Sống sót qua mùa Đông không Milan?9:36 15/12/2009

(BongDa.com.vn) - Thua trận “tâm phục khẩu phục” trước Palermo, rõ ràng đội bóng của Leonardo còn nhiều cái phải làm để có thể tiếp tục cuộc hành trình đánh hạ Inter giành lấy ngôi vị đầu bảng. Tuy nhiên nếu nhìn thẳng vào vấn đề mà Rossoneri đang có, “bỗng” thấy khó cho mục tiêu ngăn cản người anh em cùng thành phố đăng quang chức quán quân năm thứ 5 liên tiếp.

Với thực lực hiện có, đội bóng của Chủ tịch Silvio Berlusconi đã và từng khiến các Milanista khó lòng tin vào việc các học trò của Leonardo có thể bay cao ở các mặt trận dù là Serie A hay Champions League bởi nếu xét cho cùng, mỗi trận đấu người ta có thể đọc ra vanh vách 11 cầu thủ đá chính và vài ba cầu thủ dự bị mà Leonardo đăng ký. Sử dụng ai đá chính, ai vào sân thay thế, có đôi khi chúng ta cũng tự hiểu. Rõ ràng một cuộc đua Marathon trên 3 mặt trận và kéo dài 9 tháng đâu có thể dùng 15-17 con người, đâu có phải đá World Cup hay Euro đâu mà có thể sử dụng ít tới như thế.

Dấu hiệu tuổi tác và thể lực đang đe dọa Milan. Ảnh: Getty.

Hãy nhìn sang Inter, Barcelona, Manchester United, Chelsea…đều phải có những điều chỉnh, thậm chí là các trụ cột được phép nghỉ ngơi nhưng những thay đổi của họ đều có những dấu hiệu tích cực và thậm chí nó còn tỏa sáng rực rỡ như Michael Owen (MU) hay Pedro (Barcelona). Còn nếu như Dinho, Pato, Seedorf ngồi ngoài thì ai đá thay? Inzaghi – tin tưởng cho một lão tướng đã 36 đá 90’? Quá tệ. Dùng Abate hay Antonini? Không thể nào bởi nhìn cách mà Abate thi đấu thiếu linh hoạt, không chơi đầu óc như ở trận thua Palermo thì càng thảm hơn.

Rõ ràng ở 1 cuộc chiến trường kỳ đòi hỏi người thuyền trưởng phải biết phân bổ lực lượng một cách hợp lý và có những thay đổi mang tính chiến thuật. Leonardo đã làm được, 12 trận bất bại, vị trí thứ 2 ở Serie A sau chuỗi khởi đầu đáng hổ thẹn và một suất ở vòng knock – out Champions League. Chiến lược gia trẻ tuổi người Brazil đã có những thay đổi và cách dụng binh rất có bài bản nhưng cũng mạo hiểm. Chỉ tiếc với dàn hảo thủ kinh nghiệm mà lại ngoài 31 tuổi thì dù ông có tài như thế nào cũng chẳng thể phủ nhận 1 thực tế: các cầu thủ Milan đang, đang rất mệt mỏi khi phải căng sức như vừa qua.

Chi tiền shopping đi Berlusconi.

Ngay cả Pato trẻ khỏe như vậy mà xem trận hòa 1-1 với Zurich, cầu thủ này mất hẳn sức chiến đấu. Đến một cầu thủ trẻ còn không chịu nổi việc phải thi đấu quá nhiều trận như vậy thì thử hỏi những Oddo, Jankulovski, Zambrotta, Pirlo, Seedorf, Ambrosini hay Nesta làm sao có thể chịu đựng được. Giữ nguyên một đội hình thi đấu và không có sự đổi mới thì không thể đảm bảo thể lực và chiến thuật đề ra.

Thêm vào đó việc dồn trọng tâm lên Ronaldinho cũng lắm cái hại bởi ai cũng biết Dinho chơi bóng theo cảm hứng, khi anh chơi tốt và phong độ cao, mọi thứ OK nhưng khi anh nhạt ở hai trận gặp Zurich và Palermo thì Milan nguy to. Đó là hạn chế mà Leonardo thừa hiểu nhưng để làm sao có thể không phụ thuộc Dinho thì ông có lẽ cũng sẽ đặt câu hỏi cho Berlusconi là liệu “Tôi còn ai để làm tốt nhiệm vụ như Dinho đang làm”.

Sau trận thua Palermo, Milan sẽ còn có các cuộc đối đầu với Fiorentina, Genoa, Juventus, Siena và Derby Milano với Inter. Một lịch thi đấu ngang với tra tấn thể lực cho các lão binh của đội chủ sân San Siro. 5 trận mà giành được 10 điểm thì cũng là 1 điều tuyệt vời cho Milan nhưng khổ nỗi đối thủ của họ toàn đội khát điểm mà gặp Fio, Genoa, Juve, Inter – khả năng mất điểm của thầy trò Leonardo là cực lớn.

Vị trí thứ 2 dù vẫn được đảm bảo nhưng chưa ai dám khẳng định trận thua Palermo sẽ không để lại nhiều hệ quả tai hại cho thầy trò Leonardo, quả thực chỉ mong điều tồi tệ đó không xảy ra.

Chịu chi tiền đi Berlusconi, đừng để cho mọi thứ quá muộn, nếu không, không chỉ 1 phát đấm gẫy răng cho ông như hôm rồi đâu!

Hồng Duy

Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Sống sót qua mùa Đông không Milan?
Thành thật mà nói AC của Leonardo Di Caprio không có cửa giành Scudetto mùa này của Inter xét cả trên bình diện đội bóng, từng cầu thủ và cả HLV! Cái này nói ra thì nhiều Milanista rự ái lắm nhưng sự thật vẫn là sự thật cho dù phải mất lòng. Năm nay Scudetto vẫn nằm trong tay Inter và 2 năm nữa vẫn thế (nếu Mourinho vẫn tiếp tục dẫn dắt Inter)!!!!!!!!!!!
Được gửi bởi: Lê Mạnh Hùng
Địa chỉ email: hungbacsy@gmail.com
Gửi lúc: 11:48 15/12/2009
 
Bình luận:Sống sót qua mùa Đông không Milan?
phải, phải. viết rất đúng. quả là quá khó cho leonardo, làm được đến mức này đã là một thành công rất lớn, sự cố gắng rất lớn của ông ý rồi.nếu ko được đầu tư thêm thì thật khó để có thể kỳ vọng gì nhiều vào AC Milan được.
Được gửi bởi: tam
Gửi lúc: 11:37 15/12/2009
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem