Nhân dịp Ronaldo “buồn”13:6 5/9/2012

Khi Paris Saint Germain không thắng trong ba trận đầu tiên tại Ligue 1, nếu đúng như những gì báo chí mô tả thì Carlo Ancelotti chuẩn bị khăn gói rời đội bóng này đến nơi, còn phòng thay đồ thì chẳng khác nào một thùng thuốc súng, chỉ trực chờ nổ tung vì quá nhiều sao đối đầu nhau.

>> Thảm kịch: Cầu thủ chết sau khi ghi bàn!
>> Cầu thủ của tuần: Không phải Siêu Persie, mà là Siêu mãnh hổ
>> Tường thuật trực tiếp ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng hè 2012
>> Cậu bé bị cắt một chân vẫn mê chơi thể thao


Tương tự, khi Robin van Persie ra mắt nhạt nhoà ở vòng mở màn Premier League khiến M.U thua Everton 0 – 1, đi đâu cũng thấy người ta kháo nhau về chuyện tiền đạo người Hà Lan có thể không hợp với lối chơi của đội bóng mới. Còn ở đội bóng cũ của Van Persie, cánh báo chí cũng bàn ra tán vào về chuyện từ nay trở đi các Pháo thủ sẽ tịt ngòi dài dài do đã trải qua hai trận liên tiếp đều hoà 0 – 0.


Nhưng khi những lời chỉ trích trên mặt báo còn chưa ráo mực thì PSG đã hạ Lille 2 – 1 ngay trên sân khách bằng một cú đúp của Zlatan Ibrahimovic, Van Persie thì liên tiếp ghi bốn bàn chỉ trong vòng hai trận còn cả hai tân binh của Arsenal là Lukas Podolski và Santi Cazorla đều nổ súng trong trận gặp Liverpool. Đến lúc này, tất cả lại quay sang ca ngợi Ibra như là thống soái tại thành Paris, Van Persie được so sánh với Van Nistelrooy trước đây và các tân binh của Arsenal thì cũng nhận được những mỹ từ tương tự.

Thực tế, các vấn đề mà cánh báo chí châu Âu đề cập đến các đội bóng trên cũng không sai. Chỉ có điều là dường như nó đã bị phóng đại một cách thái quá. Bởi không một đội bóng nào là không gặp vấn đề, nhất là với các tân binh. Bất cứ một ngôi sao nào khi gia nhập đội bóng mới cũng cần có thời gian để hoà nhập. Tương tự, huấn luyện viên của các đội bóng đó cũng cần có thời gian để lắp ghép đội hình, cũng như tìm ra một sơ đồ tối ưu nhất có thể. Chậm thì mất cả tháng, thậm chí có khi là gần như cả mùa bóng.

Nói tóm lại, một chiếc xe mới bao giờ cũng phải trải qua giai đoạn chạy rốt-đa thì mới có thể vận hành một cách trơn tru. Trong khi đó, thời điểm này vẫn là giai đoạn đầu của mùa giải, trong một chừng mực nào đó, các đội bóng được phép phung phí điểm số. Nên nhớ rằng thị trường chuyển nhượng mùa hè chỉ vừa mới đóng cửa cách đây vài ngày. Đến lúc các tân binh đã hoà nhập hoàn toàn thì mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy cả. Còn nếu đến kỳ nghỉ Giáng sinh mà mọi chuyện vẫn không tiến triển tốt đẹp thì lúc ấy vấn đề mới cần được mổ xẻ một cách cặn kẽ.

Nhiều trang thể thao uy tín ở châu Âu còn lập hẳn mục “rumour” để phân biệt với những tin tức chính thống. Tuy vậy, trong làng túc cầu thì ranh giới giữa tin đồn với tin chính thức đôi khi cũng rất mỏng manh, bởi chính thế giới bóng đá cũng luôn khó lường. Thế nên, mới có chuyện Cristiano Ronaldo hôm trước vẫn còn nói hạnh phúc ở Real Madrid, hôm sau đã tuyên bố “tôi đang buồn”, thậm chí còn không thèm ăn mừng sau khi ghi bàn. Và thế là, cánh báo chí đang đói tin lúc giáp hạt (tuần này bóng đá châu Âu tạm nghỉ để các đội chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2014) lại có chuyện để mà tán!

>> Thảm kịch: Cầu thủ chết sau khi ghi bàn!
>> Cầu thủ của tuần: Không phải Siêu Persie, mà là Siêu mãnh hổ
>> Tường thuật trực tiếp ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng hè 2012
>> Cậu bé bị cắt một chân vẫn mê chơi thể thao


0 sao
Cập nhật: 26/05/2013
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2013
... lượt xem