Hãy để tôi yên!19:51 12/3/2010

HLV Arsene Wenger của Arsenal vừa lên tiếng khẳng định ông không hứng thú với việc dẫn dắt CLB Real Madrid và quả quyết sẽ gắn bó với sân Emirates ít nhất là đến hết năm 2011.

>> Arsene Wenger lại cự tuyệt Real
>> Vũ khí mới của Arsenal – tinh thần đoàn kết và sự quyết tâm cao độ!

Từ rất lâu, “Giáo sư” đã là mục tiêu theo đuổi của ông chủ CLB hoàng gia Tây Ban Nha, và một lần nữa tên của chiến lược gia người Pháp lại được nhắc đến tại Bernabeu sau khi Real Madrid bị Lyon đã văng khỏi đấu trường Chạmpions League. Manuel Pellegrini, HLV hiện tại của “Bầy kền kền” đang trong tình thế “cá nằm trên thớt” và ngày HLV người Chilê bị trảm đang đến gần. Jose Mourinho và Wenger đang là hai ƯCV sáng giá nhất ông trùm ngành xây sựng Florentino Perez nhắm đến. Tuy nhiên, ông thầy giáo già ở sân Emirates đã quen với việc dạy dỗ bầy trẻ thành London nên từ chối mọi ánh hào quang phát ra từ “dải ngân hà” ở thủ đô xứ sở đấu bò: “Tôi luôn tôn trọng bản hợp đồng mình đã kí, vì vậy tôi sẽ tiếp tục ở lại Arsenal. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện rời khỏi Emirates trước năm 2011”.

 
HLV Arsene Wenger quả quyết sẽ tiếp tục gắn bó với Arsenal.

Thậm chí khi được hỏi chi tiết về việc chủ tịch Florentino Perez tiếp cận mình hồi mùa hè năm ngoái, HLV Wenger còn hóm hỉnh cho rằng đó là thời điểm tồi tệ nhất trong sự nghiệp của mình và ông mong ông chủ “Nhà trắng” để mình được yên. Bên cạnh đó, chiến lược gia người Pháp tuyên bố hiện tại ông quan tâm đến cái tên Hull City hơn Real Madrid bởi “Những chú hổ” mới là đối thủ tiếp theo Arsenal phải gặp. “Giáo sư” bác bỏ luận điểm cho rằng Perez đã “đốt tiền” khi bỏ ra tới 240 triệu bảng Anh để “tậu sao” mùa hè năm trước song không đem lại kết quả như mong muốn cho “Bầy kền kền”. “Rõ ràng khoản đầu tư 240 triệu bảng Anh đã không đem lại chức vô địch Champions League cho Real Madrid năm nay. Nhưng nếu tiếp tục bỏ ra 240 triệu bảng mỗi năm chắc chắn họ sẽ đến được cái đích mình muốn. Đây mới chỉ là mùa giải đầu tiên Perez quay trở lại nắm quyền ở Bernabeu, hãy cho ông ấy thêm thời gian”, HLV Wenger bày tỏ sự thông cảm của mình với ông chủ Real Madrid.

 
Việc dẫn dắt 'dàn sao' ở Real Madrid vẫn không khiến 'Giáo sư' thích thú.

Dù chưa một lần cùng Arsenal giành được chức vô địch Champions League song thành tích tại đấu trường cao nhất châu lục “Các pháo thủ thành London” giành được dưới bàn tay dẫn dắt của chiến lược gia tài năng Wenger là vô cùng đáng nể. Trong vòng 5 mùa giải gần đây nhất The Gunners đã một lần tiến vào đến trận chung kết, hai lần dừng chân ở bán kết và hai lần tại tứ kết. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy khả năng lãnh đạo sáng suốt của “Giáo sư” dù ông luôn trong tình trạng rất hạn hẹp về tài chính.

Theo BaoBongDa.com.vn
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Hãy để tôi yên!
Nếu không đủ tuổi thì thành tích vô địch bất bại năm 2004 là gì, đưa Arsenal với 1 đội hình chắp vá lên tới top 3 năm nay là gì, từ 1 đội bóng bị coi sẽ rớt khỏi top 4 năm nay mà bi giờ lại trở thành đối thủ đáng gớm của CHelsea và MU đó thôi , ... Suy nghĩ trước khi nói đi Nguyen Truong ạ
Được gửi bởi: NVP
Gửi lúc: 12:06 13/03/2010
 
Bình luận:Hãy để tôi yên!
hình như bạn Nguyễn Trường không biết Wenger là ai thì phải!
Được gửi bởi: mozila
Gửi lúc: 09:33 13/03/2010
 
Bình luận:Hãy để tôi yên!
tôi là 1 fan của MU nhưng cũng vô cùng tôn trọng cộng thêm khâm phục Wenger. Bạn Nguyễn Tường nói rằng Wenger không đủ đẳng cấp thì rõ ràng chẳng có HLV nào có đủ đẳng cấp nữa. Bạn nên cân nhắc những gì mình nói. Về phần ông Wenger, sở dĩ ông ra liên tục từ chối lời ong bướm từ phía RM là vì phong cách của ông và đường lối chính sách của RM thật sự trái ngược, như nước với lửa. Wenger luôn là người ươm mầm, nhào nặn ra sản phẩm riêng của mình, luôn chi tiêu tiết kiệm và kiếm lời đều đều cho CLB từ khoản tiền bán đi những cầu thủ đã thành sao. Dẫu vị thế của Arsenal không còn được như trước nhưng không ai có thể xem thường Arsenal ở bất cứ giải đấu nào mà họ tham gia. Arsenal có thể không ghi khắc những mốc son bằng những chức vô địch nhưng họ luôn cho mọi người được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bóng đá, thứ mà gần như đang bị bóp méo vì đồng tiền, phải đá vì kết quả chứ không còn những đường bóng thêu dệt.
Ngoài ra, ông gần như đã có tất cả ở Arsenal trừ cúp CL, nếu bây giờ đến RM thì ông phải làm lại từ đầu, chẳng những vậy là còn bị mang tiếng là kẻ phản bội và" tự vả vào mặt mình" vì những lời phát biểu của mình trước đó. Ở Arsenal dẫu tiền ít hơn, nhưng đó là những đồng tiền chắn chắn, có thể Wenge sẽ kế tục Ferguson, trở thành 1 ông già gân đệ nhị. Và còn vô vàn những điểm lợi nữa.
Vậy chẳng có lý do gì để khiến cho Wenger " thấy cái lợi nhỏ, mà tự chôn sống mình". Nếu Wenger tới RM thì đó chỉ là tin trên 1 báo lá cải nào đó. Chúc Fan RM tiếp tục mơ mộng trên những đồng Euro phù du. Đôi lúc có tiền cũng chưa chắc mua tiên cũng được.
Được gửi bởi: fanMUdevil
Gửi lúc: 00:49 13/03/2010
 
Bình luận:Hãy để tôi yên!
@nguyen truong: các cụ có câu " biết thì nói không biết thì dựa cột mà nghe" :)) tác giả đăng bài viết cho người đọc bình luận. Bình bài viết thì ko thấy đâu chỉ thấy bình bài viết của ông :)). Lần sau viết gì thì suy nghĩ đi.
Công nhận là Wenger quyết định thế là chuẩn. Bao nhiêu tấm gương sang Real để rồi bị dập nên chả ai dại gì đâm đầu vào chỗ đấy cả. Tôi chả biết thế nào chứ tôi cảm thấy là tất cả những ai sang Real thì chỉ có 1 mục đích là tiền.
Được gửi bởi: cuopbien
Gửi lúc: 00:44 13/03/2010
 
Bình luận:Hãy để tôi yên!
bạn Mai Đức Thông nói mình hay Nguyễn trường thế, wenger sẽ luôn là 1 trong những HLV vĩ đại cho dù ở đội bóng nào , thân!
Được gửi bởi: ReAl fAn
Gửi lúc: 00:23 13/03/2010
 
Bình luận:Hãy để tôi yên!
Bạn Nguyễn Trường nên xem lại cách ăn nói của mình, như vậy dễ gây flame và cũng chỉ thể hiện ra bản tính tầm thường của mình mà thôi. Ngồi và im lặng mà đọc tin Bóng Đá thôi. Ai cũng có lý tưởng riêng, gs thích ở ars hơn thì ai nói gì được??? Bạn đủ tuổi nói ah ???
Được gửi bởi: Trần Thế Bảo
Gửi lúc: 23:50 12/03/2010
 
Bình luận:Hãy để tôi yên!
Wenger ko đủ tuổi để dẫn dắt Real hay là Real ko đáng để wenger làm HLV? Với tôi thì vế 2 đúng hơn.
Real nhiều tiền, đúng. Real nhiều ngôi sao, cũng rất đúng vậy nên nếu dẫn dắt Real thì wenger sẽ có cơ hôi đi vào ngôi nhà huyền thoại của các HLV nhưng..
Ở Real thì ai là kẻ cầm quyền: Perez và .. Raul. Ở Real ai qưyêt định cầu thủ nào sẽ ra sân? - Raul. Ở Real ai là kẻ quyết định vấn đề chuyển nhượng? - Jorge Valdano.
Vậy nếu wenger về Real rồi ông sẽ làm gì? loay hoay với những cầu thủ mới hằng năm cứ ồ ạt đổ bộ về, phải tung ra những kẻ mang danh Galaticos nhưng phong độ đang ko tốt hay đang bị chấn thương để phục vụ cho cái gọi là "hình ảnh CLB". Rồi vấn đề đào tạo của Real lại tiếp tục bỏ bê, lò Castila sẽ lại hẩm hiu như nó vốn có. Rồi ở Liga ông có dịp so tài với ai? Guardiona và ..chả có ai, wenger sẽ hàng tuần tranh cãi với ai? chả ai cả ngoài vị chủ tịch và CEO lắm mồm của Real.
Ở Real- Cái CLB bạc tình bạc nghĩa đến nỗi một HLV mang về 2 cup CL như Del bosque cũng phải ra đi (trên TG hiện đại ngoài Ace, Alex ra thì chả ai so với ông ở cấp CLB) và đó là cái gương mà wenger đã nhìn thấy. Ở Liga chứ không phải là PL, ko biêt Guardio sẽ trụ nổi trong bao lâu
Được gửi bởi: canloi
Địa chỉ email: canloi4mat_hau@yahoo.com
Gửi lúc: 23:42 12/03/2010
 
Bình luận:Hãy để tôi yên!
Bạn nên suy nghĩ trước khi nói không người ta cười cho vì rằng bạn chỉ là con ếch ngồi đáy giếng. Bạn mới chưa đủ tuổi để đưa ra bất kỳ 1 nhận xét nào. Đôi lời.
Thân!
Được gửi bởi: Mai Đức Thông
Gửi lúc: 23:14 12/03/2010
 
Bình luận:Hãy để tôi yên!
có vẻ như nguyễn trường không biết xem đá banh thì phải mà hình như cũng chưa đủ trình đễ bình luận rùi , phát biểu lung tung
Được gửi bởi: ReAl fAn
Gửi lúc: 22:53 12/03/2010
 
Bình luận:Hãy để tôi yên!
Arsene Wenger chưa đủ tuổi để dẫn dắt 1 đội hình khủng, ở ars đi, dẫn dắt tụi trẻ học việc có lẽ đỡ vất vả hơn :d
Được gửi bởi: nguyễn trường
Gửi lúc: 22:17 12/03/2010
Trang:
12
4 sao
Cập nhật: 02/09/2010
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 02/09/2010
... lượt xem