Quảng "HÀ MÃ"0:29 9/11/2009
Gương mặt khá băm trợn, thể hình chắc nịch, cộng thêm cái đầu húi cua càng làm cho Võ Hoàng Quảng thêm phần “hung hăng”. Bất cứ ai ở lần gặp đầu tiên đều có cảm giác đó. Thế nhưng anh chàng này lại lành như cục đất, lầm lũi như thân cò, cả trên sân lẫn ngoài đời.
1. Ở Đà Nẵng, Hoàng Quảng được xem là “hậu duệ” của trung vệ Hùng Dũng ngày nào, vì không chỉ giống về hình thể mà cách chơi của Quảng giống y hệt đàn anh. To khỏe, băm bổ, càn lướt chứ ít chơi đầu óc, cái chân cũng không “ngoan” như mong đợi. Đó là trước thôi, chứ Quảng “hà mã” giờ khác rồi. Chân ngoan hơn và cũng chơi đầu óc hơn. Chả thế mà một suất chính thức trên U23 VN, dưới triều đại Henrique Calisto, gần như được “book” sẵn cho hậu vệ SHB.ĐN này. Cùng với Văn Học, Thanh Hưng, mặc nhiên “dây” SHB.ĐN trở nên “số má” ở U23 VN.
Thời còn ăn tập ở đội trẻ, Hoàng Quảng được xem là khỏe nhất đội. Mỗi lần đội tập bài thể lực với các đòn tạ, trong khi các đồng đội khác hì hà hì hục không nhấc nổi khối tạ, thì Hoàng Quảng “chơi” ầm ầm, thậm chí anh này còn chấp thực hiện gấp đôi khối lượng. Cái “nick-name” khá ấn tượng - Quảng “hà mã” mà các cầu thủ ở đội đặt cho, không thể sát nghĩa hơn. Với tố chất thể lực nền thiên bẩm đó giúp Quảng lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển trạch bóng đá Đà Nẵng, khi anh mon men ra sân tập Tuyên Sơn (nhà Quảng ở ngay sát làng thể thao Tuyên Sơn) xem và xin tập thử cùng các đội trẻ mỗi chiều. Tuy nhiên, so với các đồng đội đồng trang lứa, Quảng lại nổi lên sớm hơn cả. Đeo băng đôi trưởng U19 Đà Nẵng 2- 3 năm liền, cũng thời gian này, Hoàng Quảng là gương mặt quen thuộc của các đội tuyển quốc gia các lứa tuổi trẻ như U19, U20 tham dự các giải quốc tế... Nổi lên sớm nhưng con đường hoạn lộ của Quảng thì không bằng các đồng đội như Thanh Hưng, Văn Mẹo..., khi phải mất đến 3 năm lận đận trong phận biệt phái, hết QK5 đến T&T.Hà Nội, Hoàng Quảng mới được đưa về lại đội 1 Đà Nẵng.
 |
| Võ Hoàng Quảng. Ảnh: Thúy Hạnh |
2. Nhớ lại, Hoàng Quảng tưởng như đã chìm nghỉm nếu như không có 1 năm ở T&T.Hà Nội mùa giải 2008. Được đào tạo để làm trung vệ và Hoàng Quảng cũng là mẫu trung vệ không tồi về chuyên môn, thế nhưng trong giai đoạn bóng đá Việt Nam thừa trung vệ (chưa kể hàng loạt ông Tây ở các đội bóng) thì một cầu thủ trẻ như Quảng có rất ít cơ hội. Ra Thủ đô theo dạng biệt phái, Quảng được đẩy ra chạy cánh, một vị trí hoàn toàn lạ lẫm. Nhưng bất ngờ, Quảng chơi tốt. Và trong chiến tích thăng hạng của T&T.Hà Nội, công sức của Hoàng Quảng là không nhỏ. Đó chính là bước đệm để Hoàng Quảng được triệu hồi về lại SHB.ĐN ở mùa giải 2009 và lập kỳ tích cú đúp cùng đội nhà.
Đăng ký tham dự mùa giải 2009 trong màu áo SHB.ĐN nhưng không mấy người tin vào khả năng tỏa sáng của Quảng, bởi người ta không biết lắp anh vào đâu trong đội hình vốn khá chặt chẽ của đội bóng. Thế nhưng, may mắn mỉm cười với Quảng (cũng như của nhiều cầu thủ trẻ khác của SHB.ĐN), khi HLV Lê Huỳnh Đức có thói quen xoay tua cầu thủ. Chứng kiến màn thể hiện của Quảng “hà mã” ở V-League 2009, ngay chính những người hiểu rõ cầu thủ này nhất cũng bất ngờ. Không chỉ thay thế đàn anh Quang Cường khá hoàn hảo ở vị trí hậu vệ phải, cái duyên của Hoàng Quảng còn cứu đội nhà vào những thời điểm cam go nhất.
Ở SHB.ĐN, cầu thủ nội ghi bàn không nhiều, ngay cả những Quốc Anh, Thanh Phúc, Thanh Hưng vốn chơi ở hàng công mà vẫn chỉ có vỏn vẹn 1 bàn/người cả mùa giải thì Hoàng Quảng lại có đến 2 bàn. Bàn thắng vào lưới TP.HCM ở những phút cuối trận giúp đội nhà lấy trọn 3 điểm, chặn đứt mạch thua. Rồi pha bóng như từ dưới đất chui lên đệm bóng cận thành vào lưới T&T.Hà Nội mở tỷ số giúp đội nhà thoát khỏi viễn cảnh bị nghi ngờ “anh nhường em”. Hai bàn thắng đều xấu xí, kiểu “ăn cắp trứng gà” nhưng lại quan trọng, nó thể hiện cái duyên của Quảng khi thâm nhập khu cấm địa đối phương.
3. Những ngày lao động miệt mài, giúp Hoàng Quảng có tên trong danh sách triệu tập vào đội tuyển U23 VN chuẩn bị cho SEA Games 25. Về lý thuyết, trong số 4 cầu thủ từ đội 1 SHB.ĐN được HLV Calisto gọi lên tập trung đội tuyển U23 VN, thì Hoàng Quảng được xem là cái tên nhiều khả năng bị “out” nhất. Đơn giản vì ở cùng vị trí hậu vệ phải, có quá nhiều gương mặt cạnh tranh mà Hoàng Quảng thì không có “cú” gì đặc biệt trong cách chơi của mình ngoại trừ lợi thế: thể lực. Biết mình chỉ có xuất phát điểm khá hạn chế, Hoàng Quảng cứ lầm lũi tập luyện để rồi đến thời điểm này, là một trong số những cầu thủ chắc suất đến Lào vào tháng tới, thậm chí là một vị trí chính thức ở cánh phải trong hàng tứ vệ. Chẳng hiểu dụng ý của HLV Calisto như thế nào, nhưng trong danh sách 25 cầu thủ dự VFF Cup 2009, vị trí hậu vệ phải chỉ có mỗi Hoàng Quảng là chuyên trách. Nhưng cũng có thể hiểu được rằng, niềm tin của vị HLV người Bồ này đã được đặt trọn vẹn vào hậu vệ của SHB.ĐN.
Trong quá khứ, HLV Calisto từng không ít lần thành công với những “công nhân đá bóng”. Thoạt nhìn, ai bảo Lý Lâm Huy, Phi Thường hay Võ Minh Trí của ĐT.LA trước đây có thể chơi bóng đỉnh cao?! Nhưng có đấy. Họ đã ăn cơm Đồng Tâm nhiều năm và có cả danh hiệu. Ở vị trí hậu vệ biên, thì thể lực - sự cơ động là yếu tố tiên quyết, trong khi đó Hoàng Quảng lại có thế mạnh về khoản này. Chính vì thế không chỉ làm tăng quân số những người con xứ Quảng - Đà, trong hàng ngũ U23 VN thi đấu tại SEA Games 25 mà chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng nhiều hơn ở cầu thủ này.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|