“Khúc xương” C119:1 31/10/2009
Cách đây gần tháng, trong cuộc trao đổi với chúng tôi, TGĐ Công ty Cổ phần thể thao SHB.ĐN đã nói thẳng: AFC Cup (C2) thì còn cố được chứ AFC Champions League (C1 châu Á) thì khó với tới. Ông cũng nhắc đến khả năng đi đá play-off tranh vé dự C1 nhưng với tâm trạng lơ đãng.

>> Câu chuyện thể thao: Bài học từ Hưng “Vịt”
>>
TGĐ Công ty CP thể thao SHB.ĐN, Bùi Xuân Hòa: Bóng đá giờ đốt tiền khiếp quá!

Hôm rồi, hỏi xem cảm giác của ông khi đón nhận “tin vui”, ông Hòa cũng cười xuề bảo đi hay không là do mình. “Cứ viết đơn xin rút với lý do thực sự chưa đủ tiêu chuẩn của AFC là xong. Chẳng ai kiểm tra cả, Bình Dương năm ngoái cũng xin rút khỏi C1 đấy thôi” - Ông Hòa nói.
Kể cũng lạ thật, có cơ hội chơi C1 châu Á cũng không vui. Ngược lại, như B.BD năm ngoái bị tước vé thì làm ầm lên cay cú. Tâm trạng các CLB ta nhiều lúc chẳng biết đâu mà lần.

SHB.ĐN không có đối thủ ở sân chơi quốc nội mùa bóng vừa qua, nhưng giải quốc tế sẽ là chuyện rất khác

Khả năng SHB.ĐN xin không dính dáng Cúp C1 châu Á vì chưa đủ chuẩn rất thấp, bởi đi đá play-off quấy quá cho xong chuyện thì dù có thất bại cũng được quyền đi dự AFC Cup.


Không chỉ SHB.ĐN ngán Cúp C1 châu Á, các CLB ở ta đều mang tâm lý thế cả, chủ yếu vì trình độ của các đội bóng chỉ mới đủ sức đá AFC Cup. Ngay cả thời HA.GL, ĐT.LA, hay .B.Bình Dương năm 2008 còn đỉnh cao, còn thua bê bết.

Đi đá C1 Châu Á đủ rào cản. Dù AFC có hỗ trợ, nhưng thực tế kinh phí phải bỏ ra rất lớn. Cầu thủ đều thừa hiểu mục đích của các ông chủ khi tham gia đá giải này thường là đánh bóng, nâng tầm thương hiệu. Như B.BD năm nay, đá 11 trận AFC Cup ngốn xấp xỉ 10 tỷ tiền thưởng. Nên nhớ, quỹ tiền thưởng của SHB.ĐN là 14 tỷ trong năm 2009. Ám ảnh nhất là di chuyển, Cúp C1 vất vả và bào mòn sức lực cầu thủ hơn nhiều. Trong khi các cầu thủ đội khác nghỉ xả hơi ngay khi mùa giải kết thúc, thì B.BD 2 tháng sau vẫn còn váng vất ở Cúp châu lục. Khổ lắm! Các tuyển thủ có tên trong thành phần các ĐTQG cũng phải xin phục vụ CLB.

SHB.ĐN đang ở thời điểm cực vượng. Con người của họ, nếu bê nguyên đội hình mạnh nhất ra Mỹ Đình gặp ĐTQG chưa chắc đã lép vế. Đấy là sự thực bởi ngoại binh của họ quá khủng.

Trong suy nghĩ của các CLB ta, giải quốc nội mới quan trọng. Mặt khác, họ còn phụ thuộc vào khát vọng và số tiền bầu Hiển giải ngân. Năm tới, ông bầu này tập trung tối đa cho T&T.HN là cái chắc. May lắm, nếu ông tiếp tục đầu tư cho SHB.ĐN bằng năm 2009, thì hai đội cũng ngốn cả đống tiền, đâu dễ thở!

Bầu Hiển từng nói khát khao muốn đưa hai đứa con của mình vươn tầm châu lục. Giờ SHB.ĐN đã có cơ hội rồi đấy. Ông bầu này sẽ chọn Cúp C1 danh giá (nhưng dễ phản ứng ngược nếu thua to) bằng cách quyết tâm ở trận play-off, hay Cúp C2 vừa tầm hơn. Nói vừa tầm nhưng lọt vào bán kết như B.BD không dễ, kể cả việc dám chi tương đương số tiền 10 tỷ thưởng cho chiến dịch này.

Chờ xem!
Theo Thể Thao & Văn Hóa
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:“Khúc xương” C1
như vậy có vẽ đến giờ Becamex Bình Dương vẫn chưa thay đổi được tâm lý, và tư duy chơi bóng của các clb khác. Như vậy ở Vn hiện nay chỉ có một mình Becamex dám chơi nhất ( không phải chơi ngông như T&THN hay XM HP . Như vậy năm sau chỉ có thể trông chờ vào sự phát triển mạnh mẽ của Becamex Bình Dương, Có thể năm tới ta sẽ nghe tin SHB ĐN thua 9-0 một CLB nào đó còn Becamex Bình Dương tiếp tục việc "viết sử" cho nền bóng đá nước nhà
Được gửi bởi: Lại Văn Thọ
Gửi lúc: 17:15 01/11/2009
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem