là xuất chúng đâu mà đa học đòi thế. Trong ku vực ĐNA liệu CV đã nổi tiêng hơn cầu thủ nào chưa. mới có một chút tài đã thành bệnh sao rồi. có giỏi thì ghi bàn thắng cho đội Hà Nội T$T và đội tuyển VN đi
Được gửi bởi: Nguyễn văn Kiên
Gửi lúc: 16:16 04/02/2010
 
Bình luận:"Thuỷ Tiên làm Công Vinh quên bóng đá rồi!"
không biết bao giờ VN mới lại có một thế hệ như Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Sĩ HÙng ...nhỉ...bây giờ cứ dc tí nổi tiếng là lại bị bệnh ngôi sao.dù trước đây các anh Huỳnh Đức, Hống Sơn, Sĩ Hùng.... chưa từng giành được tiger cup nhưng tinh thần chiến đấu của mỗi người thật đáng khâm phục luôn luôn chiến đấu.còn giờ tuy VN đã có dc AFF CUP nhưng người góp phần vào nó đã thay đổi roài....
Được gửi bởi: bựa
Gửi lúc: 16:14 04/02/2010
 
Bình luận:"Thuỷ Tiên làm Công Vinh quên bóng đá rồi!"
Xét một cách toàn diện thì Vinh là ngừoi “của công chúng” nhiều hơn Tiên vì Bóng đá (mà Vinh là đại diện)có lượng ngừoi quan tâm “xã hội hóa “ cao hơn thời trang rất nhiều.
Gần đây NHM Việt Nam đã tuột mất kỳ vọng vào chức vô địch SEAGAME và tiến sau vào ASIAN cup của nền bóng đá nứoc nhà , dù buồn nhưng họ vẫn trông đợi ở tưong lai.Chính vì vậy mà họ rất quan tâm những gì thể hiện sau đó của nền bóng đá và những ngừoi làm bóng đá (đặc biệt là biểu tựong như Vinh).Đáng ra Tiên phải“dùng thời trang “ để cổ vũ cho bóng đá (bằng rất nhiều cách), cổ vủ cho Vinh, cổ vũ cho NHM và cho chính bản thân Tiên và ngành thời trang.Ngoài ra tình cảm của ngừoi hâm mộ sẽ tăng lên với Tiên rất nhiều.Nếu làm đựoc như vậy tôi đảm bảo rằng sau này ĐT việt nam có Vinh thi đấu thì sẽ có rất nhiều hình ảnh cùa hai người trên khàn đài. Đằng này Vinh lại đi theo Tiên cởi áo khoe ngực “lép so với ngừoi mẫu nam xa”vừa bị cho là lấn sân vùa phản cảm vì không đúng lúc vừa lố bịch xét theo góc độ cảm nhận vế văn hóa của rất nhiều ngứoi.
Được gửi bởi: Thuan hoa
Gửi lúc: 16:13 04/02/2010
 
Bình luận:"Thuỷ Tiên làm Công Vinh quên bóng đá rồi!"
đúng là bệnh của sao.hi vọng anh Quyến sẽ trở lại để giúp Việt Nam thành công.
Được gửi bởi: bựa
Gửi lúc: 16:03 04/02/2010
Trang:
123
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem