Quang Hải bây giờ... “chín” lắm rồi15:25 3/2/2010
Ở Nha Trang hôm 31/1, nhìn Quang Hải thể hiện trước đối thủ Hoàng Anh Gia Lai, những ai khó tính nhất cũng phải gật gù. So với cách đây vài năm, bây giờ tiền đạo này “chín” lắm rồi, từ chuyên môn cho đến đạo đức sân cỏ.
>> Chuyện Hải “gà”, chuyện Thanh “khùng”
>> K.KH nhìn từ danh sách đăng ký: Trung bình khá
>> HA.GL nhìn từ trận thua K.KH 2-4: Thừa mà thiếu
Quang Hải có một đường chuyền theo kiểu “dọn cỗ” cho Mustapha (21) nhưng cầu thủ này đã cẩu thả bỏ lỡ, khi khung thành trong tình trạng trống không. Bàn mở tỷ số của Agostinho (31) ở phút 18, Quang Hải cũng đặt dấu giày của mình, khi tung đường chuyền đẹp mắt cho Tấn Tài (12), để tiền vệ này “mớm” bóng cho Agostinho tung cú vô lê. Bàn gia tăng cách biệt lên 3-1 của Mustapha (21) ở phút 65 và 4-1 của Văn Phong (15) ở phút 76 cũng chính do Quang Hải “thiết kế”. Chưa hết, Quang Hải còn tự ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 51. Hầu hết những pha tấn công nguy hiểm và các bàn thắng của đội bóng phố biển trước HA.GL hôm Chủ nhật (31/1) đều có dấu giày của Quang Hải.
 |
Được đặt bên cạnh Agostinho (nhưng chơi hơi lùi), Hải chẳng khác gì như một sát thủ dấu mặt trong hầu hết các pha tấn công của K.KH. Với cách chơi thường xuyên lùi sâu về sân nhà, Quang Hải đã làm rối loạn cả hệ thống phòng ngự của HA.GL. Khi Agostinho bị truất quyền thi đấu, Quang Hải được chỉ định chơi cao nhất trên hàng công với vai trò là một trung phong cắm, và đã hoàn thành nhiệm vụ rất tốt. Do có cái chân trái khá dẻo và sự tự tin cao nên ít khi Quang Hải bị mất bóng hoặc phải chuyền bóng theo kiểu cho xong nhiệm vụ. Chính điều này đã làm cho khả năng tấn công của K.KH thêm mạnh mẽ và đầy màu sắc. Sau trận đấu, hỏi đâu là bí quyết dẫn đến việc anh chơi sung như vậy, Hải cho biết: “Cũng không biết phải giải thích sao nữa, nhưng mỗi khi về sân nhà, được thi đấu trước những đối thủ mạnh, tóm lại là khi có cơ hội vào sân thì tôi luôn như thế...”.
Trong bối cảnh các đồng đội luôn sẵn sàng “ăn thua đủ” và dùng nắm đấm để giải quyết những khúc mắc với đối phương, Quang Hải đã cự tuyệt tất cả. Thậm chí, khi bị Sakda (5) khiêu khích, Hải cũng làm ngơ. Nó khác hẳn với hình ảnh cách đây vài năm, bất luận va chạm nặng nhẹ, anh luôn sẵn sàng làm cho ra nhẽ với đối thủ. Điều gì đã làm cho tiền đạo này thay đổi nhiều đến thế? Phải chăng do bây giờ Quang Hải đã là đội phó nên anh phải gương mẫu? Hay theo năm tháng chơi bóng chuyên nghiệp, nó đã cho anh nhiều kinh nghiệm để đứng vững trước mọi tình huống? Hiểu theo nghĩa nào cũng đúng. Nhưng cũng có thể cho rằng, những hành động không hay mà trước đây anh thường mắc phải, nó được xuất phát từ tuổi trẻ bồng bột. Vì vậy, với việc bây giờ đã là bố trẻ con, là người lớn rồi nên anh cần phải tỉnh.
Hôm Chủ nhật, chứng kiến những gì mà Quang Hải thể hiện, khán giả Nha Trang đã không ngớt khen lấy khen để cầu thủ con cưng của mình: “Thằng Hải bây giờ... “chín” lắm rồi, đã đá hay lại còn đạo đức tốt nữa. Chứ mấy chuyện gây gổ, đánh nhau như thế này thì trước đây dễ gì nó bỏ...”.
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|