Roma chọn sai “thuyền trưởng”?17:34 30/10/2009
Xem thêm: AS Roma, Rainieri, Thợ hàn,

Không phải ngẫu nhiên mà ông Jose Mourinho gắn “mác” cho HLV Claudio Ranieri là biểu tượng của kẻ thất bại. Có một sự thật là dù từng dẫn dắt các đội bóng lớn như Chelsea, Valencia, Fiorentina và Juventus, nhưng ông Ranieri chưa bao giờ đoạt được các danh hiệu quan trọng, ngoại trừ những chiếc cúp QG.

Vì vậy, giá trị của ông Ranieri có lẽ chỉ dừng lại ở mức “thợ hàn” như biệt hiệu của ông, nghĩa là chỉ thích hợp để giúp một đội bóng đang sa sút kềm hãm đà trượt dốc không phanh (dù biệt hiệu này thực sự bắt nguồn từ thói quen luân phiên sử dụng cầu thủ của HLV 58 tuổi này).

Ông Ranieri khó lòng vực dậy một Roma đang trên đà sa sút

Cuộc phiêu lưu mới của ông Ranieri tại Roma chỉ càng củng cố nhận định ấy. Khi ông tới Roma, đội bóng này vừa khởi đầu Serie A bằng 2 thất bại liên tiếp. Nhưng có lẽ đấy không phải là lý do chính để Roma và HLV Luciano Spalletti chia tay nhau, vì đó là những thất bại có thể chấp nhận được do đối thủ là chủ nhà Genoa và đội khách Juventus. HLV Spalletti quyết định rời Roma có lẽ do ông nhận thấy lực lượng hiện nay không đủ để đáp ứng tham vọng lọt vào tốp 4 của CLB này. Trong khi ấy, BLĐ và các CĐV Roma lại có ý kiến ngược hẳn vì họ tin rằng với những tên tuổi hiện có, đội nhà không chỉ có khả năng lọt vào tốp 4, mà cả việc tranh chấp Scudetto cũng không hẳn là mục tiêu quá viển vông.

Danh hiệu “Đội bóng số 1 của Italia” do Liên đoàn Thống kê và Lịch sử bóng đá (IFFHS) dành cho Roma càng khiến người dân thủ đô thêm kỳ vọng vào đội bóng con cưng. Và niềm tin ấy càng trở nên mãnh liệt sau khi chứng kiến Roma vươn lên ngoạn mục dưới thời HLV Ranieri, qua các trận thắng Siena, Fiorentina, Napoli và hòa Catania, Palermo trên sân đối phương. Nhưng giờ đây, có lẽ họ đã bắt đầu nhận ra sự thật, sau khi chứng kiến Roma thua 3 trận liên tiếp. Đó là vì nếu xét tới các ngôi sao, Roma không thua kém bất kỳ đối thủ nào tại Italia. Ở hàng thủ, họ có Mexes, Juan, Riise và Doni... Ở trung tuyến có Brighi, De Rossi, Perrotta... Trên hàng tiền đạo là Baptista, Vucinic và Totti. Tuy nhiên, nếu xét tới phong độ và ảnh hưởng trong lối chơi, Roma đang thiếu nhân sự trầm trọng.

Đó là một sự thật mà Roma đang phải đối mặt, ngay cả khi ông Ranieri đã từ bỏ sơ đồ 4-2-3-1 của người tiền nhiệm để vận dụng chiến thuật 4-4-2 ưa thích của ông (có thể chuyển sang 4-3-1-2 hoặc 4-4-1-1 tùy từng thời điểm). Ở hàng thủ, giới chuyên môn đều thừa nhận Roma thiếu một hậu vệ có khả năng phòng ngự và thu hồi bóng bên biên trái, do cả Riise lẫn Cassetti đều chỉ mạnh về tấn công. Ở hàng tiền vệ, chỉ mỗi De Rossi là không đủ. Roma chỉ có thể công thủ toàn diện nếu có thêm một cầu thủ tương tự De Rossi, nghĩa là phải có khả năng tranh chấp, thu hồi bóng và phát động tấn công. Đó là chưa kể trên hàng công, Roma cần thêm một mũi nhọn chơi bóng thông minh như Totti để giảm bớt gánh nặng cho thủ quân của họ, đồng thời tránh phụ thuộc quá nhiều vào tiền đạo này.

Những bất ổn nêu trên của Roma rõ ràng đều nằm ngoài tầm tay của ông Ranieri, trừ phi BLĐ Roma chịu móc hầu bao để tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới.
Theo Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh
Xem thêm: AS Roma, Rainieri, Thợ hàn,
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Henrik Larsson chia tay sân cỏ trong nước mắt
Với những đóng góp không biết mệt mỏi của mình cho bóng đá thụy điển, cho các CLB mà anh đã thi đấu, anh xứng đáng được tôn vinh.
Được gửi bởi: ManU
Gửi lúc: 17:47 30/10/2009
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem