Cầu thủ ngoại và Tết Việt: Bar, nhạc và chơi tới bến13:43 19/2/2010
Xem thêm: HA.GL, Evaldo, Marcelo

Phần lớn các ngoại binh đang chơi bóng ở Việt Nam, đều quyết định ở lại để thưởng thức cái Tết Việt. Ngắn ngủi, nhưng ấm cúng.


>> Tết của các sao bóng đá
>>
Muôn mặt chuyện thưởng Tết
>> Cầu thủ Tây ăn tết Ta: Vui như... Tết!

Đi Nha Trang và vào Sailing Club, điểm giải trí rất được ưa thích của người nước ngoài, trong những ngày Tết, luôn thường trực vài ba sao ngoại. Evaldo và Marcelo, bộ đôi cầu thủ HA.GL đã chấp nhận di chuyển bằng đường bộ xuống thành phố biển xinh đẹp, do các chuyến bay đến Nha Trang đã kín lịch từ hơn nửa tháng trước Tết, để được hòa mình vào không khí ngày Tết với các đồng đạo người nước ngoài nhiều người đã tề tựu về đây. Họ uống và nhảy nhót đến gần sáng. Hôm nào cũng vậy.

“Tết ở Việt Nam không còn xa lạ với tôi nữa. Nha Trang là địa điểm du lịch mà tôi thích nhất. Ở đây có bãi biển đẹp và có Sailing chơi nhạc khá muộn. Bạn sẽ không bao giờ phải mang cảm giác lạc lõng. Một cái Tết ấm cúng, dù tôi luôn chỉ có một mình”, trung vệ cao kều Marcelo nói đoạn, rồi cười rất tươi. Trong khi Marcelo và Evaldo chọn Nha Trang, những ngoại binh còn lại của “Gỗ” như Benjamin và Toledo đã quyết định tề tựu về xứ phồn hoa đô thị Sài Gòn. Coi như một công đôi việc, khi mùng 3 Tết (16/ 2), HA.GL cũng đã hội quân ở đây.

Các cầu thủ ngoại chơi xả láng nhưng về CLB phải tập đủ. Ảnh: Bá Châu

Rất nhiều các cầu thủ ngoại tự hào ra mặt với thâm niên ăn Tết Việt. Một trong số đó chắc phải là chàng rể Kesley Huỳnh Alves. “Đây đã là cái Tết thứ 5 của tôi ở Việt Nam. Tôi đưa vợ con lên Sài Gòn, đi chúc Tết người thân bên vợ trong ngày mùng 1, sau đó chúng tôi đi Mũi Né. Rất vui và ấm cúng...”, Kesley kể và không kèm theo câu “Chúc mừng năm mới, phát tài, hạnh phúc và may mắn”! Cũng như Kesley, các đồng đội người nước ngoài ở B.BD như Philani, Elenildo, Osita..., hầu hết đều tề tựu về Sài Gòn, với điểm đến là các quán bar chơi nhạc thâu đêm suốt sáng, ở khu phố Tây mang tên Phạm Ngũ Lão.

Cũng đã ăn cơm Việt từ hơn nửa thập niên nay, tiền đạo ĐT.LA Tshamala Kabanga vui vẻ với vốn tiếng Việt khá sõi. Anh nói khi gặp ở đất Sài thành: “Tôi chuyển lên đây hôm 29 Tết. Tôi biết chắc rằng mình sẽ lại có những ngày nghỉ ngắn ngủi, nhưng vui vẻ. Năm sau, nhất định tôi sẽ đón vợ và 2 con (đang ở Nam Phi – PV) qua đây, để thưởng thức không khí Tết Việt Nam”. Trước Kabanga, 2 đồng đội là Antonio và Phan Văn Santos đã đưa cả gia đình qua Việt Nam sinh sống từ nhiều năm nay. Tất nhiên, họ cũng không lạ lẫm gì với phong tục tập quán của người bản địa.
Theo Thể Thao & Văn Hóa Online
Xem thêm: HA.GL, Evaldo, Marcelo
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Cầu thủ ngoại và Tết Việt: Bar, nhạc và chơi tới bến
đọc song bài báo này tôi thấy rất hay , thanks' bạn nhiều nhé
Được gửi bởi: hoàng nguyên thắng
Địa chỉ email: nguyenthang7683@yahoo.com
Gửi lúc: 18:17 19/02/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem