Federer ăn mừng như thế nào?9:22 2/2/2010
Hàng tỷ khán giả đã theo dõi Roger Federer đăng quang Australia mở rộng 2010, trên sân Rod Laver Arena thông qua màn hình vô tuyến. Nhưng ít ai biết tay vợt người Thụy Sỹ này đã ăn mừng thế nào với chiếc Cúp Grand Slam thứ 16.
>> Niềm vui và nỗi buồn tại Australia mở rộng
>> Federer: "Tôi đã chơi thứ tennis hay nhất trong đời"
>> Grand Slam thứ 16 của Roger Federer: Huyền thoại từ những con số
Sau khi vui sướng cầm chiếp Cúp vô địch Australia mở rộng lần thứ 4, Federer đi vào phòng thay đồ dành cho VĐV. Ở đó, bố anh, ông Robert Federer đã đợi sẵn và hai cha con đã ôm chầm lấy nhau. Federer vốn là tay vợt “mau nước mắt”, khi không ít lần khán giả đã được chứng kiến màn rớt lệ trong các lễ trao giải. Federer lại khóc và ghì chặt bố như để cảm ơn ông đã ủng hộ mình suốt thời gian vừa qua. Dĩ nhiên, chung vui với Tàu tốc hành không thể thiếu cô vợ kiêm trợ lý đặc lực Mirka. Cả ê-kíp của Federer đã cùng mở Sâm-panh ăn mừng cực kỳ vui vẻ. Sau đó, vợ Federer về khách sạn trước để chăm sóc hai cô con gái sinh đôi.
 |
Roger Federer cùng bố ăn mừng chức vô địch Australia mở rộng 2010
|
Federer thức trọn đêm để tận hưởng hương vị chiến thắng. Cuộc vui của tay vợt số 1 thế giới với bạn bè kéo dài đến tận sáng. Đến tận khoảng 7 giờ sáng, Federer mới trở về khách sạn. Cô con gái Myla đã bị đánh thức bởi những tiếng động do Federer gây ra. “Tôi rón rén vào phòng và thật hạnh phúc khi thấy con bé đã thức dậy. Tôi bế con lên và thấy rằng nó còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khoảnh khắc tôi nắm bàn tay bé nhỏ của Myla và ôm con bé vào lòng thật đặc biệt. Lúc đó Charlene Riva vẫn còn ngủ”, Federer kể.
 |
| Gia đình nhỏ là động lực lớn để Roger Federer hướng về phía trước |
Sau đó ít giờ, Federer phải thức dậy để tham gia buổi gặp mặt báo chí mừng chức vô địch. Mặc quần jeans và một chiếc áo phông màu xám, trông Federer rất khỏe khoắn. Tay vợt này đã tạo dáng tại một số địa điểm đẹp của thành phố Melbourne, trước khi bị báo giới vây kín. Khi được hỏi về cảm giác giành Grand Slam thứ 16, Federer chia sẻ: “Giành chiếc Cúp Grand Slam lần này rất đặc biệt nó khác hẳn những lần trước. Lúc đó, tôi vẫn chưa lên chức bố. Còn lần này, tôi được chia sẻ cảm giác hạnh phúc với hai cô con gái sinh đôi của mình. Tôi muốn dành vinh quang này cho cả gia đình, đặc biệt là hai thiên thần nhỏ của tôi”.
Federer trở thành “ông bố Grand Slam” đầu tiên kể từ lần đàn anh Andre Agassi (Mỹ) lập thành tích tương tự năm 2003. Federer cho biết muốn tiếp tục thi đấu đến lúc còn có thể, chứ không tính đến chuyện nghỉ thi đấu rồi sẽ trở lại như Kim Clijsters và Justine Henin. “Tôi thật sự muốn thi đấu đến lúc hai con gái có thể chứng kiến khoảnh khắc mình giành chiến thắng”, Federer cho biết.
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|