Có một Enke cô đơn, sợ hãi sau nụ cười...13:19 12/11/2009
Thế giới bóng đá rúng động, bàng hoàng trước vụ tự sát của tuyển thủ Đức - thủ thành Robert Enke. Sự ra đi của anh để lại niềm thương tiếc vô hạn về một tài năng có số phận bất hạnh.
>> Nước Đức nghẹn ngào trước cái chết của Enke
>> Robert Enke ra đi ở tuổi 32: Còn hơn cả một bi kịch
>> Đội tuyển Đức hoãn đá giao hữu với Chile sau cái chết của Enke
>> Chùm ảnh tưởng niệm thủ môn ĐT Đức vừa tự tử
>> Tin buồn: Thủ thành Robert Enke tử nạn!
Một Enke cô đơn, sợ hãi sau nụ cười
Hàng nghìn người tham gia lễ tưởng niệm Enke được tổ chức tại SVĐ của Hanover hôm thứ Tư (11/11), thắp lên những cây nến, những kỉ vật và viết lời cầu chúc vào cuốn sổ tang đặt ngoài cửa sân. Họ làm những việc đó mà vẫn không muốn tin vào sự thật đau lòng vừa xảy ra.
 |
|
Rất nhiều CĐV đã đổ về sân AWD Arena dự lễ tưởng niệm Enke - Ảnh: Reuters
|
Mới vài ngày trước thôi, Enke còn giúp Hanover giành chiến thắng trước Cologne và sau đó cầm chân đối thủ "láng giềng" Hamburg. Trên sân bóng, chưa bao giờ Enke tỏ ra là con người yếu đuối. Anh luôn tươi cười và là một chỗ dựa đáng tin cậy cho đồng đội.
Nhưng phía sau bề ngoài thành đạt đáng mơ ước, từng giờ trôi qua Enke luôn bị giằng xé bởi thế giới nội tâm buồn chán mà không ai, kể cả người vợ của anh, có thể chạm đến. Trong cuộc chiến đơn độc ấy, anh đã không thể tìm ra cho mình một lối thoát...
Khi bức thư tuyệt mệnh của Enke được tiết lộ, những con người tưởng chừng rắn rỏi nhất cũng khó kìm nén được cảm xúc. Nhìn cảnh giám đốc ĐT Đức Oliver Bierhoff rơi nước mắt trong một buổi họp báo, có thể hiểu sự mất mát đối với những người còn đang sống lớn đến nhường nào.
Tất cả đều có chung một câu hỏi, tại sao số phận lại đối xử với anh nghiệt ngã đến thế.
Sự thật, Enke đã che giấu căn bệnh trầm cảm của mình suốt từ năm 2003, khi anh còn khoác áo Barcelona.
Ở đó, anh không được thi đấu nhiều để rồi bị đem cho những đội bóng nhỏ hơn mượn. Enke chỉ tìm lại phong độ từ khi về chơi cho Hanover năm 2004, cùng lúc cô vợ Tesera sinh hạ bé gái đầu lòng Lara.
 |
|
Enke và cô con gái đầu lòng Lara đều không còn nữa - Ảnh: Tac Cizgisi
|
Thiên thần bé nhỏ đem đến cho Enke niềm vui sống và là tất cả những gì quan trọng nhất mà anh có được. Nhưng có ai ngờ chuỗi ngày hạnh phúc thật ngắn ngủi. Vào một ngày của 3 năm về trước, nỗi bất hạnh ấp đến khi căn bệnh tim quái ác đã cướp Lara khỏi cuộc sống.
Sự việc khiến chứng bệnh trầm cảm của Enke bắt đầu xấu đi. Anh dồn tình yêu thương cho cô con gái nuôi Leila, song trong lòng chưa lúc nào hết nguôi ngoai. Tesera kể rằng, Enke luôn sống trong trạng thái lo sợ đánh mất Leila và sự nghiệp.
Chính vì vậy, anh không chấp nhận sự giúp đỡ từ bất kì ai. Bởi nếu việc Enke mắc chứng trầm cảm bị lộ ra, anh sẽ không được tiếp tục nuôi Leila.
Anh nói với bác sỹ điều trị tâm lý rằng mình đã khỏi bệnh và tỏ ra vẫn sinh hoạt bình thường, không để cho ai nhận thấy dấu hiệu bất ổn.
Có lẽ, chỉ những phút bước ra sân cỏ, tập trung cản phá các cú sút, Enke mới tạm quên đi mình là ai cũng như cuộc sống bất hạnh mà anh phải nếm trải. Anh tập luyện nỗ lực và kết quả ghi nhận là vị trí thủ môn số 1 của ĐT Đức, tràn đầy hi vọng tham dự World Cup 2010.
Kết thúc cuộc sống không lối thoát
Khoảng 1 tuần trước khi Enke lao mình vào đoàn tàu định mệnh, nhà báo "Uli" Hesse-Lichtenberger có một bài viết về hậu trường Bundesliga trên tờ ESPN, đề cập tới nỗi lo sợ của nhiều cầu thủ khi đối mặt với cuộc sống thực tế.
Một số họ trở nên những con người tiêu cực, nghiện ngập phá đời. Một số khác thì sống phần đời còn lại trong trại tâm thần hoặc cũng có những trường hợp tìm cách kết thúc "cơn ác mộng" giống như Enke đã lựa chọn.
 |
|
Đằng sau vẻ ngoài ấy, có mấy ai hiểu được anh? Ảnh: peta.de
|
Robert Enke
|
Ngày sinh: 24/8/1977
Ngày mất: 10/11/2009
Các CLB đá qua:
1995–1996: Carl Zeiss Jena 3 (trận)
1996–1999: Borussia M’gladbach 32
1999–2002: Benfica 77
2002–2003: Barcelona 1
2003: Fenerbahce (mượn) 1
2004: Tenerife (mượn) 9
2004–2009: Hanover 164
ĐT Đức: 8 trận |
Cựu cầu thủ Guido Erhard từng cố gắng viết một cuốn sách với tiêu đề "Nói lên sự thực - Một cuộc sống bên lằn ranh giới" với mong muốn "mang lại cho những người khác hi vọng và sự can đảm".
Nhưng cuốn sách không bao giờ được xuất bản bởi vào một đêm lạnh lẽo mùa đông năm 2002, Erhard đã tự sát bằng cách lao vào chuyến tàu cao tốc ở nhà ga trung tâm Offenbech.
Hoàn toàn không phải một lời buộc tội, nhưng dường như bài báo có một sợi dây liên kết tới Enke.
Erhard và Enke, hai con người khác nhau, song có một điểm chung là họ tự giam mình trong một thế giới không có thực.
Trở lại với câu chuyện của Enke, hồi tháng 9 vừa qua anh nhiễm một loại virus lạ khiến phải nghỉ thi đấu gần 2 tháng. Có thể cảm nhận khoảng thời gian không bóng đá rất khó khăn và cô đơn đối với anh.
Một fan hâm mộ trên forum.bongdaduc.vn viết rằng: "Trong khoảnh khắc ấy, khi cuộc sống đã đủ mỏi mệt, khi ký ức ùa về, Lara đã vẫy gọi anh chăng?".
Trong bức thư để lại, Enke xin lỗi vì đã che giấu tình trạng tồi tệ của mình và xem hành động tự sát là điều cần thiết phải thực hiện.
Lời giải thích đó khó chấp nhận với những người yêu quí Enke bởi đối với họ, anh quan trọng biết nhường nào.
Nhưng sau cùng, mong anh hãy yên nghỉ. Chúng tôi sẽ mãi nhớ đến anh!
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
02/09/2010
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
02/09/2010
...
lượt xem
|
|
|