Sợ bị bắt cóc, Robinho chi 10.000 bảng/tuần thuê vệ sĩ11:3 7/2/2010
Để đảm bảo sự an toàn cho bản thân và gia đình, ngôi sao người Brazil Robinho đã bỏ ra 10.000 bảng/tuần để thuê vệ sĩ bảo vệ trong thời gian anh thi đấu cho Santos.
>> Robinho trở về Santos: Đôi bên đều có lợi
>> Robinho luôn được bảo vệ bởi 8 vệ sĩ tại Santos
>> Vụ chuyển nhượng đáng chú nhất: Nụ cười của Robinho
Để có sự chuẩn bị tốt nhất và tìm kiếm một suất đá chính trong đội hình Brazil tại Nam Phi, cựu cầu thủ Real đã trở về chơi cho đội bóng quê nhà theo một bản hợp đồng mượn đến cuối mùa. Nhưng để đảm bảo an ninh, Robinho đã thỏa thuận trước với Santos cho bổ sung thêm 4 vệ sĩ riêng của mình vào đội bảo vệ trong thời gian anh chơi bóng tại đây.
Evandro Souza, một trong những vệ sĩ của tiểu Pele cho biết: “Hiện nay luôn luôn có 8 người ngày đêm bảo vệ sự an toàn cho Robinho và gia đình. Lúc đầu chúng tôi chỉ có 4 người nhưng anh ấy yêu cầu tăng cường gấp đôi. Mọi người trong gia đình Robinho đều được giám sát 24/24”.
Sự lo lắng của cầu thủ thuộc biên chế Man City là hoàn toàn có lý do, bởi tại Sao Paulo luôn tồn tại rất nhiều băng nhóm chuyên tổ chức bắt cóc người thân của những cầu thủ nổi tiếng để tống tiền, chính Robinho cũng từng là nạn nhân của những tổ chức xã hội đen này.
Cách đây 5 năm, bà Marina de Silva Sousa, mẹ của Robinho, đã bị kẻ có biệt danh Bin Laden cầm đầu một nhóm tội phạm bắt cóc trong khi đang thư giãn bên bể bơi ngoài trời cùng gia đình. 41 ngày sau bà mới được cho về sau khi tuyển thủ Brazil nộp cho bọn tội phạm 50.000 bảng.
Phải mất một thời gian rất lâu sau đó, cảnh sát Brazil mới bắt được tên Celio Marcelo da Silva, kẻ có biệt danh Bin Laden, sau một vụ nổ súng đẫm máu.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|