Calisto và trò ú tim cùng VFF20:12 30/10/2009
Chờ đón lời đề nghị gia hạn hợp đồng của VFF suốt gần một năm qua, nhưng khi VFF chính thức đặt vấn đề thì HLV Calisto lại tỏ ra hững hờ và xin khất câu trả lời vào một dịp khác, dù trong thâm tâm ông thầy người Bồ Đào Nha rất vui mừng vì sự kiện này.

>>HLV Calisto 'tránh mặt' bầu Hiển
>>HLV Calisto: 'VFF chưa mời tôi gia hạn hợp đồng'
>>HLV Calisto: “Tôi thích 3 trong 1”
>>Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ: Tôi tin ông Calisto sẽ ở lại

 
Ông Calisto

Câu chuyện này khiến người ta nhớ lại kịch bản cách đây sáu năm, khi HLV Calisto cùng ĐTVN trở về từ Tiger Cup 2002 với hình ảnh của những người anh hùng.

Lúc đó, dư luận cả nước đều khát khao chờ đón viễn cảnh HLV Calisto trở thành HLV trưởng ĐT U23 VN trong kỳ SEA Games đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Hồi ấy HLV Calisto cũng xin khất câu trả lời cho tới khi ông trở lại Việt Nam sau kỳ nghỉ phép, nhưng đến lúc ông quay lại thì mọi việc đã thay đổi hoàn toàn.

Yêu cầu về việc thay đổi toàn bộ êkíp BHL của ĐT U23 VN, khi ấy đang do HLV Nguyễn Thành Vinh tạm quyền quản lý, cộng với đòi hỏi về lương bổng của HLV Calisto đã khiến khoảng cách giữa ông và VFF trở nên xa vời vợi. Và trong hoàn cảnh như vậy, HLV Alfred Riedl đã vô tình được lợi khi VFF chợt nhớ ra ông và đưa ông quay lại Việt Nam dẫn dắt ĐT U23 VN thi đấu ở SEA Games 22.

Dông dài chuyện cũ như vậy để thấy quan hệ giữa VFF và HLV Calisto có một cái gì đó rất khó lý giải, và dường như nó luôn ở tình trạng lệch sóng với nhau, tức là khi phía này nhiệt tâm tha thiết thì bên kia lại không và ngược lại.

Có một chi tiết ít người biết rằng thực ra VFF đã muốn đưa ra lời mời gia hạn hợp đồng với VFF từ sớm hơn, nhưng trong nội bộ lãnh đạo VFF có ý kiến không đồng tình, vì họ sợ rằng mời sớm như vậy thì HLV Calisto sẽ đưa ra những yêu cầu quá cao, nhất là về lương bổng.

Tới bây giờ, khi VFF chính thức ngỏ lời thì HLV Calisto lại hững hờ và muốn để tới cuối tháng 11, tức là gần kề ngày khai mạc SEA Games 25, mới bắt đầu thương thảo với VFF. Phải chăng ông thầy người Bồ Đào Nha muốn tập trung toàn bộ tinh thần cho VFF – SmartDoor Cup 2009 (5-9/11) và hai trận vòng loại Asian Cup 2011 với Syria (14 và 18/11) rồi sau đó mới tính tới chuyện tương lai?

Cũng có thể như vậy, nhưng không loại trừ khả năng HLV Calisto muốn kéo dời ngày bàn thảo về hợp đồng mới cho tới sát ngày khai mạc SEA Games 25 để “mặc cả” với VFF về nhiệm vụ phải lọt vào trận chung kết SEA Games. Có một thực tế là tính trong bốn kỳ SEA Games gần đây nhất, ĐT U23 VN mà HLV Calisto đang quản lý có chất lượng kém nhất.

Ở ba kỳ SEA Games 22, 23 và 24, ĐT U23 VN luôn đóng góp ít nhất một nửa số thành viên cho đội hình chính thức của ĐTVN, nhưng ở kỳ SEA Games này, cố lắm thì may ra mới chọn được khoảng một hai vị trí, và với một đội bóng như vậy mà VFF yêu cầu HLV Calisto đưa họ vào tới trận chung kết SEA Games 25 thì e là một nhiệm vụ quá sức nặng nề với ông thầy này.

Ngay trong tháng 11 sắp tới, tất cả sẽ biết liệu HLV Calisto có hoàn thành chỉ tiêu thứ nhất mà VFF giao phó không, vì nếu không thắng được Syria trong hai lượt trận sắp tới, cơ hội giành vé tham dự VCK Asian Cup 2011 coi như đã khép lại với ĐTVN.

Như thế, HLV Calisto còn một chỉ tiêu nữa là dẫn dắt ĐT U23 VN có mặt trong trận chung kết SEA Games 25, và sẽ không có cơ hội nào tốt hơn nếu như HLV Calisto đề nghị VFF xem xét lại mục tiêu lọt vào chung kết SEA Games 25 trong cuộc thương thảo dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 11.

Chắc chắn VFF sẽ đề nghị với HLV Calisto một bản hợp đồng dài hạn, bất chấp kết quả thành bại của hai chỉ tiêu mà họ đã giao cho HLV Calisto.

Tuy nhiên, lợi thế trên bàn đàm phán lúc này đang thuộc về HLV Calisto, bởi ông thầy người Bồ Đào Nha hiện như “hàng hot” trên thị trường chuyển nhượng cả ở trong lẫn ngoài nước, còn VFF nếu không ký với HLV Calisto thì rất khó tìm được người có năng lực tương đương. Hẳn là ý thức được lợi thế của mình như vậy nên HLV Calisto mới buộc VFF phải chờ đợi câu trả lời của mình cho tới cuối tháng sau, cho dù hai bên đã hiểu nhau quá rõ.

Theo Tiền Phong
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Calisto và trò ú tim cùng VFF
Bài này phải chăng viết có mồi dùm cho VFF để chuẩn bị cho những lời bào chữa sắp tới. VFF phải hiểu rằng tuy ông Tô nhiệt tâm với BĐVN nhưng không phải vẫy tay là tới xong chuyện thì đuổi đi như những thành viên VFF khác. Ông Tô cần 1 điều gọi là TÔN TRỌNG, mà điều này hình như đối với thái độ thượng đội hạ đạp của VFF là hoàn toàn không có trong tự điển. VFF có thực tâm muốn ký kết với ông Tô hay không ai cũng đã biết, chỉ là bây giờ ở thế kẹt bị ép nên mới lên tiếng thôi, còn lòng thành và tôn trọng hình như không bao giờ có. Thôi thì nên chia tay & tiếp tục cạnh tranh với Lào Campuchia cho vô địch bán đảo Đông Dương, thế cũng oai lắm rồi.
Được gửi bởi: Thang Nguyen
Gửi lúc: 21:19 30/10/2009
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem