"Tôi muốn làm" & "Tôi không biết"19:27 1/11/2009
Suốt tuần qua, nếu phải chọn ra những câu nói đáng suy nghĩ nhất trong đời sống bóng đá nước nhà thì có lẽ, nhiều người sẽ nghĩ tới hai câu nói rất có “vấn đề” của HLV trưởng ĐTVN Calisto.
>> Huỳnh Đức “đấu” Thanh Hùng?
>> U23 VN: Ngửi không khí ĐT
1. Khi được hỏi về tình trạng “một nách hai con” khi vừa dẫn dắt ĐTVN lại vừa huấn luyện ĐT U23 Việt Nam và trong tương lai là có thể kiêm luôn chức GĐKT CLB T&T Hà Nội, ông Calisto cho biết: “Tôi muốn làm việc từng ngày, từng giờ, từng phút”. Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên, ông nói điều này. Ngay từ khi làm HLV trưởng ĐTVN, ông đã cho biết: “Bắt tôi ngồi một chỗ trong 24 giờ là một cực hình. Với tôi, một cuộc sống mà không vận động liên tục và làm việc liên tục là một cuộc sống chết”.
Theo sát ĐTVN và ĐT U23 Việt Nam những ngày này mới thấy ông Calisto thật bận bịu. Hàng ngày, ông phải lên giáo án tập luyện cho cả hai đội tuyển. Ông chạy đi chạy lại giữa khách sạn La Thành với khách sạn Tây Hồ để nắm tình hình. Và chính ông luôn phải chọn một trong hai đội tuyển để thị phạm trực tiếp trong từng buổi tập.
Khi ĐTVN còn tập trung ở trung tâm Thành Long, ông Calisto hàng ngày vẫn liên lạc, trao đổi với “phó tướng” Lê Huỳnh Đức cùng một vài cầu thủ thân cận khác. Nhiều người cho rằng, đấy là một biểu hiện cho thấy “chỉ số niềm tin” ông đặt vào người đồng nghiệp trẻ Lê Huỳnh Đức là chưa cao. Song nói như thế là phiến diện, bởi rõ ràng, ông vẫn là HLV trưởng ĐT và mọi vấn đề về con người cũng như chiến thuật, ông vẫn là người điều hành. Nói tóm lại, vấn đề ở đây không phải là “chỉ số niềm tin” mà là “trách nhiệm công việc”.
Tháng Tư năm nay, khi Hội đồng HLV Quốc gia đặt ra vấn đề: “Liệu có nên cùng lúc trao cả 2 ĐT cho ông Calisto hay không?” thì chính HLV Calisto đã nhận: “Tôi muốn làm cả hai”. Bây giờ khi việc “làm cả hai” đang khiến ông tất bật thì ông cho biết: “Tôi muốn làm việc hàng ngày, hàng giờ, hàng phút”.
Rõ ràng, cái mà ông Calisto muốn cũng là cái mà chúng ta đang cần. Bởi xét cùng, chúng ta bỏ tiền ra thuê thầy ngoại thì cũng phải tận dụng cho hết chất xám và năng lực của thầy ngoại.
2. Cũng trong tuần qua, HLV Calisto đã có một câu trả lời gây giật mình khi phóng viên hỏi về trận “đại chiến” với Syria trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2011 sắp diễn ra: “Hiện tại, tôi chưa biết gì về Syria cả”. Thực ra, ông Calisto đã dự khán trận lượt đi bán kết AFC Cup giữa Bình Dương với Al Karamah - một CLB của Syria cách đây chưa lâu. Và thông qua cách vận hành của Al Karamah, chắc chắn ông cũng ít nhiều hiểu được những điểm mạnh - điểm yếu căn bản của bóng đá Syria.
Nhưng nói gì thì nói, giữa một CLB với một ĐTQG rõ ràng luôn có sự khác biệt lớn. Bởi vậy, việc “qua cây mà đoán cả rừng” đôi khi là một cách làm hay, nhưng đôi khi cũng đưa con người ta vào những sai lầm đáng tiếc. Thế nên, việc nghiên cứu, mổ xẻ những trận đấu của Syria để tìm ra những miếng đánh phù hợp khi đối đầu với họ là việc làm tối cần thiết. Nhưng việc tối cần thiết ấy lại đang bị bỏ trống, khiến HLV Calisto buộc phải nói câu “Tôi không biết” trong một trạng thái đầy bất lực.
Viết tới đây, tôi chợt nhớ lại lần đặt cho ông Calisto câu hỏi: “ĐT U23 Việt Nam của chúng ta rồi sẽ đi tới đâu ở SEA Games cuối năm nay?”. Thật không ngờ, câu hỏi đã khiến HLV Calisto phản ứng mạnh: “Tôi không đồng ý một câu hỏi như vậy”. Bởi theo Calisto thì hiện tại, ông chỉ biết về mỗi ĐT U23 Việt Nam, chứ không biết bất cứ vấn đề gì về U23 Thái Lan, U23 Singapore, U23 Malaysia - những đối thủ trực tiếp của chúng ta. Ông Calisto ví von: “Bóng đá cũng giống như đánh trận vậy. Bạn chỉ có thể tin chắc là mình sẽ chiến thắng khi bạn biết rõ mình và biết rõ đối thủ. Đằng này, tôi chỉ biết về U23 của chúng ta và… chấm hết…”.
Tuy nhiên, với ĐT U23 thì vấn đề lại không quá nan giải và khó khăn như với ĐTQG. Bởi ĐT U23 chuẩn bị tham dự VFF Cup, một giải đấu có sự tham gia của cả U23 Thái Lan lẫn U23 Singapore. Qua đó, chắc chắn ông Calisto ít nhiều cũng nhìn ra diện mạo của đối thủ trước khi cùng đối thủ lao vào sân chơi chính.
Đúng 2 tuần nữa, ĐTQG sẽ gặp ĐT Syria ở Mỹ Đình trong một trận đấu mà chúng ta cần thắng để tiếp tục nuôi hy vọng dự VCK Asian Cup 2011 tại Qatar. Thế nhưng, hiểu biết của ông Calisto về bóng đá Syria gần như chỉ là một “số không” tròn trĩnh.
3. Khi ông Calisto nói là “Tôi muốn làm” thì có nghĩa là ông muốn đem tất cả sức lực và tài năng của mình để cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Nhưng khi được hỏi về những đối thủ sắp tới, ông Calisto buộc phải nói câu “Tôi không biết!” thì có nghĩa là, ở một góc độ nào đó, chúng ta chưa thực sự đáp ứng được những đòi hỏi căn bản và cần thiết của ông.
Mong là tình hình rồi sẽ sớm được khắc phục, để từ nay về sau, HLV Calisto sẽ vẫn nói câu “Tôi muốn làm”, nhưng sẽ không còn nói câu: “Tôi không biết”.
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|