Henrik Larsson chia tay sân cỏ trong nước mắt17:23 30/10/2009
Chân sút người Thụy Điển đã không thể cầm được nước mắt khi đón nhận tình cảm từ những người thầy, những người đồng đội và các CĐV trong trận đấu anh chính thức nói lời chia tay với sân cỏ.

>> Henrik Larsson: Đã đến lúc nói lên câu giã từ

Ngày 28/8 vừa qua, Henrik Larsson - một trong những chân sút nổi danh nhất của bóng đá Thụy Điển - đã chính thức nói lời giã từ với sự nghiệp bóng đá đỉnh cao ở tuổi 38.

Dù đội nhà Helsinborg thất thủ 0-2 trước Djurgardens, các CĐV vẫn không ngớt gọi tên Larsson như để tri ân cho những gì anh đã cống hiến cho CLB nói riêng và cho bóng đá Thụy Điển nói chung. Khi ban tổ chức sân đọc thư cảm ơn của HLV ĐTQG Thụy Điển Lars Lagerback, HLV CLB MU Alex Ferguson và cầu thủ đàn em Zlatan Ibrahimovic, Larsson đã bật khóc.

Henrik Larsson chia tay sân cỏ trong nước mắt

“Tôi là người cứng rắn nhưng thực sự lúc này tôi muốn khóc. Không gì tuyệt vời hơn khi được chia tay sân cỏ ở đội bóng mình yêu quý, trong tình yêu của người hâm mộ và bạn bè. Sẽ tuyệt hơn nếu hôm nay Helsinborg không thua, nhưng cuộc sống là thế, bạn không bao giờ giành được tất cả mọi điều như ý muốn”, Larsson nói trong nước mắt.

Larsson nhận giải thưởng "Cầu thủ Helsinborg chơi hay nhất năm 2009" trước trận đấu cuối cùng

Trong 20 năm thi đấu chuyên nghiệp, Henrik Larsson đã khoác áo 7 CLB (Hogaborg, Feyenoord, Helsingborg, Cetic, Barca, Manchester United), và đỉnh cao là chức vô địch Champions League cùng Barcelona mùa bóng năm 2005/2006. Ngoài ra, Larsson cũng là trụ cột ở ĐTQG Thụy Điển trong suốt những năm qua.

Với kinh nghiệm chinh chiến lâu năm, Larsson đã nhận được nhiều lời đề nghị làm HLV nhưng anh đã từ chối tất cả. “Chia tay sân cỏ khiến tôi cảm thấy hoàn toàn trống rỗng. Tôi cần làm gì đó để lấp đầy khoảng trống đó, nhưng tôi không muốn vội vàng nhận lời làm HLV. Tôi cần một khoảng thời gian để nghỉ ngơi và xem xét mọi việc”.
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Henrik Larsson chia tay sân cỏ trong nước mắt
tôi cũng không xem nhiều anh thi đấu nhưng cũng cảm tháy dược anh là một tượng đài của bóng đá . Bởi đơn giản anh là điểm tuwaj là hi vọng của tổ quốc khi anh thi đấu
Được gửi bởi: nguyen trung thang
Địa chỉ email: kiepngheo.1986@yaho.com
Gửi lúc: 15:59 05/12/2010
 
Bình luận:Henrik Larsson chia tay sân cỏ trong nước mắt
tôi cũng không xem nhiều anh thi đấu nhưng cũng cảm tháy dược anh là một tượng đài của bóng đá . Bởi đơn giản anh là điểm tuwaj là hi vọng của tổ quốc khi anh thi đấu
Được gửi bởi: nguyen trung thang
Địa chỉ email: kiepngheo.1986@yaho.com
Gửi lúc: 15:59 05/12/2010
 
Bình luận:Henrik Larsson chia tay sân cỏ trong nước mắt
tôi cũng không xem nhiều anh thi đấu nhưng cũng cảm tháy dược anh là một tượng đài của bóng đá . Bởi đơn giản anh là điểm tuwaj là hi vọng của tổ quốc khi anh thi đấu
Được gửi bởi: nguyen trung thang
Địa chỉ email: kiepngheo.1986@yaho.com
Gửi lúc: 15:58 05/12/2010
 
Bình luận:Henrik Larsson chia tay sân cỏ trong nước mắt
tạm biệt 1 tượng đài ! ...
Được gửi bởi: don
Gửi lúc: 09:54 31/10/2009
 
Bình luận:Henrik Larsson chia tay sân cỏ trong nước mắt
tuy anh không phải là tiền đạo có kỹ thuật nhưng khi anh có mặt trên sân thì luôn là người gây nguy hiểm cho khung thành đối phương, anh có bản năng sát thủ của 1 trung phong cắm thực sự,là 1 người sống mẫu mực và hiền lành, xin cảm ơn những gì mà anh đã cống hiến cho thể thao nói chung và cho bóng đá nói riêng, chúc anh luôn vui khỏe và thành công.
Được gửi bởi: nguyễn duy hoài
Địa chỉ email: duyhoainguyen@ymail.com
Gửi lúc: 22:44 30/10/2009
 
Bình luận:Henrik Larsson chia tay sân cỏ trong nước mắt
Tôi không xem Larsson thi đấu nhìu, chỉ xem vài trận anh thi đấu cho MU, tôi cũng không yêu thích anh, nhưng mỗi khi nghĩ đến Larsson thì tôi nghĩ đến một con người có nhân cách, đạo đức và là một tiền đạo đặc biệt nguy hiểm.
Được gửi bởi: Trần Quang Duy
Địa chỉ email: quangduy610@yahoo.com
Gửi lúc: 21:00 30/10/2009
 
Bình luận:Henrik Larsson chia tay sân cỏ trong nước mắt
Tôi không phải là một người quá yêu thích anh, càng không phải là một cổ động viên trung thành các câu lạc bộ mà anh đã từng thi đấu(Trừ Manchester United) nhưng thực sự là một cầu thủ lớn và là một nhân cách lớn, anh là mẫu tiền đạo thi đấu cần mẫn có hơi hướng thi đấu theo kiểu anh kinh điển, nhưng có quan trọng gì khi anh ghi được rất nhiều bàn thắng(đang là cây ghi bàn xuất sắc mọi thời đại của đội tuyển Thủy Điển)những bàn thắng của anh đã giúp các câu lạc bộ anh từng thi đấu có rất nhiều chiến thắng và danh hiệu, anh từ giã sân cỏ điều đó có nghĩa rằng bóng đá thế giới phải nói lời tạm biệt với một cầu thủ tài năng mà nó đã tưng sinh ra. khi xem anh thi đấu ở vòng loại WC2010 khi mà anh đã 38 tuổi, khi mà phong độ của anh không còn ở đỉnh cao nhưng điều đó có sao khi trong trái tim anh vẫn còn muốn cống hiến, muốn giúp cho người hâm mộ của đất nước anh được hưởng niềm vui chiến thắng, có thể anh đã không giúp cho đội tuyển Thủy Điển đến Nam Phi nhưng chúng ta cũng biết anh đã làm
Được gửi bởi: Nguyễn Hữu Tuấn
Địa chỉ email: neighbourgirl1984@yahoo.com
Gửi lúc: 19:55 30/10/2009
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem