Két ơi, mở ra!15:33 26/2/2010

Có câu chuyện thế này, mùa giải năm ngoái, trong kỷ lục chuỗi 13 trận bất bại, có lần chị kế toán trưởng Công ty CPTT SHB.Đà Nẵng sau khi nghe tin đội nhà tiếp tục thắng đã không dấu được sự “hoảng hốt” la toáng lên ngay tại trụ sở Công ty: lại thắng nữa à !

Thắng có nghĩa là phải mở két ra thưởng cho đội. Là phụ nữ giữ tay hòm chìa khoá cho bầu Hiển trong Đà Nẵng, lại mới được phái sang làm quen với bóng đá, chị xót của và “nóng mặt” khi tuần nào cũng phải giải ngân cả đống tiền thưởng là chuyện dễ hiểu. Tóm lại, chị choáng váng với mức thưởng cho bóng đá khủng khiếp còn hơn gấp bội lần nhân viên ngân hàng. Tất nhiên, lập tức các sếp đã phải chỉnh: phải nên mừng cho thành tích của đội nhà chứ, mà có phải tiền chị bỏ ra đâu.

Hôm rồi tại lễ xuất quân của SHB.ĐN, bầu Hiển bảo quỹ thưởng 11 tỷ nhưng sau đội lên 14 tỷ đồng. “Kể ra cũng chóng mặt nhưng đã hứa, đã treo thưởng thì phải đáp ứng đàng hoàng”.

SHB.ĐN mùa trước, tính cả tiền cho chức vô địch, họ đã thưởng cầu thủ hơn chục tỉ đồng

Trong khi đó, nhiều đội thành tích liêu xiêu vì nghèo, không đáp ứng được yêu cầu về thưởng cho các cầu thủ trong suốt mùa giải. Mới đây, đồng chủ tịch CLB M.Nam Định Nguyễn Hưng Thái nói thẳng với người viết : mùa giải mà kéo dài thêm dăm vòng nữa chúng tôi sạt nghiệp với cầu thủ mất. Trận play-off phải huy động kắp nơi mới có nguồn 600 triệu thưởng. Tuy nhiên đá xong cũng không gom đủ, đến tháng 1 năm 2010 vẫn chưa trả hết cho cầu thủ khoản thưởng play-off (còn thiếu 200 triệu).

Chính tiền lệ phải thưởng (ngày càng phải to) ở bóng đá chuyên nghiệp ta, đã sinh ra cái lệ, là lòng nhiệt tình cầu thủ nương theo số tiền thưởng cao hay thấp. Ngay cả các ĐTQG cũng vậy. Thậm chí, cầu thủ còn căn trận, căn thời điểm để ép ngược lãnh đạo phải thưởng. Ở K.KH, sếp Tiến Anh năm ngoái đang học quân sự cao cấp ở Đà Nẵng nhưng mấy trận cuối, thấy « có biến » đã phải ôm tiền về thưởng trước cho cầu thủ chia tại chỗ.

Càng đá giải lớn, muốn có cửa giành thành tích cao thì mức thưởng đồ sộ là chuyện bắt buộc. B.BD, SHB.ĐN đã và đang phải nhét đầy két tiền để chuẩn bị thưởng cho quân cứng chân, hưng phấn cái đầu. Năm ngoái, đội bóng sân Gò Đậu tiêu tốn cỡ 10 tỷ đồng tiền thưởng cho AFC Cúp. Riêng trận thắng bán kết đã ngốn 2 tỷ đồng. Thế thì SHB.ĐN năm nay lỡ mà lọt vào bán kết, chắc cũng thế! Trận thắng Cảng Thái Lan vừa rồi, bầu Hiển đã phải chi 790 triệu đồng.

Nhắc lại trận Siêu Cúp, bầu Hiển bảo các cầu thủ tự trách mình khi ông và Xi Măng Xuân Thành đã treo trước 2,5 tỷ đồng, thế mà để mất cơ hội ngon ăn.

V.League đang nóng lên ngay từ đầu giải khi sức ép đã đe doạ rất nhiều đội bóng đại gia. Chỉ riêng loạt trận tuần này thôi, đã phân nửa căng thẳng, đang nặng mùi tiền thưởng. Thanh Hoá treo thưởng 500 triệu đồng nếu thắng HP.HN. Khánh Hoà thưởng nửa tỷ cho chiến dịch « hạ sát » SHB.ĐN. XM.HP hay HA.GL tránh sao được phải treo thưởng to...

Bóng đá doanh nghiệp gắn với thương hiệu, thua liểng xiểng đồng nghĩa phương hại đến cái tên của đơn vị ôm đội bóng. Thế là càng phải bơm tiền để mong tinh thần đốc thúc chuyên môn cầu thủ. Thế nên, cho dù Tết vừa rồi phần lớn các đội thưởng làng nhàng nhưng chẳng thấy cầu thủ nào than thở. Với họ, kiếm tiền thưởng từng trận thắng mới là đích nhắm đến. Như vòng 2, cầu thủ T&T.HN được thưởng 600 triệu sau khi đốn ngã K.KH. Thắng Navibank Sài Gòn, cầu thủ Ninh Bình được thưởng 1 tỷ.

Cuộc chạy đua đáp ứng tiền thưởng cho cầu thủ sẽ kéo dài bất tận, và còn nhiều con số “điên rồ” qua từng vòng, từng mùa.

Theo Thể Thao & Văn Hóa Online
Về đầu trang
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem