Chân dung tuyển thủ: Quãng "hà mã"10:51 16/11/2009

Tại SHB Đà Nẵng, anh em đặt cho Hoàng Quảng cái "Nick name" rất dễ thương, Quãng "hà mã", ví Quảng khoẻ mạnh như chú Hà mã.


Quãng sở hữu một thân hình chắc nịch, nền thể lực sung mãn nên lối chơi luôn mạnh mẽ và không ngại va chạm. Trước đây, Quãng không được đánh giá cao mà chỉ đưa vào dự đoán thuộc tuýp những cầu thủ thiên về thể lực. Thế nhưng, sau mùa giải 2008 được "biệt phái" ra T&T Hà Nội, Quãng trưởng thành trông thấy và đôi chân cũng khéo léo, dẻo dai không hề thua kém bất cứ ai. Mùa bóng 2009, khi Quang Cường chấn thương thì Hoàng Quãng là sự lựa chọn số một ở vị trí hậu vệ phải của đội bóng sông Hàn. Việc Quãng trở thành cậu học trò đáng tin tưởng của HLV Calisto không phải là điều khó hiểu.

Người gốc Đà Nẵng, nhà gần khu thể thao Tuyên Sơn nên Hoàng Quảng sớm đến với bóng đá. Quãng luôn thể hiện niềm đam mê cháy bỏng với trái bóng. Người ta chưa bao giờ nhận thấy sự mệt mỏi ở nơi anh chàng hậu vệ cánh phải tài năng này. Có thể nói, Hoàng Quãng là tấm gương sáng về thái độ nghiêm khắc trong tập luyện. Những buổi tập thể lực của SHB Đà Nẵng, ai cũng phải  "ớn" Quãng trong khoản nâng tạ. Mỗi khi ra sân tập anh hoạt động liên tục. Thời gian nghỉ giải lao, đồng đội uống nước, thả lỏng còn anh vẫn vờn với trái bóng...

Hoàng Quãng (áo trắng) đang trưởng thành.   Ảnh: Hải Thịnh

Có điều, trong khi Thanh Hưng, Văn Mẹo, Cao Cường... sớm được đá chính ở SHB Đà Nẵng thì Quãng lại chịu cảnh biệt phái 3 năm hết cho QK5 đến T&T HN. Nhưng nghĩ lại, quãng thời gian ấy làm anh trưởng thành hơn. Sổ tay thành tích của Quãng cũng kha khá với 2, 3 năm liền đeo băng đội trưởng U19 SHB Đà Nẵng, rồi nhiều lần được gọi vào các đội tuyển U19, U20 Việt Nam tham dự các giải quốc tế.

Những tháng ngày miệt mài tập luyện, phấn đấu giúp Quảng có tên trong danh sách U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 25 tại Lào. Cứ tưởng, hậu vệ trẻ của Đà Nẵng khó cạnh tranh một suất chính thế nhưng, Quãng đã miệt mài luyện tập và đến thời điểm này, anh là một trong số những cầu thủ chắc suất đến Lào cuối tháng này. Tại VFF Cup, Quãng chuyên trách ở vị trí hậu vệ phải. Có thể, HLV Calisto nhiều dụng ý nhưng phần nào cho thấy niềm tin của ông dành cho cậu học trò là rất lớn. Thế mới có chuyện Hoàng Quãng được đá trọn vẹn 90 phút trong trận ĐT Việt Nam - Syria vừa rồi.

Ngoài khả năng phòng ngự tốt của một hậu vệ, Hoàng Quãng thường xuyên xuất hiện trong những pha lên bóng tấn công biên, thậm chí, anh còn bó vào trong để áp sát khung thành đối phương. Nhìn Quãng thi đấu, chúng ta mừng cho anh, cho U23 Việt Nam và kỳ vọng vào đóng góp của anh cho bóng đá Việt Nam tại hành trình tìm vàng Sea Games 25 tại Lào.                   
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Chân dung tuyển thủ: Quãng "hà mã"
Hoàng Quãng sẽ là cầu thủ lớn của bóng đá Việt Nam.Ở đây ý nói,không chỉ cầu thủ săn bàn mới trở thành cầu thủ lớn.Mà ngay cả một hậu vệ như Hoàng Quãng cũng sẽ là một cầu thủ ngang tầm Châu Á.Anh có tốt chất tài năng và tinh thần của một cầu thủ lớn
Được gửi bởi: kaloveu
Địa chỉ email: ka.lovee@yahoo.com
Gửi lúc: 06:15 17/11/2009
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem