Có tiếng và có miếng!21:29 23/11/2009
Trong một tuần lễ, bóng đá Việt Nam bỗng gây chú ý bởi nhiều nhân vật tên tuổi ghé thăm. Có sự kiện có thể thấy rõ là có “tiếng” mà chẳng có “miếng”. Có sự kiện thì có “tiếng” là chắc chắn rồi nhưng chừng nào có “miếng” thì chưa ai hay!
Đầu tiên là chuyện các cựu sao như Andy Cole, Mc Manaman tới Việt Nam thi đấu. Người hâm mộ nào cũng có thể kể vanh vách tiểu sử, thành tích của họ. Nhưng ở trận đấu của các cựu sao, giá vé quá cao khiến khán đài vắng lặng! Nói có “tiếng” mà chẳng có “miếng” là vì vậy.
Tiếp theo là chuyện Gil Marin, ông chủ CLB Atletico Madrid tới Việt Nam để tìm nhà tài trợ cho sân vận động mới sắp đi vào hoạt động của CLB này. Hoành tráng chưa!
.jpg) |
| Ông Jorge Mendes đến tận sân Gò Đậu để tặng áo thi đấu của Ronaldo có chữ ký của cầu thủ này. Ảnh: Thuý Hạnh |
Nhưng có lẽ sự xuất hiện của nhà môi giới bóng đá Jorge Mendes mới khuấy động dư luận. Ông được không ít người trong giới truyền thông ở ta gọi bằng “siêu cò” bởi dưới tay ông toàn là những cầu thủ dạng siêu sao. Siêu sao đương thời chứ không phải kiểu Mc Manaman hoặc Andy Cole! Jorge Mendes đến Hà Nội theo lời mời của bầu Hiển, chủ đội bóng T&T Hà Nội. Tất nhiên, cho dù băng rôn được viết khá trang trọng là “phái đoàn ngài”, thậm chí trên bàn họp có cả cờ hai quốc gia giống nhiều cuộc họp cấp cao nhưng người ta thừa hiểu, cò hay môi giới thì chỉ có một “thức ăn” duy nhất là hoa hồng mà thôi.
Chủ nhật hôm qua, 22.11, tại trụ sở UBND TP.HCM, chủ tịch Lê Hoàng Quân đã tiếp kiến thân mật nhà môi giới cầu thủ đến từ nước bạn. Cuộc chuyện trò có cả HLV Calisto, ông Lê Hùng Dũng, chủ tịch liên đoàn Bóng đá TP.HCM cùng tham dự. Trong cuộc gặp mặt ấy, một lần nữa người ta lại được nghe đến Ronaldo khi ông Mendes nói rằng, ông sẽ về kể lại cho Ronaldo nghe về sự cuồng nhiệt với bóng đá của người dân Việt Nam.
Sự việc chắc sẽ không hoành tráng đến thế nếu như ông Mendes không phải là người đại diện của Ronaldo và những túc cầu giáo ở Việt Nam thì mê mệt siêu sao này lắm. Thế nên chẳng lạ khi nhà môi giới tỏ ra khá nhạy qua tuyên bố với giới truyền thông là sẽ đưa Ronaldo đến Việt Nam. Báo chí cho rằng thời điểm cụ thể chưa xác định, nhưng sớm nhất cũng phải tới năm 2012 kế hoạch này mới có thể được thực thi. Chỉ với nhiêu đó thôi mà không ít người hâm mộ đã sướng lắm rồi. Người ta nghĩ đến viễn cảnh một ngày nào đó các siêu sao thế giới sẽ chịu đến Việt Nam thi đấu ở V-League như có lần bầu Hiển đã “thổ lộ” là sẽ mời Guti, Van Nistelrooy hay Deco sang thi đấu vậy.
Trên sân Gò Đậu, người ta lại thấy ông Jorge Mendes đến dự khán cúp BTV, nơi mà nhiều cò cầu thủ nước ngoài cũng đã có mặt và rất quan tâm. Tất nhiên, khác hẳn với các cò khác, Jorge Mendes được mời như khách VIP vì ông đi cùng bầu Hiển và HLV Calisto. Và “siêu môi giới” đã xuống tận sân bóng để tặng ông giám đốc đài Truyền hình Bình Dương, người của ban tổ chức chiếc áo số 9 của Ronaldo với chữ ký của cầu thủ người Bồ Đào Nha làm quà. Các cò khác tím tái mặt mày bởi theo họ đây chính là bước đi quá hay để giới thiệu “hàng” mà mình đang nắm trong tay. Riêng với người hâm mộ họ không quan tâm đến cuộc chiến các cò và ai có sự hậu thuẫn của ai. Họ hy vọng được thấy Ronaldo lại được nhen nhúm, ít nhất người ta đã thấy được cái áo.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|