Tiếp vụ Rooney bị kiện: Nhẹ gánh... một nửa13:50 20/2/2010

Đã xuất hiện bước chuyển quan trọng trong vụ vợ chồng Rooney bị công ty Proactive Sports Management lôi ra tòa.


>> Rooney: "Một mình tôi không thể giúp M.U thăng hoa!"
>> Rooney tiết lộ bí quyết để có phong độ xuất sắc
>> Beckham: "Rooney xứng đáng được nhận Quả bóng Vàng"


Ở ngày xử thứ 13, bên nguyên đơn từng giữ vai trò đại diện cho tiền đạo ngôi sao của M.U quyết định rút lại yêu cầu đòi thân chủ cũ bồi thường cho những thiệt hại từ cái mà họ cáo buộc là Wazza đơn phương phá bỏ hợp đồng. Không còn phải tính đến khoản bồi thường nọ, đền bù kia, tưởng như tuyển thủ Anh sẽ được sạch gánh lo âu. Tuy nhiên, Proactive Sports Management chỉ mới chịu xuống nước nửa vời.

Rooney vẫn còn phải đau đầu vì đối tác cũ

Bên nguyên vẫn nhất quyết đòi bên bị thanh toán đầy đủ 4,3 triệu bảng tiền “chia phần trăm hoa hồng từ các bản hợp đồng mà họ đứng ra làm trung gian cho Rooney”. Trong khi đó, Rooney và bà xã của anh chưa hề cho thấy bất kỳ dấu hiệu xuống thang nào. Một bên khăng khăng đòi tiền. Bên kia lại không chịu “nhả” ra một xu. Xem ra, vụ kiện này sẽ còn tốn khá nhiều thời gian, bất chấp việc một phần rắc rối vừa được tháo gỡ.

Dù sao, Rooney đang được sự hậu thuẫn đáng kể từ Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp tại Anh (PFA). Xuất hiện trước tòa với vai trò nhân chứng, GĐĐH Gordon Taylor của PFA thẳng thắn nhìn nhận Wazza đã bị “bóc lột” khi ký hợp đồng với Proactive Sports Management từ năm 16 tuổi.
Theo BaoBongDa.com.vn
Về đầu trang
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem