Sống bình thường... hơi khó!10:13 5/2/2010
Cuộc sống bình thường luôn có sẵn những cón virus chực chờ tấn công. Với những người bình thường, đôi khi xảy ra chỉ là chuyện cơn bão nhỏ nhưng với những ngôi sao lại có sức ảnh hưởng và công phá ghê gớm. Những câu chuyện ở phạm vi rất riêng tư của ngôi sao sân cỏ lại thường bị đặt trong lăng kính khác: Họ không chỉ luôn khẳng định chuyên môn tốt mà còn phải sống mẫu mực cả trong cuộc sống đời thường. Điều ấy là áp lực, là cái gông mà mỗi ngôi sao buộc phải đeo khi trót trở thành... người của công chúng.
>> Scandal "Terry Woods": Sốc toàn tập
>> Scandal "Terry Woods": Đã đi quá giới hạn
>> Công Vinh, đừng đánh mất bản ngã!
>> "Thuỷ Tiên làm Công Vinh quên bóng đá rồi!"
Chuẩn mực là trách nhiệm của xã hội
Có một câu chuyện tiếu lâm có từ rất lâu, đến giờ người đời vẫn thường được kể cho nhau nghe. Có một ông có tính trăng hoa bị phá hiện ngoại tình, mà “hủ hóa” là một tội nặng. Ông này bị đem ra kiểm điểm trước đoàn thể, và câu đầu tiên trong bản kiểm điểm lại là: “Kính thưa các đồng chí bị lộ và chưa bị lộ”.
Chuyện hài, nhưng nó đề cập đến một đặc tính của con người mà tỷ lệ đàn ông vẫn bị cho là nhiều hơn: thích ngoại tình. Thích là một chuyện, có đủ “gan” ngoại tình hay không lại là chuyện khác. Tất nhiên, xã hội văn minh, đạo đức và cả luật pháp cũng không ủng hộ, thậm chí cấm tiệt. Chỉ có điều, nó như một loại ma túy có sức hấp dẫn ghê người.
Câu hỏi là những ngôi sao có bị thứ virus rất...đời thường này tấn công không? Sự thật thì khi người ta càng nổi tiếng, càng giàu có thì cũng là lúc khả năng miễn nhiễm thấp nhất.
 |
| Woods nghiện sex như nghiện lỗ golf |
Giới thể thao, giàu không ai bằng tay golf Tiger Woods, nổi tiếng cũng ít người nổi tiếng bằng VĐV người Mỹ gốc Thái Lan này. Ấy thế mà Woods cuối năm 2009 rồi mới bị phát hiện là thường xuyên ngoại tình, có cả tá người đẹp xung quanh trong nhiều năm để khi chuyện rồi vỡ lở, Tiger Woods bị vợ choảng cho vài nhát bằng gậy chơi golf. Cả tỷ phụ nữ trên thế giới gần như thốt lên: “Cho đáng đời”. Chuyện được đẩy xa hơn khi người ta phát hiện Woods có chứng nghiện...sex, nghiện tới mức bác sỹ phải vào cuộc và phải tới trại cai nghiện. Không ít người bình phẩm những câu rất “độc”: “Woods nghiện sex như nghiện lỗ golf”. Tất nhiên, lỗ golf thì khiến Tiger Woods hái ra tiền, còn sex (với các người tình) có thể khiến tay golf này mất cả sự nghiệp.
Chuyện riêng đấy, thế giới này hàng triệu, hàng tỷ người ngoại tình nhưng rõ ràng Woods đã đánh mất đi tính chuẩn mực mà xã hội yêu cầu ở anh và nghĩa vụ mà tất cả yêu cầu ở một ngôi sao chính là làm cho xã hội tốt đẹp hơn bằng những chuẩn mực ấy chứ không phải ngược lại.
Tất nhiên có những người coi chuyện này thực sự vớ vẩn. Tay vợt lừng danh Rafael Nadal khi được hỏi về câu chuyện của Woods thì nói: “Bất cứ ai trong chúng ta đều không có quyền chỉ trích chuyện riêng tư của người khác. Anh ấy không cần đưa ra lời giải thích với công chúng, cũng không cần báo cáo với mọi người việc anh ấy làm gì ngoài chơi golf. Với tôi, Woods là nhà vô địch vĩ đại, chúng ta cần tôn trọng đời sống riêng tư của anh ấy”. Nói thì nói vậy chứ Nadal thử học bậc tiền bối Woods xem sao, dư luận và NHM chẳng “đánh” cho tay vợt này bầm dập, còn khủng khiếp hơn nhưng pha trả bóng của đại kình địch Federer chứ chẳng chơi.
Ngôi sao, về bản chất cũng là con người, họ làm việc cật lực thì cũng phải được chơi. Nhưng chơi bằng cần sa như kình ngư Phelps hay như mới đây, nhậu tới 3 ngày như Rô “vẩu” thì không những bị phạt tiền mà hình ảnh của họ trong mắt NHM đã nhạt nhòa.
Bóng đá thế giới gần đây rung chuyển với scandal tính ái của đội trưởng đội tuyển Anh và CLB Chelsea, John Terry. Sốc là vì Tery lâu nay vẫn được coi là người chuẩn mực về đạo đức, đứng xa những câu chuyện ngoài lề. Sốc nữa, người mà Terry cặp kè lại là nhân tình của đồng đội cũ.
Suy cho cùng, nó cũng là chuyện riêng tư, sóng gió chăng cũng chỉ liên quan đến gia đình bé nhỏ của Terry. Nhưng dư luận Anh nổi giận đòi tước băng độ trưởng của cầu thủ này và khẳng đinh anh không còn xưng đáng.Ở đời, con kiến bị soi dưới kính hiển vi thì vẫn có thể to bằng con voi. Terry bị soi bởi cái kính ấy và cho dù chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến chuyên môn của anh trên sân cỏ thì nhiều người vẫn muốn giật băng đội trưởng trên tay Terry xuống và đòi trao cho Rooney – một cầu thủ mang hình ảnh một người đàn ông trưởng thành, có trách nhiệm với công việc và gia đình.
Sao sáng theo cách nào?
“Sáng” ở đây được hiểu theo nghĩa là nổi tiếng hơn, đóng góp cho xã hội nhiều hơn.
BĐVN có tốc độ chuyên nghiệp hóa nhanh, tăng trưởng về mức đầu tư và lương cầu thủ vào loại siêu nóng. Đi cùng với nó là nhận thức và lối sống của cầu thủ cũng bị “tây hóa”. Có những điều rất đáng học hỏi nhưng có những điều không phù hợp với thuần phong mỹ tục.
Cũng may cho các VĐV, và đặc biệt là các cầu thủ Việt Nam là đời tư của họ chưa bị báo chí, dư luận soi mói quá nhiều. Nhưng phải chăng vì thế mà có chuyện cầu thủ và người bạn thân của họ - nói thẳng ra là bạn gái đã tạo ra sự kiện với mục đích muốn “sáng hơn”.
 |
| Bộ ảnh gây "sốc" của Công Vinh và bạn gái Thủy Tiên |
Công Vinh và cô bạn gái ca sĩ Thủy Tiên đang gây ồn ào với chùm ảnh “mát mẻ” trên một tờ báo tuổi teen. Chùm ảnh ấy thực sự gây sốc cho nhiều người, cả với những người yêu quý và tin tưởng Công Vinh.
Trên thực tế, việc chụp ảnh như thế nào, với ai là chuyện riêng tư. Nói bộ ảnh ấy vi phạm thuần phong mỹ tục thì hơi quá nhưng thực sự là nó hơi phản cảm.
Người ta quen với hình ảnh một Công Vinh thật thà chạy trên sân bóng, thậm chí khi anh cởi trần cũng là trân sân bóng chứ không phải trong một studio với ánh đèn chói mắt trong tư cách là người mẫu.
Và cũng ở chỗ, rất nhiều người kỳ vọng ở Công Vinh sau chuyến đi “Tây học” Bồ Đào Nha sẽ thể hiện được những cái hay của bóng đá Tây trong màu áo đội tuyển, màu áo HN.T&T. Đáng tiếc, khi Vinh chưa kịp thể hiện điều ấy thì lại xuất hiện trong bộ ảnh quá Tây.
Có lẽ Công Vinh không có lỗi nhiều trong việc này, có lẽ Vinh vẫn “thật thà như đếm” mà không ý thức hết tác hại của nó lớn đến thế nào với hình ảnh của anh, hình ảnh của một người hùng trên sân cỏ.
Công Vinh chưa bằng Tiger Woods, càng chưa bằng Terry nhưng họ có chút giống nhau ở một điểm đã không giữ được quy chuẩn bằng truyền thống văn hóa, đạo đức đã tồn tại từ lâu đời.
Được sống, được đối phó với dư luận, muốn làm gì theo ý thích cũng được như một người bình thường sẽ là cực khó khi anh đã trở thành một ngôi sao. Nhưng đã vào “thế” rồi, cũng phải chấp nhận thôi.
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|