Mourinho: Hãy tin vào "Hoàng tử ếch"18:31 30/1/2010

Khi Inter quyết định để Ibra đến Barca, người mà Mourinho và ban lãnh đạo đặt nhiều niềm tin nhất chính là một phần của thương vụ chuyển nhượng ấy: “Báo đen” Samuel Eto’o. Thế nhưng, khi Inter đã trải qua hơn một nửa mùa giải, có lẽ Mourinho sẽ phải hướng niềm tin ấy sang một cái tên khác: Diego Milito, cũng là một bản hợp đồng ở mùa hè 2009.


Diego Milito không đẹp trai, lại “lớn” hơi muộn (năm nay đã 30 tuổi và danh tiếng mới chỉ được tạo dựng vài mùa gần đây), có lối đá rất đơn giản khác hẳn những cầu thủ tấn công nổi tiếng kỹ thuật và hào hoa của xứ tango. Vì thế nên khi Milito còn chơi ở Racing Club, người ta từng chế giễu anh là “hoàng tử ếch” (ám chỉ lối đá có phần hơi thô và ngờ nghệch).

Nhưng cũng giống như câu chuyện cổ tích về “hoàng tử ếch”. Sau gần 6 mùa giải chơi bóng ở Châu Âu, Diego Milito giờ đã “giải được lời nguyền” để biến thành một “hoàng tử” thực sự. Thực tế, không có nhiều người Argentina thành công ở các CLB lớn của Châu Âu. Và Milito cũng đã từng nghĩ như vậy khi anh quyết định đá cho Genoa và Zaragoza. Thế nhưng, thành tích ghi bàn quá ấn tượng của tiền đạo sinh ra ở Buenos Aires trong suốt những năm chơi bóng ở hai CLB hạng trung ấy đã khiến Mourinho và Inter Milan quyết tâm bỏ ra 25 triệu Euro để mang anh về.

 
Chuyển tới Inter là quyết định đúng đắn của Milito

Mục đích ban đầu của Mourinho là để Milito hợp với Eto’o thành một cặp đôi hoàn hảo hòng thay thế “cái máy ghi bàn” Ibrahimovic. Thực tế, cặp “hắc bạch song sát” Milito – Eto’o chưa phối hợp thực sự ăn ý do cả hai mới chỉ chân ướt chân ráo tới thành Milan. Vì thế, Mourinho mới cần đến “chiếc cầu nối” Sneijder. Bản hợp đồng với Sneijder đã quá thành công, nhưng có lẽ vẫn chưa bằng hiệu quả mà cá nhân Milito mang lại.

Mùa này, chân sút người Argentina đã ra sân 19 lần (18 lần ở đội hình xuất phát) tại Serie A và ghi 13 bàn (anh còn có thêm 3 đường chuyền kiến tạo nữa và 1 bàn sau 4 trận ở Champions League). Và theo những con số thống kê cụ thể, Milito đang là chân sút hiệu quả nhất mà Inter có: Anh sút trúng đích 21 lần (13 bàn), Eto’o là 19 lần (ghi 8 bàn). Để so sánh, số liệu tương tự mà Ibra đóng góp cho Barca ở mùa này là: sút trúng đích 27 lần, ghi 11 bàn trong 16 trận ra sân ở La Liga.

Như thế đủ chứng minh rằng, Diego Milito hoàn toàn không hề thua kém những tiền đạo hàng đầu thế giới đã và đang chơi cho Inter. Xét trên bình diện Châu Âu, Milito cũng đang nằm trong danh sách những “sát thủ” lợi hại nhất mùa này. Nếu nhìn nhận một cách công bằng, phong độ ấn tượng ấy của Milito hoàn toàn không phải “hiện tượng nhất thời”. Bởi lẽ từ vài năm qua, “hoàng tử ếch” chính là một trong những tiền đạo có hiệu suất làm bàn cao nhất Châu Âu (dù nhiều người vẫn coi thường anh vì anh chỉ đá cho những đội “hạng hai”).

 
Mourinho đang sở hữu hai chân sút hàng đầu thế giới

Khi còn chơi cho Genoa ở Serie B năm 2004, Milito đã ghi 33 bàn chỉ sau 59 trận. Với Zaragoza, Milito có 3 mùa giải và ghi 53 bàn sau 108 trận. Năm ngoái, thành tích của anh còn ấn tượng hơn với 24 pha lập công ( cùng 7 đường chuyền thành bàn) sau 31 trận cho Genoa ở Serie A. Những con số ấy đủ thuyết phục tất cả những HLV khó tính nhất và ngay khi có ý định thay thế Ibra, Mourinho đã nhắm đến Milito. Đến giờ phút này, bản hợp đồng với Milito là một sự thành công hơn cả mong đợi.

Trong trận Derby della Madonnina với Milan cuối tuần qua, Milito lần thứ hai sút tung lưới Rossoneri ở mùa giải này và đó là pha ghi bàn “đúng kiểu Milito”. Một đường phất bóng của đồng đội, một pha bứt tốc của “hoàng tử ếch” và một cú ra chân nhanh như điện của anh đã khiến trái bóng đã nằm gọn trong lưới Dida. Bàn thắng ấy đủ để nói lên rằng Milito có đủ những yếu tố cần thiết của một chân sút hàng đầu: Khả năng chạy chỗ, chọn vị trí, bứt tốc và sút bóng từ mọi góc độ.

Phong cách chơi bóng theo kiểu “lạnh lùng” ấy của Milito khiến nhiều người liên tưởng tới chân sút người Hà Lan Ruud Van Nistelrooy. Đó đều là những tiền đạo săn bàn bẩm sinh. Không màu mè, không hào nhoáng, không cầu kỳ, thậm chí không đẹp mắt nhưng lại cực kỳ hiệu quả. Mà với bóng đá ngày nay, sự hiệu quả còn quan trọng hơn sự đẹp mắt.

 
HLV nào cần sự hiệu quả, hãy tìm tới Milito!

Eto’o có thể là một tiền đạo đầy sức mạnh nhưng vẫn hay bỏ lỡ những cơ hội mười mươi. Ibra là một thiên tài với những pha xử lý ngẫu hứng đẹp mắt đầy tính nghệ sỹ nhưng anh thường “không thích” tỏa sáng ở những trận cầu lớn. Fernando Torres là một chân sút toàn diện, người có thể bùng nổ với hàng loạt những bàn thắng đẹp mắt, nhưng anh lại hay bị chấn thương.

Còn Milito, đúng như cái biệt danh “hoàng tử ếch”, chơi bóng giản đơn, xù xì, thô kệch nhưng luôn nằm trong top những kẻ “mắn” bàn thắng nhất Châu Âu nhiều năm qua. Người duy nhất mà Milito phải ngại khi so sánh hiệu quả làm bàn là David Villa. Tính từ mùa 2005/2006 đến nay, Villa đã ghi 101 bàn cho Valencia trong khi cùng khoảng thời gian ấy, Milito lập công 90 lần.

Nhưng cũng chỉ cần như thế đã đủ để Inter và Mourinho đặt niềm tin vào anh ở mùa giải này. Nerazzurri vẫn đang vững chắc ở ngôi đầu bảng Serie A và đã lọt vào vòng knock-out Champions League. Và từ nay đến khi mùa giải khép lại, người ta sẽ còn rất nhiều cơ hội chứng kiến Milito tỏa sáng.

Giỏi nhưng vẫn có thể phải ngồi ngoài

Đó là tình cảnh của Milito ở đội tuyển Argentina. Maradona không thực sự thích cách đá của anh và hiện tại xứ tango vẫn đang sở hữu quá nhiều tiền đạo xuất sắc. Messi là vị trí bất khả xâm phạm, Higuain đã chiếm được lòng tin của “cậu bé vàng”, Tevez vẫn đang nổ súng tằng tằng ở Man City, đó là còn chưa kể đến Sergio Aguero, con rể của Maradona. Mặc dù vậy, cơ hội đến World Cup của Milito vẫn hoàn toàn sáng nếu anh cứ duy trì được phong độ như hiện tại và biết đâu chính Milito chứ không phải những cái tên ở trên sẽ là người mang lại niềm vui cho các CĐV Argentina mùa hè này.

Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Mourinho: Hãy tin vào "Hoàng tử ếch"
đá ở clb hạng trung ghi được nhiều bàn còn khó hơn đá ở đội bóng lớn vì thiếu vệ tinh tốt,nhất là cùng đá ở giải vđ hàng đầu là seria và la liga.thế nên tỏa sáng ở clb hạng trung mới là ng thực sự đáng khen ngợi
Được gửi bởi: Phong
Gửi lúc: 14:46 31/01/2010
 
Bình luận:Mourinho: Hãy tin vào "Hoàng tử ếch"
Cầu thủ nào chơi cho Inter cũng đều sẽ rất nguy hiểm...
Được gửi bởi: ANHTUAN108
Gửi lúc: 19:40 30/01/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem