Thêm một người tự ví người là nô lệ thời hiện đại, đó là tiền vệ Andrei Arshavin khi anh này từ chối chơi trong trận gặp Sibir Novosibirsk ở cúp Quốc gia Nga vào tối hôm thứ 4 vừa qua.
Zenit đã không thể có được sự phục vụ của cầu thủ 27 tuổi này khi chính bản thân Andrei Arshavin đã xin nghỉ ở trong trận đấu đó mặc cho các đồng đội của anh đã thua 0 -1.
Có thể nói, với việc được cả cùng Barcelona và Tottenham Spurs theo đuổi nhưng giá mà Zenit đã hét – 25 triệu bảng để cố giữ chân hay cũng chỉ là để làm giá đối với những câu lạc bộ muốn có chữ ký của Arshavin thì khó mà chấp nhận được.
|

|
|
Arshavin sẽ được toại nguyện vì "ý tưởng nô lệ" của bản thân ?
|
Những đóng góp của Arshavin trong màu áo Zenit St Petersburg là không thể phủ nhận khi anh đã giúp đội bóng vô danh này bước lên bục cao nhất của UEFA cup vừa qua. Tuy nhiên, trường hợp của Arshavin chẳng khác là bao so với Cristiano Ronaldo tại MU khi cầu thủ người Bồ Đào Nha cũng làm mình làm mẩy để có thể đến được với Real Madrid nhưng rồi cũng không thành công, để rồi phải lên tiếng ca ngợi MU hay Sir Alex Ferguson để lấy lòng người hâm mộ….
Tất nhiên, họ cùng có 1 điểm chung là đều “bị” ví là 1 nô lệ. Người đại diện của Arshavin, ông Dennis Lachter đã cáo buộc Zenit đã ngược đãi thân chủ của ông. Trả lời phỏng vấn trên tờ Independent, Lachter cho rằng chính sách của Zenit đang theo đuổi trong vụ Arshavin chẳng khác gì “chế độ độc tài ngày xưa của Nga Hoàng và Arshavin đang là một nô lệ đích thực”.
Liệu cuối cùng thì Andrei Arshavin có được toại nguyện hay sẽ phải “hạ mình” như Ronaldo thì chưa ai biết. Chỉ có 1 điều chắc chắn là ngày mà thị trường đóng của (31.08) thì đang càng ngày càng bị rút ngắn đi.
Hồng Duy